một nỗi nhục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Binhluanpro, 18/10/2010.

2653 người đang online, trong đó có 1061 thành viên. 14:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6872 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    2
    chứng ơi là chứng.. thối vừa thôi thối quá đi đâu cũng mang tiếng và nhục.
    - gặp bạn bè , họ hỏi han bằng giọng cảm thương mình, "... mày lỗ bao nhiêu?..."
    - hết thời rồi ... chuyển nghề đi...
    - mày chĩ phét.. bgiờ dân ck là mấy tay cờ bạc bịp.. cấm nói
    - về gặp ông già:.. thở dài thườn thượt... kiếm gì khác làm đi con.
    - gặp vợ: anh đúng là .... con không lo đem tiền biếu người ta.. chồng gì vô tích sự thế.
    - gặp mấy tay cò đất :... chú đầu tư đất đi... chứng éo có ăn nữa đâu,đừng có mà lói phét với anh.
    - gặp mấy em gái định ngún ngẫy chòng ghẹo tí: ah anh là dân chứng đấy.. có xiền dẫn em đi đồ sơn nhậu nhọet ko? có thì đi còn đang bị kẹp thì để hết mùa kẹp em chờ,,
    -gặp bố vợ: cậu dạo lày nghe lói là túng thiếu lắm hả... lo mà kiếm xiền đi đừng có la cà nữa..
    - gặp em vợ.. nghe lói dạo này anh làm ăn khó lắm hả... chẳng lại chẳng nhờ vả anh được nữa ròai.
    - đ.. mẹ gặp lão sữa xe vá xăm thì nói: chú làm chứng ai lại đi xe có xăm.. đến thằng ku đần nhà tôi xe nó đi dùng lốp ko ruột... nhăn răng cười.. khó lắm hả.....
    - gặp đại ca: thôi theo anh đi buôn vàng đi. chứ a nhìn chú thế này thì tôi quá.
    --- wào wáo wao.... các bác nghĩ có ức ko. phen này VNI cứ phải xanh để bọn ấy nó tù mõm nó lại[:D][:D][:D][:D]

    mấy tháng ròai ăn cháo gầy xọp hẳn. hôm ròai gặp mấy em trên sàn đứng lói chuyện mà cứ phải túm quần ko nó tuột....
    bớ... bớ... chứng xin đừng thối nữa
  2. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    bổ sung : gặp bà bán trứng vịt, bà ấy bảo trứng của tôi bán có khi ngon hơn trứng của chú nhiều, vì tôi bán còn có lãi còn chú thì.... lỗ lắm ah?. nhục như con trùng trục
  3. lamckck

    lamckck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))=))
  4. n.p.h

    n.p.h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ chẳng có tí lạc quan TT nào cả..:)):))
  5. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Đau thật. Trúng tâm sự của dân buôn chứng rồi.
  6. Hung_nicolas

    Hung_nicolas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
    em la cũng tình trạng giống bác . A cay:-w. ức [r23)] nhưng ko sao ? đời có lúc phải xuống ngựa để còn chuẩn bị đi trực thăng chứ,[r2)]
  7. chua_chom

    chua_chom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Về nhà bà bô nhìn ngứa mắt: Đẻ mày thà tao đẻ quả trứng để ăn:((
  8. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Xuống ngựa thì nó đạp xuống luôn hố bùn.
  9. yeumauxanh2007

    yeumauxanh2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    pó tay vác thang lên hỏi ông ubck ấy
  10. thanh_moon

    thanh_moon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Nhục thật :(
    Đúng là đời lên voi xuống chó :(

Chia sẻ trang này