Mùa lá rụng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5166 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 23:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 103224 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Cụ chăm chú miếng ăn nên vừa rồi trúng lớn và rất chuẩn.... Khi nào có miếng nào cụ hú ae chén cùng tý... Dẫu gì nam bắc cũng là dân vịt oánh chứng mà cụ;));))
  2. truclinh1964

    truclinh1964 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>=D>
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>\:D/
  3. Buoi_5.Roi

    Buoi_5.Roi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Đã được thích:
    1.649
    Cũng là ăn may thôi cụ....... Ngẫm lại bao năm lăn lộn cứ bị chúng nó vặt mãi bèn cắp cặp theo học cho biết tý Ti ây để phòng thân nào ngờ các anh ý lại đổi bài để luộc tiếp mấy con mọt sách nên càng đọc sách lại càng bị vặt. chết mãi rồi đâm ra nhát nên cứ rình rình lâu lâu nhảy vào cắn 1 phát rồi lẳng lặng chuồn êm hóa ra lại hay đấy cụ. ;))
  4. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Ừ miếng võ của bác này có lý đấy-Sắp tới em cũng phải "rình rình"-Chắc ăn hơn bám sàn\:D/
  5. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Vâng, thì em cứ nhờ cụ rình.. bao giờ có miếng cụ hú bon em... bọn em tin tưởng cụ mới nhờ chứ quân tự dưng chui vào dụ thì thôi em kiếu mưh... Vẫn còn trận bia chờ cụ ngoài này đấy nhá, bọn em cứ phải luyện tập hàng tuần để còn chiến đấu đới.....[r2)]
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.392
    Chém tý về biển Đông:

    Tàu:
    - Nó tránh đàm phán đa phương mà chỉ muốn đàm phán song phương. Trong đàm phán song phương giữa 1 thằng khổng lồ với 1 thằng tý hon thì chưa đàm phán đã biết thằng nào chiếm thế thượng phong

    - Sẵn sàng cho việc có xung đột vũ trang cục bộ. Chuẩn bị đưa Thi Lang vào trực chiến ở Biến Đông, tăng cường diễn tập đổ bộ và ném bom tầm xa, đưa tàu ngầm do thám và kiểm tra sự phát hiện của hải quân các nước liên quan, thành lập bộ chỉ huy tiền phương .

    VN:
    - Sau khi Mỹ thông báo tàu Ngầm của TQ đã tiến sát các quân cảng Vn mà VN không hay Mỹ đã đề nghị hợp tác cung cấp thông tin QP. Đề xuất nghiên cứu lập lại tram radar tại DN để giám sát vùng biển HS - TS. VN vừa sợ không có khả năng phát hiện tàu TQ nhưng cũng sợ nếu cho Mỹ lắp đặt hệ thống cũng là giám sát cả VN. Tư lệnh hạm đội TBD Mỹ thăm DN và CR 2 lần có đề nghị hợp tác trong lĩnh vực cung cấp thông tin " cứu hộ " thảm họa " thiên tai " Anh Tả TT bộ Binh sang là để bàn vấn đề này. Thằng Phi thì mua thẳng máy bay cảnh báo và trực trăng chống ngầm luôn.

    Tóm lại biển Đông còn căng và sức ép của Tàu còn từ nó công khai dọa VN trong các cuộc đàm phán song phương là hạn chế nhập hàng XK của VN đồng thời tăng giá bán toàn bộ nguyên liệu đầu vào bán cho VN. Nên nhớ nhập siêu từ Tàu của VN là 80% tổng nhập siêu nhé. Nó mà ngừng cung phụ liệu dệt may, hóa chất ... thì VN phải dừng khoảng 40% các ngành kinh tế.

    Thêm vào đó thằng Tàu nó sẵn sàng mọi mặt cho xung đột vũ trang còn VN éo có gì. Nó cài người ở biên giới phía Bắc qua việc thuê hàng trăm ngàn hecta trồng rừng, mua đất ở Bình Thuận, đưa hàng chục nghìn công nhân giả trang vào Tây Nguyên qua dự án Bauxit, tổng thầu xây dựng điện ở HP, CM, tuần duyên bằng tàu ngầm ngay ngoài khơi Đà Nẵng và Cam Ranh...

