Một sự giải thích ngu ngốc.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dong-Ta, 25/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 08:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1790 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Chủ top bị bệnh à, nó nói thảng là tốt, xã hội cần nhũng người nói thảng, còn hơn vạn lần thằng thèm muốn mà nói o thèm giả dối. Có vẻ chủ top đang bị cái bệnh gọi là bệnh bất mãn với xà hôi. ~Bẹnh nayf khó chữa à nghe
  2. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.508
    Nó có sở thích ji thì kệ nó . Mỗi người có 1 sở thích , mong muốn riêng , ko thể áp đặt cái ji mình ko thích lên người khác , chỉ cần sở thích đó ko đi ngược lạiv ới những giá trị đạo đức và pháp luật . Tương tự ông Đức sở hữu 1 chiếc trực thăng , sắm về để làm cảnh .
  3. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Nó có tiền mua xe, thì sao nào, xã hội cần lấy thuoc đo của sự thành đạt của người trẻ đẻ mà vươn lên, tôi ghanh tị với cường đó, tuy nhiên tôi ghanh tị vì sự thành công củ nó, tôi cũng phải xem xét lại mình, vì sao tôi chưa đuọc như nó, chính cái đó làm cho tôi ngày đem suy nghĩ dám đuong đầu với thách thức và rủi ro của thị trường chứng khoán đẻ một ngày nào đó được như cậu ta, cậu ta là bentchmark là chuản mực của tuổi trẻ, hi vọng chủ top nên thay đổi quan điểm để thành công[};-
  4. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.508
    Còn Pác ? pác có sở thích ji ? Nếu kinh tế khá giả , tiền của dư dật , Pác muốn mua ji ? Sắm ji ? Chơi ji ?

    Ngược lại , nếu Pác hỏi tôi thì tôi cũng có sở thích cho riêng mình . Đó là đi du lịch và làm từ thiện .
  5. TapChoiChung

    TapChoiChung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    324
    wow ! bác này giống 2/3 sở thích lớn nhất của tôi :))
    cái còn lại là girl xinh :-*:-*:-*:-*:-*:-*
  6. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    2.508
    Có lẽ tôi nên thay đổi 1 chút trong sở thích của mình ! Ít nhất là vì cái avatar lượm trên mạng 6 năm về trước . :)):)):))
  7. vanphapdang

    vanphapdang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bác rất tốt nhưng em nghĩ benchmark là bà Loan thì hợp lý hơn là cu Cường đó bác[};-
  8. alibabavn2

    alibabavn2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích mấy câu thơ này. chắc cần học thiền hoăc yoga mới đạt đến điều đó.

    Sống không giận,không hờn,không oán trách
    Sống mỉn cười với thử thách chông gai
    Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
    Sống an hòa với mọi người chung sống.

    Sống là động nhưng lòng luôn bất động
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
    Tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến
  9. Dong-Ta

    Dong-Ta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Thấy ngứa tai nói vài câu thoai, ghen tị bất mãn gì đâu, em có cái xe cùi thoai nhưng mưa cũng không rơi vào đầu. Mà em nói với bác mấy bài trước roài, em viết cái gì cũng hay cãi nhau lém :))
  10. Dong-Ta

    Dong-Ta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Trông thật hấp dẫn, trần trùi trụi đi về không vướng víu. =))=))=))
    Thường Dân
    Đông thì chật, ít thì thưa
    Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
    Quanh năm chân đất đầu trần
    Tác tao sau những vũ vần bão giông.
    Khi làm cây mác cây chông
    khi thành biển cả khi không là gì
    Thấp cao đâu có làm chi
    Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.
    Ăn của đất, uống của trời
    Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
    Ồn ào mà vẫn lặng im
    Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
    Chỉ mong ấm áo no cơm
    Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành.
    Hòa vào trời đất mà xanh
    Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân…
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này