Mùa lá rụng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3039 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 103127 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. hatp

    hatp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    525
    Tây khôn thì chắc chả vặt được nó mà có khi bị nó vặt lại! Chỉ còn hy vọng Tây lông thôi. Nếu không khả quan thì gà qué nhỏ lẻ như em chắc bị vặt rồi:p
  2. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    @ cụ Cheng: iem vừa đi thị sát vùng Đông Bắc zề, tin vui là thị phần đánh giày, bán báo ở đó vẫn còn nhiều, đủ rộng cho cả cụ và iem cạnh tranh trên đó. Tin buồn là khách du lịch sụt giảm trông thấy, dân Vịt thì ít mà dân Khựa thì nhiều. Du khách Khựa tăng nhanh một cách chóng mặt.

    Báo cáo các cụ, chuyến đi vừa rồi iem cũng thu hoạch được khá nhiều điều bổ ích. Kể lể ra thì dài dòng lắm, từ Đông Tây y rồi đến rau muống, từ NASA cho đến buổi diễn văn hóa văn nghệ ở Hồ Gươm sáng CN vừa rồi. Đại loại là nhiều lắm.

    Nhưng có một thông tin làm iem cũng hơi bất ngờ, một bất ngờ nho nhỏ mặc dù trước đây cũng đã nghi ngờ. Đó là việc người chủ trang trại có thể thay ngựa giữa đường. Thay con ngựa đầu đàn vì lý do: nó đã chạy được 7 năm rồi, đã thấm mệt, thay con ngựa khác tốt hơn, biết nghe lời hơn. Và sẽ thay thêm mấy con ngựa khác hay hí hí hú hú trên đường mà không thấy làm gì có ích cho chủ trang trại.
  3. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Nhân đây iem cũng giới thiệu với các cụ về địa điểm du lịch tâm linh mới, đó là Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm ở Vân Đồn. Tên gọi cũ là Chùa Cái Bầu.

    Tất cả những gì iem có thể nói: Quá Đẹp. Đẹp đến mức trầm trồ, thán phục. Đẹp nhất trong các điểm du lịch tâm linh mà iem đã từng được đi. Xét về độ hoành tráng, to đẹp thì Thiền Viện Giác Tâm là nhất miền Bắc. Về cảnh quan là nhất cả nước. Chùa Bái Đính mới xây nhưng không đẹp bằng, diện tích toàn chùa Bái Đính rộng hơn nhưng gian Chính điện thì không thể bằng ở Thiền Viện Giác Tâm được, cảnh quan ở Giác Tâm thật tuyệt.

    Rất mong các cụ có dịp đi lễ, tham quan vùng Quảng Ninh bớt chút thời gian ghé qua đây. Chắc chắn là các cụ sẽ phải trầm trồ thán phục vì vẻ đẹp nơi đây.

    Cậu em đi cùng có chụp khá nhiều ảnh, đã bảo cậu đó gửi ảnh vào email cho iem nhưng vẫn chưa thấy gửi. Hơi sốt ruột.
  4. buz_buzz

    buz_buzz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2012
    Đã được thích:
    397
    Được cụ khảo sát rồi phổ biến thì còn gì bằng, iem chỉ cần cụ còn phơm giúp cái môi trường, cảnh quan rất thiên nhiên và Thanh Tịnh đúng chất chân tu, không hòm công đức khắp nơi, ko có cảnh buôn bán ăn uống trần tục treo thú rừng lủng lẳng ngay ngoài cổng chùa, không có mùi kinh doanh nơi cửa Phật.
    Bây giờ tìm được hơi khó![r24)][r24)]
  5. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Vâng, iem cũng có để ý thì chỉ thấy đúng 1 hòm công đức, 1 bàn viết công đức. Phía ngoài Thiền Viện không có bán hàng, kể cả bán vàng mã, hoa quả, lễ lạt. Phải cách đó 2km mới có khu nghỉ dưỡng nằm sát biển.

