Một con hàng upcom sẽ gây chấn động TTCK VN thời gian tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trendinhphowall, 24/03/2016.

2969 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 02:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 36604 lượt đọc và 308 bài trả lời
  1. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".

    Bài viết hay quá:
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...h-dau-tu-nao-sinh-loi-thuc-duong-3385636.html
  2. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
  3. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    Thấy hay thì copy lại thôi, chứ không có ý gì cả, F319 nhiều cụ sâu sắc & thâm thuý quá.

    Bạn iinvestor xin đừng nói chuyện theo cái kiểu cứ như là bạn nghiễm nhiên đại diện cho cái đúng, cái thiện, cái tử tế nữa đi. Những câu văn cụt lủn và rẩm rít trống rỗng cho thấy ngay cái nội dung không có gì là phong phú của bạn. Đã nghèo đã dốt lại còn cương cương theo kiểu gái làng, đã già xấu, ế xưng mà cứ ai đến tìm hiểu cũng đánh người ta.

    Nói chung, loại người như bạn đang tồn tại rất nhiều trong xã hội Việt Nam hiện đại. Đặc điểm chung của loại người này chính là thói kiêu ngạo nửa mùa , luôn cố thể hiện mình phong cách, mình khác người, mình không chơi được với quần chúng nông cạn, mình cao quý hơn người khác nhưng không bao giờ chịu tu thân, kiến thức chỉ ngang hàng tôm hàng cá nhưng mở mồm ra là nói về cổ phiếu, về đầu tư, mua mua bán bán như ai với cái giọng bố đời mẹ thiên hạ, rằng cả thế giới này say hết, có mỗi ta là tỉnh thôi hihihi hahaha.

    Một đặc điểm khác của các bạn như thế này là "thói làng nhàng", chưa bao giờ cố gắng đi đến tận cùng công việc, chưa bao giờ làm việc một cách chuyên nghiệp nhưng mở mồm ra là đi xỉ vả các đội nhóm khác. Việc các bạn "khinh tất cả những gì người khác làm và ngứa mắt với tất cả những gì mình nhìn thấy" chỉ là một minh chứng cho việc trong đầu các bạn có một bản năng nhược tiểu, thấy người ta hơn mình thì không chịu được, đành phải dìm nó xuống. Mà dìm làm sao được, nó càng ngày càng đi lên, càng ngày càng hiệu quả, càng chính xác hơn, chỉ có thể dìm bằng mấy câu chửi chợ búa. Thậm chí ngay đến chửi cũng thể hiện sự yếu kém về mặt ngôn ngữ. Loại người như các bạn còn tồn tại trên cõi đời này thì đất nước ngày một lầm than, mãi không vươn tới được vinh quang.

    Còn với các bạn Stock Master, nếu cứ năm phút các bạn phải dừng lại ném 1 viên gạch lên đầu con chó già, thì làm sao các bạn tới đích được. Hãy cứ làm việc chuyên nghiệp và tận tậm, thành quả sẽ đến trong nay mai.
    Last edited: 14/04/2016
  4. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    PS: Tôi không sợ hàng rác, hàng giấy lộn vì chúng sờ sờ ra đấy ai cũng thấy, ai cũng biết. Thứ làm tôi sợ nhất là hàng rác, hàng giấy lộn đội lốt hàng cơ bản, Blue chip. Điều này được ví như mặt sông phẳng lặng nhưng dưới nó là những dòng nước xoáy chết người, nó là cái bẫy, giết chết biết bao nhiêu nhà đầu tư mấy năm qua. 2-3 năm qua ở TTCK VN có khoảng 80-100 mã thuộc dạng này. Vô số NĐT lâu năm vài năm qua chết vì dạng cổ phiếu dạng này. Suy cho cùng đầu tư chứng khoán không phải lạ chọn và lựa mà là chọ và loại bỏ. Loại bỏ rác rưởi & giấy lộn. Điều đó bảo đảm cho chúng ta chiến thắng nhưng nó giúp ta tránh được những cú chết thảm không còn đường về quê ngoại. Tôi không tiện kể ra đây những cp dạng này, vì nó sẽ xát muối vào vết thương còn đang rỉ máu của anh chị, tôi tin chắc anh chị cũng hình dung tôi đang nói về những cổ phiếu nào.

