Mùa lá rụng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8496 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 14:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 103162 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Lí do tại sao chỉ 1 - 3 tháng???
    Do gói hỗ trợ có thời hạn ngắn?
  2. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    tiền đâu giá rẻ lắm mà cho vay nhiều và dài? ts thế chấp có còn ngon nữa không? doanh nghiệp có mặn mà đầu tư dài? có dám cho vay bđs?
  3. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Lòng tin ở môi trường kinh doanh cũng là 1 yếu tố.
    Thêm thằng hàng xóm nó làm kinh quá nên cũng ớn.
    :((:((:((:((:((:((
  4. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Ôi trời, ngày bán báo, chiều tối đi đánh giày, giờ mới về được đến nhà đây.

    Xem chừng câu đố của iem có vẻ khó quá nhỉ, ai lại đi đố Nghị định nào bị vô hiệu từ ngày có hiệu lực thế [:D]

    Dưng mà thôi, đành trả lời câu đố vậy, có vẻ như câu đố của iem không đắt hàng mấy :(

    Đó là cái Nghị định 32/2007 của Cê Pê, trong đó cấm lưu hành xe ba bánh, ba gác, xe bốn bánh, xe tự chế trên khắp cả nước. Nghe thì có vẻ bình thường, vì trên khắp cả nước đều đã thi hành ngay khi hoãn lần 2 có hiệu lực. Đối với tất cả những ai trên khắp cả nước, điều này là bình thường, rất bình thường. Cấm thì chịu, ngăn cấm thì buộc phải chịu.

    Ấy thế mà ở HN lại dek chịu, zậy mới có chuyện để đố, để bàn. Ngày có hiệu lực lần thứ nhất, trước đó 2 ngày, khoảng hơn 100 xe ba bánh (gắn nhãn 27-07 đỗ đầy ở vườn hoa MXT, chán họ lại chuyển về phía Cầu Giấy. Ngay lập tức, cũng có khoảng gần 10 xe ô tô to nhỏ của đám trương tuần, lính lệ,v.v.... đứng ngay cạnh. Trong văn phòng, Trương tuần quận báo lên TP, TP báo lên CP, CP báo lên Chi bộ, sau vài phút bàn luận nhanh, Chi bộ đưa ra quyết định: Tạm hoãn vài tháng để cho AE thương binh có thời gian chuẩn bị. Vài phút sau khi thông báo, 100xe giải tán rất nhanh, không có đàn á,p, không có bắt bớ. 1 vài mẫu tin nho nhỏ trên các media, sự việc lùi vào quên lãng.

    Sau một thời gian, đến ngày nghị định có hiệu lực lần 2, từ sáng sớm hôm đó, cỡ khoảng gần 500xe ba bánh, cắm đầy cờ đỏ, đỗ xung quanh cái chỗ Văn Phòng tiếp Chủ của Chi bộ, rải đầy xung quanh bờ sông Tô, đám đầy tớ lần này căng thẳng thật sự. Nhưng đâu như cũng chỉ đến 7h sáng, đã có ngay 4 chiếc xe cam-nhông của Bộ Binh đỗ ở ngay đầu Cầu Giấy, cùng với đó là khoảng 20 chiếc ô-tô khác của đám Trương tuần có mặt. Các cuộc gọi điện diễn ra liên hồi, gọi lên gọi xuống, và nghe đâu còn gọi trực tiếp vào số máy của Tể tướng. Và cũng nghe đâu như có lệnh: Từ từ, theo dõi sát diễn biến, thái độ của đám Chủ này rồi có quyết định lại sau. Mấy hãng tin ở bên trời Âu, bên Mễ Tây Cơ, bên Mẽo, bên Phờ-răng-xoa đứng sẵn đó chuẩn bị tác nghiệp.

    Đến 9h, tại VP tiếp Chủ của chi bộ bắt đầu nóng, tuy không có tiếng chửi bậy, nhưng đám Chủ cũng không vừa. Nói năng nhỏ nhẹ, ôn tồn nhưng dứt khoát. Còn đám đầy tớ cay cú ra mặt. Các cuộc điện thoại vẫn tiếp diễn. Không khí vẫn nóng, mặc dù trong phòng điều hòa chạy phầm phập.

