Mua CP nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotsong101, 12/08/2008.

2301 người đang online, trong đó có 920 thành viên. 12:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 365 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. luotsong101

    luotsong101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Mua CP nào nhỉ?

    "Chết" vì văn hóa tiêu tiền
    Thứ ba, 12/8/2008, 09:32 GMT+7

    Chỉ trong vòng 4 ngày, bóng đá Thủ đô đau đớn tiễn đưa cả 2 đứa con HP.HN và HN.ACB về hạng Nhất. Một kết cục chóng vánh và bi thảm, nhưng nó là hệ quả tất yếu của cả một quá trình suy sụp, mục ruỗng trong nhiều năm.

    >> Bóng đá Hà Nội: "Chết" để hồi sinh?
    >> Thảm bại, HN.ACB theo chân HP.HN xuống hạng
    >> Vòng 24 V-League: Thời khắc quyết định
    >> Vòng 23 V-League: Lộ chân tướng
    >> HP.HN - đành lòng vậy, cầm lòng vậy...
    >> Vòng 23 V-League: Chính thức "gạch tên" HP.HN

    Chúng tôi đi sâu "mổ xẻ" những nguyên nhân đã biến Hà Nội trở thành "ngôi nhà hoang" của V-League, đồng thời cũng nhen nhóm những ngọn lửa hy vọng từ đống tro tàn bóng đá Thủ đô...

    Kỳ 1: Hỏng vì tiền!

    So với mặt bằng V-League 2008, HN.ACB không phải dạng nhà nghèo, HP.HN thậm chí còn được liệt vào hàng ngũ "đại gia" tiền tấn. Họ đã sử dụng đồng tiền của mình theo những cách khác nhau, nhưng rốt cuộc vẫn dùng chung cặp vé tàu đi hạng Nhất.

    Người ta nói không sai, tiền vốn là thứ vô tri nhưng ở HP.HN và HN.ACB, nó đã bị biến thành đồng tiền dại!

    HP.HN, xởi lởi nhưng trời không cởi của cho

    HP.HN tồn tại ở V-League 4 mùa bóng. Trong 4 mùa ấy, chỉ tính toán dựa trên những con số bề nổi, họ đã đốt không dưới 60 tỉ đồng.

    Tốn kém nhất là mùa bóng năm ngoái, với 3 mục tiêu (V-League, Cúp QG và AFC Champions League), các ông bầu Hoà Phát đã dốc hầu bao xấp xỉ 23 tỉ. Thử làm một phép so sánh nhỏ: cùng thời điểm đó, Thanh Hoá chạy vạy mãi mới kiếm được 9 tỉ, SLNA lao hết cửa nọ cửa kia cũng chỉ thu về tròm trèm 10 tỉ - vậy là đủ biết mức đầu tư của HP.HN "khủng" đến cỡ nào.
    HN.jpg
    Đổ tiền tấn vào những ngoại binh hạng xoàng như Foiani (trắng) chẳng thể giúp HP.HN chống đỡ trước những đối thủ tại
    V-Leguae (Ảnh: Hoàng Minh)

    Vẫn giữ truyền thống, HP.HN là đội có mức lương thưởng hạng sang: thắng sân khách thưởng 250 đến 300 triệu... tuỳ hứng, thắng sân nhà cũng chưa bao giờ dưới 200 triệu. Chưa kể khởi động cho mùa giải, HP.HN chồng cả núi tiền để mua tổng cộng 10 cầu thủ mới với ngân khoản chuyển nhượng kếch xù, cộng thêm tiền lót tay, người 200 triệu, người 300 triệu...

    Rót tiền như nước thế nhưng thực lực HP.HN vẫn thuộc dạng yếu và mỏng nhất giải. Trong số các tân binh được "trải chiếu hoa" rước về, chỉ có Alphonse, Ánh Cường và Văn Hiển là có đóng góp cho đội.

    Số còn lại không chứng nọ cũng tật kia. Có người chấn thương dài hạn như Hải Nam, Ngọc Tú, có người không đạt phong độ như Sỹ Cường, Lê Anh, lại còn những đối tượng đá thì ít mà phá bĩnh thì nhiều. Nạn "kiêu binh" cũng bắt nguồn từ đó.

    Giấc mộng 2007 bất thành, HP.HN tủi nhục đá play-off với An Giang và chỉ nhờ may mắn mới trụ lại thêm được một mùa nữa. Nhưng đây chính là "điểm chết" trong cái biểu đồ thành tích của đội bóng Thủ đô.

    Sự chuẩn bị cho mùa giải 2008 bắt đầu bằng một vụ "hiểu lầm", nhưng kỳ thực là một đòn kinh tế làm sứt mẻ rất nhiều mối quan hệ giữa ông chủ và người đá thuê. Quá thất vọng vì kết quả của đội nhà, lãnh đội HP.HN cắt toàn bộ tiền thưởng trụ hạng.

    Với những người đã bỏ ra cả chục tỉ thì thêm vài trăm triệu gọi là "mừng công" đâu có bõ bèn gì, nhưng đơn giản, cái lắc đầu đó cho thấy họ cần phải... thể hiện thái độ. Còn với những người đã trải qua cả mùa bóng mệt nhọc thì thêm một trận nữa cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng họ lại có cảm giác bị cướp công, bị đánh lừa.

