Một người đáng bị chửi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 07/01/2008.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4085 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Một người đáng bị chửi!

    CK xuống, thua lỗ nhiều,biết trách ai, em đã tự ngồi suy ngẫm, và nhận ra 1 người đáng bị chửi nhất , đó chính là bản thân mình...

    Em xin phép được chửi chính em: " Sao mày lại ngu thế hả mày, mày ngu thế thì mày chịu thua thiệt là đúng rồi, đáng kiếp lắm chứ, đã dốt nát lại còn tham lam, đã lười lại còn muốn kiếm nhiều tiền!

    Trong khi các đại cao thủ chăm chỉ bám sàn, đi học các khoá đào tạo chuyên nghiệp thì mày lại đi chơi với bạn gái, với bạn bè, đi nhậu nhẹt đàn đúm, vậy mà mày cũng mong kiếm được nhiều tiền như người ta, mày nghĩ mày là ai???

    Cái thời mua gì cũng thắng, cứ mua được là có tiền qua lâu rồi, bây giờ là thời của những người chuyên nghiệp, những người có trình độ, của những người chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu, nắm bắt và phân tích thông tin cũng như nghiên cứu các biểu đồ...

    Mày chỉ trông chờ vào may mắn, trông chờ vào các bài PR miễn phí, trông chờ vào các bài báo của bọn nhà báo không thuộc hết mã CK, không biết viết phiếu lệnh...Mày trông chờ vào cái gì???

    Hay mày trông đợi vào sự trung thực, sự quan tâm tới quyền lợi của cổ đông từ ban lãnh đạo các công ty, trong khi mày ngồi đây cầu mong chúng nó thương thì bọn nó cùng người nhà bọn nó đã bán sạch CP từ lâu rồi, chúng nó còn không tin tưởng vào cty của chúng nó thì mày lại đâm đầu vào làm gì, mày ngu thế thì lỗ là đúng rồi

    Mày không chịu theo dõi diễn biến của TTCK thế giới, không phân tích được rằng những chính sách củ chuối của CP, ra không đúng lúc sẽ ảnh hưởng xấu đến TT thế nào, thế thì mày thua là đúng rồi, CP ra nghị quyết, ra hướng dẫn sai thì chỉ việc sửa chữa bổ sung, điều chỉnh, mà có lúc vì danh dự, vì lời đã nói như bát nước hắt đi, sao lấy lại đựơc nên có lúc chẳng buồn thay đổi, chả buồn xin lỗi dân, người chịu là dân chứ có phải là các ông bà ấy đâu...

    Bây giờ mày phải tự chịu trách nhiệm về những hành động của mày, mày làm thì mày phải chịu, dù có nghe theo lời ai đi nữa thì cũng là do mày không có đủ trình độ để phân tích xem có đúng hay không...

    Học cách rút kinh nghiệm được thì may ra trong tương lai mày mới có thể tiến bộ được, CK nếu đầu tư lâu dài vào những công ty tốt thì không bao giờ mày có thể lỗ được, trừ khi nó phá sản...

    Có lẽ cách tốt nhất bây giờ đối với mày là nên chờ đợi, nên đầu tư lâu dài, khi TT mới xuống 1 ít mày còn không bán thì tại sao khi nó xuống sâu rồi thì mày lại nghĩ đến việc bán??? Mày cũng chỉ là mẫu nhà đầu tư điển hình trên bất cứ TTCK nào trên thế giới này mà thôi, mày học được những kinh nghiệm đó rồi tại sao mày vẫn mắc lỗi...
    Mày hãy ngồi và tự kiểm điểm lại mình, đừng có làm thêm bất cứ điều ngớ ngẩn nào nữa!
  2. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Một lời nữa, nếu mày không biết tự nhận khuyết điểm mà cứ đổ tội cho người khác thì mày sẽ không bao giờ có thể tiến bộ được đâu, mày hãy nhớ lấy điều đó thằng viphubt cứng đầu ạ!
  3. hungnt27

    hungnt27 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự trách mình thế ...Tầm này ai chơi mà chả chết...Hãy nhìn vào giá trị giao dịch lúc Vni đang cao và bây giờ xem.... Chơi thì có lúc được lúc thua thôi mà hãy bình tĩnh đi.
  4. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.260
    Bài viết của bạn rất đáng để bạn bè đọc và suy nghĩ,chúc bạn thành công.
  5. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Dính vào gái gú là đen lắm.... bác tự trách mình thế là phải rồi...
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    đồng chí viphubt đang chửi ai thế
  7. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Em tự chửi mình đấy, em nghĩ mình nên thực sự kiểm điểm, thì may ra sau này mới có cơ hội cùng các bác chia sẻ niềm vui, chứ không phải cứ chia xớt những nỗi buồn như thế này mãi
  8. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà !! Rất đáng khen và đáng học tập.
    Tư duy của các nhà đầu tư Vn đại đa số chỉ dừng ở chỗ:
    Khi TT up thì lao vào như con thiêu thân, nếu thắng thì khoe tài khoe giỏi. Khi TT tèo thì đổ tại đủ thứ ,tại ông này,bà nọ....
    Lúc TT xuống đến đáy thì run sợ không dám xuống tiền. Nếu biết tự rút KN và chửi chính bản thân mình mới có thể trở thành nhà đầu tư thực thụ .
  9. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đừng chửi mình bạn à...
    Học những sai lầm trong quá khứ mà sửa chữa thôi...Ai chẳng mắc sai lầm...
    Tôi luôn chọn rất kỹ các mã CP mà lợi nhuận cao...càng xuống càng mua và chấp nhận đầu tư trung và dài hạn...với mục tiêu lợi nhuận 20% / 1 năm...
    Đường trượt đã hình thành từ trên đỉnh rồi...Khó mà tránh nổi thiệt hại nếu không thoát ra từ đỉnh hay trên đường trượt về...
    Các mốc cuối của đường trượt đã hình thành...Kệ cho may rủi...
    Mốc trượt cuối ....945-936-915-882- và có lẽ điểm chốt cuối cung là 850 để vực dậy thị trường tránh đổ vỡ...
    Tôi cũng giải ngân hết sạch số tiền quanh mốc 882...và chờ đợi...
    Có sao đâu...Công ty mình đầu tư vẫn có kế hoạch tốt mà...và nước ngoài vẫn đang thu mua...
    Chúc may mắn...
  10. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Năm 2008 sẽ IPO hàng loạt các công ty lớn của nhà nước như BIDV, mobile fone, vietnam ở lại ... nếu không có biện pháp kích cầu, tăng tính thanh khoản ch việt nam đồng, nới lỏng chính sách về tiền tệ thì ai sẽ mua mớ giấy đó?
    => Nếu thị trường không hồi phục mạnh mẽ thì sau IPO sẽ có một phương thức mua bán khác là đổi cổ phiếu lấy cổ phiếu -> về thời đồ đá.

    Có thể giờ là lúc thị trường tung ra mấy cú đá chí mạng để bác nào bám không chắc thì rơi nốt cho nó nhẹ nợ, để cất cánh cho lẹ .

    Chúc bác nào muốn cắt trym thì cắt cho sớm để thị trường sớm đạt được kỳ vọng.

Chia sẻ trang này