    10h, có điện gọi từ Tể tướng (nghe đồn thế), tạm hoãn, không đăng tin. Các thành phố khác vẫn thi hành như cũ. HN tạm để đó.Cuộc thương lượng tuy không lập thành văn bản cụ thể, nhưng 2 bên tạm hài lòng với giải pháp đó.

    10h30, số xe ba bánh tạm thời chỉ còn khoảng 200, chủ xe chủ yếu là những Chủ đen (mặt cháy sạm vì nắng) vẫn chưa chịu về. Có vẻ đám này chưa yên tâm với giải pháp đó khi không có văn bản cụ thể. Phía Văn phòng Bộ Binh cũng có ý kiến sẽ có giải pháp cụ thể giúp đỡ đám dân đen, lấy lời hứa quân nhân ra để đảm bảo.

    12h, trời lúc này rất nóng, số xe còn lại chỉ còn khoảng 20, sự động viên, khích lệ, giúp đỡ về mặt tinh thần của đám Đầy tớ có vẻ như đã có tác dụng. Số ít Chủ vẫn yêu cầu phải có văn bản cụ thể. Nhưng không được.

    1h. Số xe ba bánh rút hết. Theo đó các xe ô-tô cũng rút dần. 2 chiếc cam-nhông vẫn còn ở lại. Nhưng không thấy binh lính.

    Cuộc đàm phán có vẻ như đã xong. Không có đàn á.p, bắt bớ. Không có hỗn loạn, không có xô xát. Tất cả đều yên lặng như khoảng thời gian bão sắp đổ bộ. Các hãng tin tiu nghỉu đi về, không biết viết cái gì, không biết bình luận cái gì. Đại loại là không có gì để tác nghiệp ngoài mấy dòng tin vắn tắt. Media trong nước cũng đăng nhỏ giọt.

    Và từ đó tới nay, số xe ba bánh vẫn bon bon đi trên dặm đường, kiếm tiền bằng mồ hôi, nước mắt, và bằng cả sự ngạo nghễ. Đám chủ HN hầu như không ai biết đến, không ai để ý đến cái Nghị định nọ, và cũng chả ai rỗi hơi đi kiểm tra xem nghị định nọ có hiệu lực hay không.


    Lời bình của iem: cái đám Chủ xe (+ phu xe) này, nếu như mà là đám kiện đất đai thì chắc chắn hôm đó sẽ gặp rắc rối to. Đầy tớ không bao giờ lùi bước trước những cuộc đòi hỏi có tính tổ chức như thế

    Tạm thế đã, iem đi úp bát mỳ tôm. Cả ngày đánh giày, bán hàng rong mệt bã người, văn vẻ lủng củng vì bụng đang đói, mong các cụ thông cảm [:D]
  5. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Chắc mác 27/07 có uy lực nhất!!!
    Thanks cụ.
    Làm em được 1 phét nhức hết cả mình suy nghĩ!!!
    =))=))=))=))=))=))
  6. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    úi zời ah,... tưởng gì to tát... Đã ngon bằng chuyện hàng loạt nghị định văn bản lá mít yêu cầu triển khai dấu hồng đỏ rực, mực xanh tươi roi rói mà chả ma nào làm cũng chả có ma nào nhắc nhở... cũng có thỉnh thoảng vài cái sơ kết nghe ngon ngon... hoành chưa? :-o:-o:-o:-o:-o
  7. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Thui, hnay lên giường sớm nằm xem Olympic, mai xem bảng xem người ta thi đấu Paralimpic các cụ ợ.
  8. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    đọc bài diễn giải về chủ, tớ của cụ fan mà em phì hết cả nuoc miếng, qd nó chẳng hợp lý mà mấy bác chủ tb cũng ko vừa
  9. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Ơ cái thằng mất dạy b-(b-(b-(
    Ăn nói không biết lễ phép dạ thưa gì cả :p:p
    [:D][:D]
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Liệu hnay có cuộc thi Paralimpic k các cụ nhỉ? bà con hết hào hứng với chứng cổ chạ ai thèm chém gió phun mưa nữa nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này