    Tóm lại chơi với nó rất khoai chưa kể chuyện nó còn tác động trực tiếp đến 1 anh nọ ở BCT nữa kìa.

    Nhưng có bác nhắc chuyện LS em lại nhắc thủ đô HN đã từng thất thủ và Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương buộc phải tuẫn tiết vì ngoại xâm hay vì nhân dân? Nếu phát động toàn dân thì không bao giờ có chuyện thủ đô thất thủ để lại vết nhơ muôn đời trong những trang lịch sử chói lọi của dân tộc cả.
  7. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Em thì rất ngưỡng mộ cụ tổng lông, cụ dám làm 1 việc mà em không dám làm, nhiều người không dám làm.
    Ở cương vị của cụ mà đánh đổi vứt bỏ mọi thứ vì 1 người đàn bà, em ngưỡng mộ lắm. Thói đời xưa nay ở xứ vịt này ai đủ sự ngu ngốc và bản lĩnh để làm thế, nhờ có sự việc này mà em thấy cụ tổng lông hơn hẳn các thằng khác, chửi dám ăn chơi phè phỡn, ném đá dấu tay, rêu giao đạo Đức giả. [};-

  8. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhìn lại thì phía bắc khỏi nói, miền nam thì có cao nguyên bọn bô xít nó nằm 200k, Bình thuận, thanh hóa, ninh bình. Mấy ae ở biên kể chuyện hồi bọn công nhân nó chuyển người nó bê cả bệ xí.. công nhân gì toàn đi lại như lính...... ngoài biển, thêm CPC và Lào quân lính CN nằm đầy đó rồi... lâu nay chỉ vì quyền lợi nhỏ nhoi bẩn thỉu mà nhiều kẻ can tâm xxx... vụ hơn ngàn cây số vuông Cao bằng ngày xưa thằng dê Thanh hóa nó bán trắng.... giờ mở mồm ra nó dí cái dùi cui bên sườn là chỉ dám kêu ớ ớ...
  9. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Sức mạnh của tình yêu đã là thức tỉnh, làm sống lại con Tim đã từng lầm đường lạc lối, ôi em ngưỡng mộ cụ tổng quá, liệu khi gặp được tình yêu của đời mình, khi không còn ràng buộc gì như cụ, Anh em có ai đủ Dũng cảm như cụ không ? [r32)]
  10. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Tầu nó đã âm thầm chuẩn bị Chu đáo, nếu có xảy ra chiến tranh vào thời điểm này thì chỉ khoảng vài tiếng sau toàn Bộ vùng Tây nguyên sẽ nằm gọn trong tay nó mất, nó làm bô xít thì thông thuộc địa hình, công nhân hay lính tinh Nhuệ thì làm bô xít thì các cụ tự hiểu, phía bên kia biên giới cam và Lào thì toàn đất Tàu thuê cả trăm năm, đường xuyên Á đẹp Mỹ mãn rất thích hợp cho vận chuyển hậu Cần, thênh thang rộng rãi hơn hẳn đường trường Sơn mưa bom bão đạn năm xưa nhé., đấy là đường Bộ. Nếu Tây nguyên không có đầu gấu bảo kê thì mà cứ như hiện giờ thì căng lắm.
    Đường biển phức tạp hơn với Tàu rất nhiều, tranh chấp ngoài khơi nếu thả mìn và thủy lôi thật thật giả giả, thả loạn xạ lên thì có thể biến vùng biển đã đã mất thành vùng biển chết, khỏi làm ăn đi lại mà chi phí cài đặt rẻ và nhanh hơn rất nhiều so với dỡ bỏ, nếu cùn lên thì đây là đòn cuối cùng có thể sử dụng trong điều kiện tiền không có để phát triển Hải lục không quân.
    Nói là nói cho vui, nếu xấu nhất, nhưng thằng Tàu nó đang như thế nó đang leo thang và đã chuẩn bị nhiều phương án, vượt hỗ trợ Thanh khoản tốt là đổ thêm quân chủ lực vào.... Kiêu như thế, đôi khi dính bull trao và vừa rồi rõ là bull trap, Mai hàng về kls 20k lại cut loss nhanh thoai, khựng khự :p
    Mất toi nó mấy tháng sữa cho cháu rồi. :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này