Một ngày buồn ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meohoang145, 06/04/2009.

123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1533 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    không ... phương châm của sếp em là vắt chanh thì phải vắt đến khô vỏ mới thôi ...
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Nhiều người thứ 7 phải đi làm thì lấy đâu ngày nghỉ bù
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Đã được thích:
    0
    quen sáng ra là soi chứng rồi, ko có chứng soi chán
  4. hungdaocao

    hungdaocao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Đã được thích:
    3.332
    Đồng cảm ! DJ TĂNG thì ta nghỉ . đến ngày làm việc nó xuống thì ta mất 7%
  5. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bảng giá không chạy một số cổ đỡ giảm được mấy phân roài. Ngày mai có kịch hay để xem đây, khẹc khẹc
  6. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    em buồn, vì hôm nay vẫn phải đi làm.
  7. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Ko có chứng thì có vàng, vàng vẫn nhảy múa ầm ầm sóng to quá
  8. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Mèo say.....
  9. minhnhan61

    minhnhan61 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Đã được thích:
    1
    Chán...kô biết làm gì...nhảy lên đây spam....
  10. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Thứ 7 vẫn đi làm, thứ 2 vẫn vậy.

    Cả VN chắc chỉ có cty em thôi.

    Công việc cần phải làm thêm cũng chỉ được trả thêm vài chục K/ giờ, 1 năm làm quá 200 giờ thì ko được tính giờ làm thêm phụ trội trong khi vì yêu cầu công việc vẫn bắt đi làm thêm.


Chia sẻ trang này