Mưa lớn miền Trung sẽ không ảnh hưởng đến đê Hà Nội?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Freelander, 07/11/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 319 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Mưa lớn miền Trung sẽ không ảnh hưởng đến đê Hà Nội?

    Mưa lớn miền Trung sẽ không ảnh hưởng đến đê Hà Nội?
    19:19'' 07/11/2008 (GMT+7)
    - Trước lo lắng mưa lớn tại miền Trung có thể ảnh hưởng đến Hà Nội, gây nguy cơ cho hệ thống đê điều mà cụ thể là đê sông Hồng, một chuyên gia Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết cho dù miền Trung có lũ cũng không ảnh hưởng đến đê sông Hồng.

    Phân tích cho thấy: Sông Hồng liên quan đến sông Đà, sông Lô, sông Thao... Nước tại sông Hồng, sông Đà lúc này đã, đang xuống nhanh. Hiện, mực nước sông Hồng đã rút xuống dưới mức báo động I, rất thấp dưới chân đê. Độ an toàn của đê sông Hồng vẫn cao và không chịu ảnh hưởng do nước từ miền Trung.

    ..............................


    Cán bộ ngồi ăn lương để suy nghĩ và phân tích những điều hay ho như thế này sao?

    Lũ miền Trung ảnh hưởng đến đê Hà Nội? Chịu.
  2. fish79

    fish79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    máy thằng khí tưọng dự báo hà nội mưa to và rất to từ đêm qua cho tới giò thì sao,mịa sư ko thể chấp nhậ đưọc,đã gọi là dự báo thì chỉ tương đối ai cũng biết nhưng dự báo kiểu làm cho bà con vùa lo vừa khổ vừa phập phồng để rồi ko có gì thì theo em mấy thằng này đuổi mịa hết,


    Dự báo thời tiết không chính xác

    Hôm nay ngày 7/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo Hà Nội có gió mùa đông bắc, mưa vừa đến mưa to, làm cho nhân dân Hà Nội được một phen lo lắng vì ký ức của trận lụt chưa phai mờ. Thế mà cho đến lúc này trời vẫn đang trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, tịnh không thấy bóng dáng một hạt mưa nào. (Phi Trong Hop)

    Dự báo thời tiết là một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt với Việt Nam ta, thời tiết vốn phức tạp và nguy hiểm. Trận lũ lụt vừa qua với các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội là một ví dụ bao nhiêu nhà đã bị ngập, bao nhiêu người dân vẫn đang phải sống ở những ốc đảo, tài sản bị hỏng hóc...

    Công tác dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cần phải được xem xét lại. Trung tâm đã không phải là một nguồn thông tin quan trọng để người dân tham khảo nữa. Trung tâm đã không đóng một vai trò nào trong công tác dự báo chính xác diễn biến thời tiết, giúp nhân dân chủ động đối phó.

    Hôm nay, ngày 7/11, Trung tâm dự báo là Hà Nội có gió mùa đông bắc, mưa vừa đến mưa to, làm cho nhân dân Hà Nội được một phen lo lắng vì ký ức của trận lụt vừa qua chưa phai mờ trong tâm trí họ. Thế mà cho đến lúc này trời vẫn đang trong xanh, gió nhè nhẹ thổi, tịnh không thấy bóng dáng một hạt mưa nào. Chỉ khổ thân cho các bà, các mẹ, các chị, trong đó có vợ tôi tất tả đi mua sắm thức ăn phòng trừ hôm nay mưa to, gió giật.

    Trong bản dự báo thời tiết của Trung tâm thường nói vùng Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to... Dự báo như thế này thì quá đúng, nơi nào cũng có thể có mưa vừa, mưa to và mưa rất to, không biết đằng nào mà lần. Kiểu như ông thầy bói, bói cho cô gái như sau "Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha. Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông"...

    Vậy xin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nâng cao tinh thần trách nhiệm, dự báo chính xác hơn. Nếu làm được thì bảo là làm được, không thì bảo là không, chứ đừng dự báo chung chung như vậy nữa.

    Ý kiến của bạn? vnepress.net

Chia sẻ trang này