Mùa lá rụng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6046 người đang online, trong đó có 651 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 103177 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    CHuyện chèn ép là chuyện chèn ép. Khi Viettel mới thành lập thì đương nhiên bị 2 ông (1 sư tử + 1 hổ là vina, mobi) gầm ghè là đương nhiên. Nhưng chuyện ông 12 bị chèn ép cũng chả phải là điều rõ rệt. Bởi ông 12 cũng không hề yếu thế vụ đó đâu.

    Nói không giấu gì bác, nếu iem ở lại ngành, iem cũng thuộc diện hạt giống đỏ, hoặc nếu iem vào SG, iem cũng hạt giống đỏ, giờ có lẽ phải làm chức khá khá ở UB Quận nào đó đấy. Chuyện ông 12 iem cũng biết khá rõ, chắc cụ biết vụ đồn đại bồ bịch của ông với bà H, giám đốc VPx. Ông 12 không nhún, không nhũn, không lùi đi mấy trong ván cờ đó. Chỉ có điều Thái thượng hoàng ra ý chỉ, chấm dứt vụ lùm xùm này nên 2 bên tạm dừng xung đột.

    Anh Tea về sau còn bị đập vì vụ chuyển lên Hội đồng Nghị gật danh sách đến tận 172 chiến sỹ đòi phong thiếu tướng. Vụ này ẩu quá đến mức phải bị miễn nhiệm năm 2006 đấy. Người đập lại vụ này hiện giờ đang là Tể tướng chứ không phải ai xa lạ.

    Thằng bạn iem lái xe cho 1 sếp DN hàng no.1 của Bộ Binh kể: Lên tướng ah?? Đơn giản, >10 tỷ (hồi 2003, 2004), vào danh sách ngay, sau đó đc gửi ngay cho HĐ nghị gật phê duyệt. Nó bảo tướng bây giờ toàn tướng tiền hết. Vì xét cho đúng, éo có công trạng gì đặc biệt thì muôn đời dừng ở đại tá. Bây giờ thời bình lại càng khó để phong tướng.

    Mấy đứa bọn iem chơi với nhau, iem nhớ có 1 lần đi chúc Tết nhà đứa bạn gái, là con gái của 1 vị nổi tiếng vì bắn Mỹ giữ đồn, giờ là AHLLVT, vị này mời bọn iem mấy quả táo, rồi còn khoe: các cháu ăn táo đi, đây là táo mà bác Trà hái tặng trong vườn của bác í đấy. Hố hố, iem ghét nhất các kiểu khoe hàng, show hàng, chém gió nên chỉ từ chối nhẹ và cười mỉm. Táo éo gì, éo bằng táo mình mua 20k/kg ngoài chợ.


    Sực nhớ, vụ anh Tea không khác gì vụ anh Di Năm bên Bộ Đối ngoại ;)) Mie, iem lại ước, sao mình không ở vị trí đó để mình ăn mạnh hơn tụi đó :)) Rõ ràng là mềnh nguy hiểm hơn tụi đó nhiều vì mềnh ít thanh minh thanh nga, toàn ngậm miệng ăn $ :))
  2. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Trước iem nhớ có cái diễn đàn Người làm vườn, kể vanh vách tội của anh Di Năm. (mà chủ yếu là tội của vợ anh Di Năm). Mem ở đó hầu hết là dân trong Bộ Đối ngoại bị vợ anh Di Năm thịt tiền, sau đó kiếm cái mặt nạ (nick member) rồi lập nên diễn đàn này, kể tội và chém gió.

    Chạy suất đi làm nhân viên sứ quán bên Mẽo: 100K USD, bên Đức: 120K. Đại loại là mấy nước mà sứ quán hay phải gia hạn visa cho dân Vịt thì giá đi công tác càng cao. Thằng nào lên vụ trưởng, vụ phó, mất bn$ đều bị phơi ra hết.

    Cuối cùng, đến kỳ Đại hội võ lâm 9, Di Năm bị đá đít, mặc dù tổng Nông cố gắng chống đỡ mà cũng k nổi.


    Iem update cho các cụ 1 vụ chạy chức này, tại HN luôn, 1 tập đoàn NN luôn, đấu lên Chủ tịch: >100 tỷ. Tổng GD: 100 tỷ. Tổng GD không đấu lại được vì 2 lý do: tiền ít hơn và không chịu tăng áp khi vào đoạn nước rút. Đừng hỏi tên tập đoàn. [-X

    Thế các cụ mới biết là lạm phát nó ăn cả vào giá chạy chức đấy nhá. Trước đây cấp tướng 10 tỷ, giờ chủ tịch >100 tỷ. Các cụ hiểu thế nào là lạm phát chứ ;))
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Thế vụ anh phế thải vể HN giá bao nhiêu bác ơi?
  4. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Nghe bầu nhiều, riêng ảnh i tớ thì mấy triệu Mỹ. Phế thải nghe bầu đã từng cùng đội cùng giường với em dân biểu sau này xe duyên cùng cụ tổng lông, cụ tổng tất nhiên là người đỡ đầu cho phế thải, nghe hóng hớt ngoài hành lang đại hội Võ lâm đới. [:D]
  5. mina09

    mina09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác khongquen nhận định CII thế nào. liệu có vượt đc 33,x ko. Em đang nắm 100% CII nhưng ít có thời gian theo dõi bảng. Mong bác chỉ giáo
  6. cottages

    cottages Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần các cụ đi lạc xa quá. Em chém tiếp cái vụ EVN

    Các cụ bẩu EVN xin được cái độc quyền chuyển tải đấy thì iem thấy cần phải bổ xung thêm. Theo những gì còn sót lại trong đầu khi hồi xưa em còn mần việc với thằng này thì lưới truyển tải nó có 3 cấp. Cao và siêu cao, trung, hạ. Cao và siêu cao hềnh như là 220KV + 500KV, trung là từ 110KV đổ lên, còn hạ phần còn lại của thế giới.