    Những ngày sau đó, bầu Tuấn, bầu Long tiếp tục ào ạt đổ tiền mua sắm nhưng lúc này, tiền đã không còn bù đắp nổi niềm tin, tiền càng không gây dựng được sự đoàn kết, quyết tâm dù chỉ là nhỏ nhất.

    V-League 2008 thực ra đã kết thúc với HP.HN ngay từ khi nó chưa kịp bắt đầu!

    HN.ACB, bo bo trời co của lại

    HN.ACB lại ở một thái cực khác. Ông bầu của họ, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên, là một trong 10 người giàu nhất Việt Nam. Tài sản của riêng ông đã trên 1500 tỉ (chưa tính phần của vợ ông còn nhiều hơn thế) - thống kê theo giá trị cổ phiếu trên sàn giao dịch đầu năm 2008.

    Nhưng cách bầu Kiên chi tiền để nuôi đội bóng thì lại dè xẻn không khác gì một "lão hà tiện" ở V-League. Quy chế lót tay ngặt nghèo (không quá 50 triệu/vụ chuyển nhượng), quy chế thưởng cũng chặt chẽ (đóng khung từ 50 đến 70 triệu/trận thắng).

    Năm 2008, cái chốt hầu bao của bầu Kiên dường như có nới ra đôi chút, nhưng cũng chỉ là việc chẳng đặng đừng do cầu thủ ca thán quá trời vì chuyện trượt giá đồng tiền. Vậy là thắng HP.HN, HN.ACB được thưởng 120 triệu. Thắng Thể Công, 150 triệu. Đó là mức kịch trần.

    Rất nhiều cầu thủ HN.ACB liếc sang những người láng giềng mà chặc lưỡi thèm thuồng. Thể Công mỗi trận thắng nhận khoảng 300 triệu. Ngay cả ở một đội có tiếng là nghèo khó như Thanh Hoá, con số này cũng thường xuyên là 150 triệu, và tăng lên thành 300, thậm chí 500 từ khi bầu Lý nhảy vào tài trợ.
    HN1.jpg
    Bầu Kiên với túi tiền chật hẹp, giữ được HN.ACB trụ hạng đến giờ đã là quá giỏi! - (Ảnh: Đức Anh)

    Kết thúc mùa bóng 2007, HN.ACB trụ hạng an toàn. Niềm vui chưa trọn thì đã chuyển sang nỗi buồn. Không ai tin vào tai mình khi tổng số tiền họ được ông chủ "bo" chỉ là 200 triệu. Có những cầu thủ lên tàu về quê mà trong túi chỉ có 4 triệu đồng cho cả một năm miệt mài dự bị.

    Thế nên nhìn vào lực lượng của HN.ACB, chẳng có gì ngạc nhiên khi phân nửa trong số đó... không được định giá trên thị trường chuyển nhượng. Những bản hợp đồng được coi là đình đám nhất của bầu Kiên trong thời gian gần đây chỉ là Mạnh Dũng - chẳng đội nào dám nhận, hay cặp Thanh Hải - Thanh Thưởng (lấy về từ SLNA mất gần 1 tỉ đồng nhưng hầu như không đá).

    Những tân binh khác, nếu xuất hiện ở HN.ACB thì hầu hết đều nằm ở dạng chuyển nhượng tự do hay cho mượn. Cầu thủ ngoại cũng vậy, HN.ACB dùng Sessay và Mbabazi hết mùa này sang mùa khác, không phải bầu Kiên không nhìn thấy họ sa sút phong độ, mà lý do chính là mua thêm người thì lại mất thêm tiền...

    Ngay đến chuyện ăn ở, đi lại đối với HN.ACB cũng khác thường. Cầu thủ HN.ACB đi lùng mua giày giảm giá nhiều nhất trong giới bóng đá, đơn giản vì trang thiết bị cấp phát có hạn. Rồi di chuyển từ Hà Nội vào đến tận Nha Trang bằng tàu hoả để có những ngày vạ vật mà nghe kể lại, nhiều cầu thủ ở CLB khác phải tròn xoe mắt...

    Còn một chi tiết nữa được đồn đại trong giới giang hồ, đó là mặt sân tập của HN.ACB cũng xấu hơn của HP.HN rất nhiều. Phải chăng bầu Kiên không chi tiền cho người cắt cỏ???

    Có lẽ đây chỉ là câu chuyện vui của ai đó trong lúc cao hứng, nhưng sự thực về tính "kẹo kéo" của bầu Kiên thì từ Bắc chí Nam, từ chuyên nghiệp đến hạng Nhất, hạng Nhì đều được lưu truyền như... cổ tích.

    Và trong ngày đón nhận tin HN.ACB rớt hạng, đích thân một quan chức bóng đá Hà Nội đã cười nửa miệng: nuôi đội như bầu Kiên mà đến bây giờ mới "đứt" thì quả là quá giỏi!
    ______________________________________________________________

    Em pót ko lộn chuồng đâu, mong admin đừng xóa.
    ACB vs HPB

Chia sẻ trang này