$$$$$$$ ........................... Mưa đang rơi hay Dòng Lệ đang rơi .............................$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoasua82, 09/11/2009.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2288 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. chi2anh2

    chi2anh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Đâu đó vẫn còn những hình ảnh thật quen, những đứa trẻ bất hạnh vẫn luôn bất hạnh.

    Mong bình minh về qua lối nhà em, ban cho em nhìu tia sáng ấm áp và trong trẻo hơn...
  2. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    Lúc đầu nhìn cái tít bbà chỉ nghĩ là dân chứng thua đợt sóng giảm này. Nhìn lại thấy topik của kk, thấy hơi lạ, tò mò vào xem. Đã rất nhiều lần đọc và khóc vì những hoàn cảnh thật tội. Nhưng lần này, chú bé nghèo mà dũng cảm đương đầu với bệnh tật và mọi cơ cực để kiếm sống này thì quả là quá thương cảm + quá cảm động vì tấm lòng của bà con Hà Nội---bà con mình vẫn giầu lòng chia sẻ, đùm bọc.........
    .Gần 1 giờ mà ko đánh hết được bài vì......nước mắt rơi, như mưa rơi.....

    ----Con (Đường) phố LTK là nơi bbà đã từng sống, từng làm việc suốt gần 30 năm, nơi mẹ Đốp ra đời. Nỗi nhớ từng góc phố, từng căn nhà ngày ngày đi qua đi lại, luôn hiện về .......Đoạn 48-50---58 này là đoạn có KS Melia, Viện kiểm sát, chợ Âm phủ , Toà án , gần nơi giao nhau của LTK--Quang Trung--Bông Nhuộm (ngày trước gọi phố Thợ Nhuộm là Bông Nhuộm ). Nơi có rất nhiều gốc cây cơm nguội lá trở vàng vào mùa thu.........

    -----Xúc cảm thương chú bé mà thành ra lan man quá. Bbà sẽ tranh thủ đến tìm những con người đôn hậu như chị Lôc để hỏi thăm và trích Quĩ trợ giúp cậu bé---sẽ trợ giúp nhiều đấy. Nhất định cậu bé sẽ đuợc cứu sống , để tiếp tục đánh giày với đôi môi hông hào và khuôn mặt tươi tắn , để em có chút tiền mua cho bà cái áo rét như em hăng mơ ước .
  3. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    Mừng quá, vậy là BB đã biết về Con phố đẹp và thơ mộng này. 2 năm nay cháu nhớ HN quá. Hic.

    Nhiều lúc muốn đóng góp cho Quỹ của BB mà chịu, cháu còn 02 cái thẻ MASTER và VISA quá hạn, hàng tháng nó bắt tiền PHÍ QUÁ HẠN gần 200K mà vẫn chưa làm thủ tục XỬ LÝ.

    Đọc bài báo về em bé bị bệnh tim bẩm sinh, không gia đình, bị đánh đập hành hạ bởi bọn du đãng, cháu không cầm được nước mắt. Hu hu
  4. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    http://dantri.com.vn/c167/s167-360770/em-be-danh-giay-cho-chet-tren-he-pho.htm

    Nhìn cô Lộc thấy thân quen quá. Cảm ơn những tâm hồn cao thượng như Bà Bà, Cô Lộc, hay anh xe ôm thi thoảng cho em SAO ăn sáng hoặc đi nhờ xe, Cảm ơn tất cả các bác đã vào TOPIC này...
  5. ddk1102

    ddk1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn ở HN vừa thông báo cho mình một tin vui về em Sao. Một bác sĩ người Việt nam có thể sẽ giúp em phẫu thuật miễn phí. Hy vọng nụ cười sẽ tới với em sớm.
  6. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    http://dantri.com.vn/c167/s167-361130/nhieu-tam-long-se-chia-voi-cau-be-danh-giay.htm

    Update good news.

    Sức mạnh cộng đồng thật đáng kinh ngạc và cao quý.

    Tội nghiệp SAO, con tim bé nhỏ đập 15 năm nay trong tình trạng Hẹp lá van, khả năng suy tim độ nặng thì sức khoẻ của bé không được tốt lắm sau này.

    Cảm ơn tất cả
  7. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thẻ của bạn là của Ngân hàng nào?? Nếu của VCB thì liên hệ với mình nhé. Chiều nay BB qua Lý Thường Kiệt thì rủ Đốp đi cùng nhé! Thấy may mắn khi Sao được lên báo, vì như thế em đã được cả xã hội vòng tay che chở. Những số phận ngay bên cạnh mình vậy mà nếu không đọc qua Dân trí, mình cũng chẳng thể nào biết được
  8. Bearman

    Bearman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    0
    đọc xong tin về em Sao, em vội chạy ngay ra Lý Thường Kiệt (đã định đi cà phê từ trưa vì trời đẹp quá) để cho Sao vài trăm k, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. 48 Lý Thường Kiệt làm gì có quán cà phê nào nhỉ? Pak nào biết chỗ em Sao ngồi đánh giầy ghi cho em cái.
  9. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Sẽ quay lại gặp em vào một ngày gần đây nhất!
    Thank KK!
  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Em Sao ko ngồi 1 chỗ mà lang thang đi quanh các quán cafe ở khu vực này----từ đầu ngã tư QT--LTK đến đầu ngã 5 LTK--Bông Nhuộm-Dã Tượng. Quán cafe nói trên đây là nằm gần ngã tư QT phía đối diện Viện Kiểm sát và KS Melia. Còn số 48a-b-c gì đó là mấy nhà nằm cạnh Toà án, sát đoạn phố chợ Âm phủ ( bây giờ thành con đường ngắn nối LTK--Hai Bà Trưng.)

    --- Người Gấu chịu khó thả bộ đi đến quán cafe--fastfood---cơm văn phòng to đùng nằm bên số lẻ, chỗ giữ xe máy gần đầu QT hỏi thăm cô Lộc là biết.
    Có lẽ phải tính đến việc cậu bé sẽ giữ tiền trợ giúp = cách nào? mở 1 TK ? hoặc nhờ người như cô Lộc giữ giúp ? ko thì về xóm trọ lại bị lột hết mất thôi. Khổ thân quá. Nghèo đã lo khổ, có chút tiền còn lo ko kém.

    ---BBà chỉ mới đi khảo sát hỏi thăm bà con ở khu vực đó, đúng lúc em Sao đi về nhà nên chưa gặp. Sẽ thông báo cụ thể khi có thêm thông tin trực tiếp.
    ---Về phần fee chữa bệnh thế là yên tâm. Tiền trợ giúp là để giúp cậu bé chi dùng hậu phẫu và sinh sống những ngày tiếp theo.

    SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG THẬT VĨ ĐẠI LÀM SAO !

Chia sẻ trang này