    Thật sự là vắng vẻ, nhưng iem thích đi du lịch, đi lễ ở những nơi vắng vẻ. Ở đó mình mới cảm nhận được sự thanh tịnh, mới thấy lòng nhẹ nhõm, mới thấy cuộc sống êm đềm, không bị khói bụi, xô bồ của cuộc sống làm ảnh hưởng.

    Cảnh quan thiền viện thì theo như iem biết, đây là thiền viện duy nhất ở VN có thế tựa núi nhìn biển. Tất cả các thiền viện khác ở VN đều nằm trong đất liền, view cũng chỉ nhìn thấy núi, mây chứ không nhìn ra biển được.

    Vào lễ Phật xong, quay ra ngoài ngắm cảnh quan, hóng gió biển, cực tuyệt luôn. Mấy hôm vừa rồi, HN nóng 38-39 độ như rang người, nhưng ở trên đó iem chả thấy nóng gì cả [};-
  6. buz_buzz

    buz_buzz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2012
    Đã được thích:
    397
    :)>-Vậy là chuẩn roài, cụ làm ơn chỉ giúp đường đi, cách thức đi cái nhá, vùng QN em hơi rốt!
    Thứ nữa là cụ chia sẻ tin giang hồ lượm lặt kia đê, găm hàng mãi![-X:)):))
  7. V_I_O_L_E_T

    V_I_O_L_E_T Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới được múc thoải mái. mỏi tay quá.
  8. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Cụ cứ bắt đầu từ ngã ba Cửa Ông đi cảng Cái Rồng, nhưng đến đoạn ngã ba tiếp sau (1 rẽ vào cảng Cái Rồng, 1 rẽ sang Vân Đồn) thì đi thẳng vào Vân Đồn, ở dọc đường có biển chỉ dẫn. Đường đi thuận tiện và dễ đi. Dọc đường vào Thiền Viện có khoảng 3-4 khu nghỉ dưỡng gì đó, iem cũng chả để ý tên tuổi.

    Còn iem có găm hàng gì đâu, các cụ cứ để ý vụ cảnh cáo thu hồi Bộ binh, Bộ hình về cho Thái sư là biết được ngay thôi mà. Trước đây cụ KQ có chốt câu: 3 đánh 1 kiểu gì cũng chột hoặc què. Nhưng giờ là 5 đánh 1 rồi, đứt là đương nhiên ;))



    Iem thấy một vài cụ hào hứng đánh bạc nhể??? Iem chả ham vì iem thấy chưa phải lúc. Giờ là lúc chuẩn bị lương thảo, khí giới, tinh thần, sức khỏe để chuẩn bị cho trận đánh mới, trận đánh mà iem tin sẽ diễn ra sau khoảng 1 tháng nữa. Còn bây giờ thì chưa phải lúc. Cụ nào nhanh chân nhanh tay thả cửa Chẵn, cửa Lẻ mà có ăn thì xin chúc mừng vậy [:D]
  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Mấy ngày gần đây, Giáo đầu cấm quân đau đầu phết. Đang yên đang lành thì lại có 1 anh tạ đái quay giáo đâm sau lưng giáo đầu, rồi đâm lung tung khắp nơi. Chuyện đã đến tai Ban biên tập, và đồn đến tận mũi nhà vua.

    Vẫn đang chờ xem vụ này giải quyết như thế nào, nhưng xem chừng là anh Đinh không muốn ồn ào :D
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhìn diễn biến tình hình thì có nhiều cái khá nhạy cảm....đang muốn mượn con ngựa chỗ khác về đá dọa con chó cắn càn, đồng thời có thê cho con ngựa bãi cỏ mượt.... Đang có chuyện kích thích GDP điên cuồng, dẫu chưa có xiền bơm rõ ràng.... làm gì chưa rõ nhưng có 1 số tín hiệu đúng là khả quan hơn từ vĩ mô...

    VỤ đi Lễ hay quá, tớ chưa tới đó.... đơt này đang bận, chuẩn bị triễn lãm 09-12/8; chiều 12 phải đi ĐN tối về, 22 lại đi côn đảo cũng lễ chị Sáu..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này