Mua mua, bán bán...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trovecatbui, 02/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2967 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 02:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34941 lượt đọc và 1210 bài trả lời
  1. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    À đó, Ku bi thắng độ em, bác cho em xin cái thùy linh em vào quậy nhà ku bi tý ;))
  2. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    VSH nó chọc giận gì bác à [:D]
  3. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Lý lich trích ngang:
    - Nghiện ck(chút thôi)
    - Mê thư pháp
    - Yêu thể thao
    - Thích thơ ca
    - Khoái truyện tranh
    Hơi hoàn hảo rồi còn gì nữa mà chê=)) còn cá độ là để an ủi tinh thần bản thân thôi, có cờ bạc gì đâu chỉ 1 bữa nhậu thôi mừ, bác Bụi còn thế nữa là [:p]
  4. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Hình như Bác tự bạch còn thiếu.

    Yêu màu Tím

    Thích thuỷ chung.

    Thích đi du lịch.

    Ghét sự giả dối.

    Mến sự chân thành.....etc....còn nhiều quá. Để Em gú gồ rồi paste vào nhá.=))
  5. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3

    Bác làm gì cũng được. Miễn sao cho có người nhìn thấy cái danh của bác mà ngó nghiêng em nó là em mừng rùi

    [SIZE=+1]Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Vê Sờ Hát , quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau.
    [/SIZE]
    [SIZE=+1]
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Nay chưa tăng, mai có thể sẽ tăng
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

    [/SIZE]
  6. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Nhà Ku Bi đây, đêm qua tớ mới phát hiện ra, nhà này chỉ mở cửa vào cuối tuần thôi chứ không tung hoành như nhà buôn bán của bác Bụi[:D] http://f319.com/home/p-6594080#post6594080
    bác Bụi giàu lắm cũng có mấy cái villa cuối tuần nữa đó, khi nào tinh thần mệt mỏi vào đó mà nghỉ ngơi, đảm bảo hiệu quả liền:)>-
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    http://f319.com/home/1284698

    Còn đây là nhà em nhé (Nói thầm thôi, xấu hổ lém)
    http://f319.com/home/1284534
  8. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Lại thơ rồi, dạo này toàn nghiên cứu WC nên chả làm thơ được=))
    www.asianbookie.com
  9. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Khóai truyện tranh - mê thư pháp: cặp phạm trù đối lập:-o
    ....................
    ....................
    [-X Cái gì cũng vậy.Nghiện là không tốt.
  10. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Ngỡ rằng kéo đến Nam Phi

    Lịch sử World Cup sẽ ghi tên mình

    Ai ngờ một đoạn hành trình

    Gánh kia sớm gãy, tội tình vội mang…

    Chủ nhà mong rực sắc vàng

    Vừa lóe hy vọng đã lang thang rồi

    Á quân Pháp bị lật ngôi

    Trở thành gà cúm kiếm mồi chẳng ra

    Hy Lạp thất thủ Tờ-roa

    Vinh quang một thủa nhạt nhòa còn đâu

    Siêu đại bàng bị cắt đầu

    Đã tan tác cánh, còn nhầu tấm thân

    Kek[​IMG] còn chưa kịp định thần

    Để Mỹ lội ngược một lần hết luôn

    Cáo sa mạc rú hoàng hôn

    Sa vào bẫy để tự chôn cuối ngày

    Chuột túi về với đắng cay

    Ai bảo hiệu số để vay quá nhiều

    Serbia hạ Đức một chiều

    Vậy mà phong độ tiêu điều quá nhanh

    Chú lính chì thắng một canh

    Hai canh còn lại khung thành bỏ không

    Sư tử bất khuất bị gông

    Đã tan nát móng, lại không còn bờm

    Cầm hòa vô địch cũng gờm

    New Zealand có chút thơm mang về

    Tháp nghiêng nghiêng đến ê chề

    Ngai vàng đổ nát bốn bề hoàng cung

    Voi rừng vòi quật lung tung

    Vẫn còn non để đi cùng cuộc chơi

    Triều Tiên chẳng thắng được người

    Chào cờ nước mắt tuôn rơi nặng lòng

    Đồng hồ kim bị bẻ cong

    Diệt được bò tót là xong một mùa

    Honduras bật đường cua

    Vui làm Thụy Sỹ ngừng đua là tài

    Mong rằng các đội nguôi ngoai

    Không về, ở lại khán đài hò reo…
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này