Một mai, nếu em ra đi!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Toni_Lua, 17/03/2012.

1957 người đang online, trong đó có 783 thành viên. 12:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2127 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0
  2. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0
    Em đi, rồi cây cỏ buồn say
    Em đi, rồi hoa lá sầu vay
    Em đi, rồi tay gầy nào vẫy
    Em đi, rồi đôi mắt nào cay
    Mai em đi rồi mây vẫn còn bay
    Mai em đi mưa vẫn còn rơi
    Thôi xa rồi, sao người còn đứng đợi
    Thôi xa rồi, xin người hãy buông lơi
    Yêu em, môi nồng hôn ấm còn vương
    Yêu em vai gầy tóc mây còn thương
    Mai xa rồi lòng nghe tan nát rã rời
    Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơi...



    [​IMG]
  3. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0
  4. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Hôm nay TT sập...Cọp phá nhà cụ phát nữa :)):)):))


  5. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Làm phát nữa...cho sập lun đê...[:D][:D][:D]


  6. tad7470

    tad7470 Guest

    thơ nghe cứ chuối chuối thế nào ý :)
  7. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0

    @cop3mong

    có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình vấp xấp dola

Chia sẻ trang này