    Hệ điều hành chuyển có 3 thằng là chuyển 1, chuyển 2 và chuyển 3 quản lý theo 3 miền Bắc - Nam - Trung. 3 thằng này quản cái đám cao và siêu cao. Trung và hạ thì các công ty điẹn lực tự quản.

    Cái cao và siêu cao nó liên quan tới hệ thống điều độ cấp QG theo đường B - N trong đó có các nhà máy cấp bù chủ yếu ở tây nguyên. Cái này gồm hệ dây và hệ TBA.

    Theo em hiểu thì cái xin độc quyền (nó nói là nhà nước quản lí) là cái hệ chuyển cao và siêu cao. Còn hệ trung và hạ thì thuộc các ĐL tỉnh và với việc (đang) CPH các đơn vị này thì có thể coi là đa sở hữu (ko độc quyền nhà nước).

    Việc mua điện từ các nhà máy thì với các nhà máy cs lớn hoà vào lưới cao thì sẽ bị dính trực tiếp với thằng truyền tải kia. Còn các nhà máy nhỏ cs bé vài chục mê thì về lí thuyết có thể chỉ cần hoà lưới trung và hạ ...của ĐL tỉnh. Bà con mua điện cũng thế, danh nghĩa là mua của các ĐL con con (một vài chú đã CPH như KHP, ĐL thái lọ, thanh hoá..v.v...) và không chịu quản trực tiếp bởi chiện độc quyền truyền tải kia...
  7. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Về chuyện ngành điện, iem tin chắc rằng, sau khi anh EM MỜ die vì tuổi cao sức yếu, chắc chắc ngành điện sẽ bị cho lên thớt. Hiện giờ cái ô che cho ngành điện là quá lớn, được 1 người có quyền lực tuyệt đối che chở thì vẫn còn an toàn lắm.

    Nhưng ai biết đâu được đấy, ở đời mà. Khi anh Em Mờ die, ai là người chống đỡ. Lúc đó thì chắc chắn sẽ có những vụ theo kiểu "thanh trừng sắc tộc"

    Còn iem, còn cụ KQ25, cụ Cheng và các cụ nữa, iem tin chắc, chỉ sau khi anh Em Mờ die, lâu lắm khoảng 3 năm, ngành điện sẽ lại bị đem ra chia thành từng phần nhỏ.
  8. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Vụ anh Phế Thải, giá rổ bn iem hok biết nên không chém bừa. Chém linh tinh các cụ quẳng bom iem thì iem vỡ mẹt.

    Thế nhưng, chuyện anh Phế Thải làm ăn cùng cựu hoàng hậu, công tác cùng cựu hoàng hậu là có thật. Chuyện tổng lông nâng đỡ, lôi kéo Phế Thải về ngồi ghế đó là có thật.

    Còn chuyện Phế Thải đã thi đấu với cựu hoàng hậu trên "sân vận động KYMDAN" hay chưa thì iem chịu, tin đồn kia iem chỉ tin có 50% thôi, bởi những tin kiểu này thông thường là ... rất khó biết ;))
  9. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    nói vụ truyền tải điện nhớ ngày xưa đường dây 500kv các ảnh hô hào là thành tựu hàng đầu tg, cung cấp từ HB-TB đủ cho cả nước.... hehe, hồi đó có anh bạn cũng làm trong E mới chém là ngay trong ngành và bọn tg nó bảo chả nhiều chú điên làm cái đường dây như thế, quá tốn kém và hiệu quả không cao khi mà toàn bộ hệ thống truyền tải sẽ phải chịu sức tải cùng 1 thời điểm theo 1 múi giờ...lúc thì chạy hết công suất lúc thì hiệu quả thấp.. mà dự án này nó phá k biết bao nhiêu tài nguyên... Giờ thì rõ rồi nhé....
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Tặng các bác cái ảnh em chụp đường dây 500KVA số 1 và số 2. Quê em chạy ngay dưới 2 đường này nên bị giải tỏa đền bù bằng mảnh đất khác. Hè rồi về quê đứng trên cánh đồng lúa thấy đẹp quá nên chụp luôn bằng cái ĐT BlackBerry. Ảnh chụp bằng ĐT nên không đẹp lắm.

    Về hiệu quả kinh tế và phương án kỹ thuật của dự án này nói ra thì vô cùng dài và nhiều vấn đề duy chỉ có điều này bác nào có cái nhà như cái nhà ở quê em thấy mới hiểu:
    Khi 2 đường dây chạy gần nhau thì cảm ứng điện từ là rất mạnh. Đêm nghe lách tách, tành tạch như mưa rào. Nếu có dây phơi quần áo bằng kim loại và lấy bút thử đện ra đo sẽ thấy có màu đỏ mờ... rất thích nhé...

    Hình 1: 2 đường dây số 1 và số 2 chạy song song nhau hút tầm mắt
    [​IMG]

    Hình 2: Nhóc nhà em đứng thả diều trên cánh đồng lúa nơi 2 đường dây chạy vắt ngang qua
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này