    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".
  5. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    @ SmartinvestNo1
    Thấy hay thì copy lại thôi, chứ không có ý gì cả, F319 nhiều cụ sâu sắc & thâm thuý quá.

    Bạn iinvestor xin đừng nói chuyện theo cái kiểu cứ như là bạn nghiễm nhiên đại diện cho cái đúng, cái thiện, cái tử tế nữa đi. Những câu văn cụt lủn và rẩm rít trống rỗng cho thấy ngay cái nội dung không có gì là phong phú của bạn. Đã nghèo đã dốt lại còn cương cương theo kiểu gái làng, đã già xấu, ế xưng mà cứ ai đến tìm hiểu cũng đánh người ta.

    Nói chung, loại người như bạn đang tồn tại rất nhiều trong xã hội Việt Nam hiện đại. Đặc điểm chung của loại người này chính là thói kiêu ngạo nửa mùa , luôn cố thể hiện mình phong cách, mình khác người, mình không chơi được với quần chúng nông cạn, mình cao quý hơn người khác nhưng không bao giờ chịu tu thân, kiến thức chỉ ngang hàng tôm hàng cá nhưng mở mồm ra là nói về cổ phiếu, về đầu tư, mua mua bán bán như ai với cái giọng bố đời mẹ thiên hạ, rằng cả thế giới này say hết, có mỗi ta là tỉnh thôi hihihi hahaha.

    Một đặc điểm khác của các bạn như thế này là "thói làng nhàng", chưa bao giờ cố gắng đi đến tận cùng công việc, chưa bao giờ làm việc một cách chuyên nghiệp nhưng mở mồm ra là đi xỉ vả các đội nhóm khác. Việc các bạn "khinh tất cả những gì người khác làm và ngứa mắt với tất cả những gì mình nhìn thấy" chỉ là một minh chứng cho việc trong đầu các bạn có một bản năng nhược tiểu, thấy người ta hơn mình thì không chịu được, đành phải dìm nó xuống. Mà dìm làm sao được, nó càng ngày càng đi lên, càng ngày càng hiệu quả, càng chính xác hơn, chỉ có thể dìm bằng mấy câu chửi chợ búa. Thậm chí ngay đến chửi cũng thể hiện sự yếu kém về mặt ngôn ngữ. Loại người như các bạn còn tồn tại trên cõi đời này thì đất nước ngày một lầm than, mãi không vươn tới được vinh quang.

    Còn với các bạn Stock Master, nếu cứ năm phút các bạn phải dừng lại ném 1 viên gạch lên đầu con chó già, thì làm sao các bạn tới đích được. Hãy cứ làm việc chuyên nghiệp và tận tậm, thành quả sẽ đến trong nay mai.


    "Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi."

    "Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi. Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại."
  6. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    "Hãy làm phân tâm sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề xã hội thiết thực, hấp dẫn họ bằng những vấn đề không quan trọng thực sự. Tiếp tục làm họ bận rộn, bận rộn, bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ, và trở lại chuồng với các động vật khác. ” (Trích từ ” Vũ khí im lặng cho cuộc chiến thầm lặng”- “Armes silencieuses pour guerres tranquilles”)
  7. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    6 tháng nữa, hàng chục nghìn mem của Bụi Đời sẽ nguyền rủa những ngày cuối tháng 12 hiện tại !!! Nguyền rủa: sao tôi không nhận ra cái đáy trời đánh thánh vật ấy. Sao tôi không tự biến đổi số mệnh của mình. Sao tôi khước từ món quà của Chúa một cách ngu dại và cố chấp như vậy. Đáy rồi đấy anh em. Vĩ mô, TTCK, thượng tầng v.v đều không thể xấu hơn được nữa. Ban đầu sẽ tốt lên 1 cách rất chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn, rủi thay cũng vô cùng khó nhận thấy. Hãy tỉnh táo. Hãy giương hết các giác quan lên đi. Các bạn đã ngủ 6 tháng, đã ngu muội 5 năm, đã đần độn phần lớn cuộc đời. Giờ là lúc các bạn cần sử dụng 5 giác quan của mình.


