Mua $$$ thoả thuận

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stardust6, 05/06/2008.

716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 23:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5610 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
  2. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Em cũng cần 10k để trả nợ
    kụ nào thương tình để lại cho em giá 16.8
  3. longwall

    longwall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Phải kiên trì thôi. Sẽ có cơ hội để mua trong thời loạn lạc.
    Vấn đề là phải có tiền để sẵn sàng vào cuộc. Trong dài hạn thì VN đồng mất giá là tất yếu.( mặc dù là người VN, không ai muốn thế cả).
    Chúc các bác mua đúng nhé
  4. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    em cũng cần mua 50.000 $ để trả nợ

    cụ nào thương tình để lại em giá 16.850
  5. s26trader

    s26trader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Đã được thích:
    0
  6. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Đã được thích:
    0
    ặc, mua $ giá 16.8 ? mua đc hả bác ? Chắc chả ai ngu mà bán
  7. maibk

    maibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần mua khoảng 5-10.000 $ giá 17.3, nghiêm túc, ai có nhu cầu PM. Thanks.
  8. nt01011980

    nt01011980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn mua đô cứ vào ngân hàng mà mua, chính phủ nói là đầy đô trong đó đợi quí vị mà! mà mua đô làm gì, nó cũng chỉ là tờ giấy bị in hình vào rồi. À mà quên, đợi khi nào tỷ giá eur/usd bên mua và bên bán bằng nhau rồi hãy vào mua nhé chứ bây giờ chương trình nó lệch nên trên chắc không duyệt đâu !
  9. baodainhanvn

    baodainhanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    0


    Báo cáo với các bác, mặc dù em không muốn báo cáo chút nào, nhưng vì ở đây có mấy chú không biết naive thật hay giả naive khi cứ nghĩ rằng $$ sẽ về 16.x. Hai ngày nay em lượn khắp Hà Trung và Hàng Bạc, Mã Mây với bọc tiền trong túi để tăm tia tình hình giá rổ $$ thía nào. Kết quả xin báo cáo các bác như sau: Ngày hôm qua, sau một hồi lược hàng bạc rồi Hà Trung em đi mất gần trăm triệu khi mà vào mỗi cửa hàng hỏi mua nó hỏi có mang tiền không, nếu có nó mới nói giá (cái này chắc để kiểm tra xem có phải CA không, và chắc đoán mấy chú CA không có xèng). Em mua mất 1000$$ với giá 17500, giá mua vào là 17200( có chỗ 17100);

    Chiều nay, lại làm vòng nữa, mang cả $$ và VNĐ đi theo, rúc vào nhà cạnh nhà Quốc Trinh, nó hỏi em ngay: Mua hả, có mang theo xèng không, giơ ra nó mới nói giá. Em lại phải mua thêm 1000$ nữa giá 17700 các bác ạ. Một chú bước vào hỏi giá mua $$, bọn nó vồ ngay, giá 17350, chú kia đi nó giật lại nói : "Nếu có tầm 100k$ nó mua giá cao 17450". Nhưng như quên mất điều gì nó hỏi, mà có mang $$ theo không? Chú kia bảo không. Thế là bị ăn chửi té tát.
    Vàng SJC: qua tìm hiểu em thấy có hiện tượng găm hàng không bán. Có nhà bán thì giá khá cao 18650, còn phổ biến là giá 18600 (hiếm hàng).
    Nhân dân tệ: Thì cũng hết, không có hàng để bán.
    Đặc biệt một điều là hôm nay cửa hàng Quốc Trinh giao dịch như buôn bạc giả, ai vào phải bấm chuông rồi sau đó đóng cửa ngay, mà phải khách quen mới tiếp. Đứng một lúc thấy toàn các tay to đi ôtô xách một bao tải tiền vào lúc sau ra thấy có một túi nhỏ (em đoán chắc mua $$$).

    Sau một hồi lượn lờ em qua Mã Mây chỗ bà chị thì được biết mấy bà vợ của các sếp to nhà ta sau khi xả hàng xong 18100 và 18200 hôm nay qua và hôm nay đã vác tiền nhập hàng trở lại. Theo thông tin nội bộ thì đây sẽ là mẻ lưới cuối cùng nhằm hốt nốt những đồng $$ cuối cùng của các con gừ trước khi bùng phát một đợt sốt mới!! Đếm tiền trong túi thấy còn vài chục em làm nốt mấy ngàn $$ nữa rồi đi về tâm trạng thật khó tả, vừa mừng vì mình có $$ nhưng thấy giận bọn lờ đờ VN quá!!!

  10. xanhdo

    xanhdo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện có thật, nhưng mong các cụ thận trọng trong các từ :"thời ký loạn lạc" ... hoặc những từ nhậy cảm
    Chúc mừng bác

Chia sẻ trang này