$$$$$$$ ........................... Mưa đang rơi hay Dòng Lệ đang rơi .............................$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoasua82, 09/11/2009.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2288 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. tulipden76

    tulipden76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng giống bbà, cứ tưởng topic này khóc thương cho những người tk đầy cổ như mình nên chán chẳng buồn đọc. hic...

    Bà bà ơi, cháu xin chuyển 2 triệu để giúp đỡ cậu bé Sao này nhé. Hy vọng cậu bé sẽ ko phải là Ngôi Sao Cô Đơn trong cuộc đời này
  2. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---- Cảm ơn tấm lòng của tulipden và các bạn trẻ F319 luôn luôn chìa bàn tay đầy nhân ái giúp vơi bớt nỗi nhọc nhằn trong cuộc đời của những con người bất hạnh. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong sự nghiệp và thật nhiều may mắn trong cuộc sống.

    ----@kunken : bbà rất muốn PM thông tin với kk mà 2 ngày nay ko sao mở mailbox được. Hu hu ttvn sao thế ? Chán thế ?Mất hết cơ hội. Đành vào topik bị trôi tới trnag 14 này
  3. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Đã được thích:
    0
  4. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    Cảm ơn anh TULIPDEN, chúc gia đình anh mạnh khoẻ, Hạnh phúc.

    @BB: Cháu vẫn vào được Mail mờ.
  5. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    Cảm ơn Chocopie. Thẻ của em là của VCB Master nhưng lại uỷ quyền cho bên VIB phát hành. Em đang cố gắng nhờ bạn bè xử lý hộ rồi. Cảm ơn Chocopie rất nhiều.

    BB thân mến. Sức mạnh cộng đồng thật cao cả và đáng quý. Ôi cuộc sống vẫn luôn có những điều cao đẹp quá.
  6. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    Viết tiếp chuyện ?oem bé đánh giày chờ chết trên hè phố?
    http://dantri.com.vn/c167/s167-361761/viet-tiep-chuyen-em-be-danh-giay-cho-chet-tren-he-pho.htm

    (Dân trí) - ?oNếu không được bàn tay của cô Lộc và các nhà hảo tâm đưa đến đây để tiến hành phẫu thuật, chắc chắn Sao sẽ không qua khỏi trong thời gian tới, bệnh tim của em rất nặng?, đó là lời khẳng định của Giám đốc Viện tim Hà Nội Nguyễn Văn Mão.

    Gặp lại hai người anh sau nhiều năm xa cách
    [​IMG]
    Sau chuyến công tác dài ngày trở về Hà Nội, nghe tin Nguyễn Văn Sao - em bé đánh giày mấy ngày trước chỉ còn biết chờ? chết trên hè phố đang được các bác sĩ Viện tim Hà Nội khám bệnh. Tôi vội vàng lao đến, Sao đứng trên bàn cân sức khỏe, người em còi cọc, khẳng khiu như cái que: 16 tuổi, nặng 33kg, cao 1,55m. Cô Lộc đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng: ?oSức khỏe thế này không biết có tiến hành phẫu thuật được không??.

    Bước xuống bàn cân, Sao vội quàng tay vào một thanh niên chừng 30 tuổi, ngả đầu vào vai anh nhoẻn miệng cười tinh nghịch: ?oĐây là anh họ em đang học ở Hà Nội?.

    Hoàng Minh Chí, sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp Hà Nội kể: ?oĐọc trên báo em nhận ra nó ngay, 10 năm rồi mới gặp lại nó mà trông nó chẳng khác gì ngày bé cả?.

    ?oHồi đó thấy nó còi cọc cứ nghĩ là nhà nó thiếu thốn, đói ăn nên suy dinh dưỡng chứ em đâu có biết nó bị bệnh tim. Nhà ở 2 xã khác nhau, đi làm và đi học xa tết mới về quê một lần. Những lần về chơi đó cũng chẳng gặp nó bao giờ, chỉ biết bố mẹ nó bỏ nhau, nó ở với bà còn anh trai hơn nó 2 tuổi thì cũng đã bỏ nhà đi 6 năm nay? Giờ anh em nó gặp được nhau ở cùng nhà trọ, cùng cảnh ngộ đánh giày nên cũng chẳng giúp gì được cho nhau?.

    Chí kể tiếp: ?oMấy hôm nay, hôm nào có lịch khám, cô Lộc gọi điện cho em, em xin nghỉ học cùng cô đưa nó tới bệnh viện để khám?.

    Còn cô Lộc, sau khi đón Sao về nhà mình ở 24 Ngô Thì Nhậm cũng bận ?otúi bụi?, vừa trông xe, vừa nghe điện thoại của bạn đọc và ghi chép tên, địa chỉ những ?ongười nhân ái? ủng hộ giúp đỡ Sao để thông qua báo Dân trí gửi lời cảm ơn họ.
    [​IMG]
    Một "tấm lòng nhân ái" đến ủng hộ Sao, cô Lộc ghi chép cẩn thận vào sổ và cảm ơn sâu sắc

    Sáng nay, trời Hà Nội lạnh, tôi lại phóng xe ra phố Lý Thường Kiệt tìm Sao, cô Lộc kể ?oSao đang ở nhà, nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe chuẩn bị cho buổi ?othông tim? đầu tuần tới. Tổng cộng Sao cũng được ủng hộ trực tiếp tới 20 triệu rồi đấy, hôm qua còn có một bác đến tận Viện tim Hà Nội chờ từ sáng đến trưa để mời 2 cô cháu đi ăn, rồi mua quần áo cho Sao?.

    Sao sắp được ?othông tim?
    Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 13/11, Giám đốc Viện tim Hà Nội Nguyễn Văn Mão cho biết, mấy ngày rồi các bác sĩ đã tích cực khám, xét nghiệm cho Sao. Đến chiều 12/11, viện đã lập Hội đồng Giáo sư để tiến hành hội chẩn, qua đó đánh giá thương tổn ở tim của Sao là cực kì nặng và rất phức tạp, nếu không được tiến hành phẫu thuật thì chắc chắn thời gian tới Sao sẽ không qua khỏi?

    Trước mắt thứ 2 tuần tới (16/11), viện sẽ tiến hành bơm thuốc ?othông tim?, chụp buồng tim để đánh giá lại các thương tổn. Sau đó đến ngày thứ 5 (18/11), Hội đồng Giáo sư sẽ tiếp tục hội chẩn đánh giá lại về mặt giải phẫu của quả tim để đưa ra phương pháp phẫu thuật tốt nhất.

    ==============
    Thật đáng tiếc, đúng như KK dự đoán, tổn thất về TIM của em SAO sau nhiều năm không được chữa chạy là khá nặng, Di chứng cho tương lai của SAO có vẻ không tốt lắm. Hy vọng các bác sỹ sẽ tìm ra biện pháp tốt nhất cho SAO sau này.




    Được hoasua82 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 14/11/2009

Chia sẻ trang này