    Tôi thích những em gái quê lem luốc nước mũi chảy lòng ròng, tóc cháy khét mùi rơm rạ ở những miền quê nghèo... Rước em lên chốn thị thành - 3 tháng sau mơn mởn mùi da thịt, hồng hào, căng đét, phập phồng. Tôi thích những con hàng nhìn bề ngoài như xe chở lợn, nhưng nội thất bên trong như Lamborghini các bác à.
  8. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    Thấy hay thì copy lại thôi, chứ không có ý gì cả, F319 nhiều cụ sâu sắc & thâm thuý quá.

    Bạn iinvestor xin đừng nói chuyện theo cái kiểu cứ như là bạn nghiễm nhiên đại diện cho cái đúng, cái thiện, cái tử tế nữa đi. Những câu văn cụt lủn và rẩm rít trống rỗng cho thấy ngay cái nội dung không có gì là phong phú của bạn. Đã nghèo đã dốt lại còn cương cương theo kiểu gái làng, đã già xấu, ế xưng mà cứ ai đến tìm hiểu cũng đánh người ta.

    Nói chung, loại người như bạn đang tồn tại rất nhiều trong xã hội Việt Nam hiện đại. Đặc điểm chung của loại người này chính là thói kiêu ngạo nửa mùa , luôn cố thể hiện mình phong cách, mình khác người, mình không chơi được với quần chúng nông cạn, mình cao quý hơn người khác nhưng không bao giờ chịu tu thân, kiến thức chỉ ngang hàng tôm hàng cá nhưng mở mồm ra là nói về cổ phiếu, về đầu tư, mua mua bán bán như ai với cái giọng bố đời mẹ thiên hạ, rằng cả thế giới này say hết, có mỗi ta là tỉnh thôi hihihi hahaha.

    Một đặc điểm khác của các bạn như thế này là "thói làng nhàng", chưa bao giờ cố gắng đi đến tận cùng công việc, chưa bao giờ làm việc một cách chuyên nghiệp nhưng mở mồm ra là đi xỉ vả các đội nhóm khác. Việc các bạn "khinh tất cả những gì người khác làm và ngứa mắt với tất cả những gì mình nhìn thấy" chỉ là một minh chứng cho việc trong đầu các bạn có một bản năng nhược tiểu, thấy người ta hơn mình thì không chịu được, đành phải dìm nó xuống. Mà dìm làm sao được, nó càng ngày càng đi lên, càng ngày càng hiệu quả, càng chính xác hơn, chỉ có thể dìm bằng mấy câu chửi chợ búa. Thậm chí ngay đến chửi cũng thể hiện sự yếu kém về mặt ngôn ngữ. Loại người như các bạn còn tồn tại trên cõi đời này thì đất nước ngày một lầm than, mãi không vươn tới được vinh quang.

    Còn với các bạn Stock Master, nếu cứ năm phút các bạn phải dừng lại ném 1 viên gạch lên đầu con chó già, thì làm sao các bạn tới đích được. Hãy cứ làm việc chuyên nghiệp và tận tậm, thành quả sẽ đến trong nay mai.
  9. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.151
    [​IMG]
  10. Big Tiger

    Big Tiger Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    11.392
    =))o:-)=)):-P:-*o:-)

Chia sẻ trang này