Mục đích của khoai tây. Chúa sẽ lôi các con lên từ bùn lầy.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by packingbs, Jan 14, 2008.

1903 người đang online, trong đó có 761 thành viên. 13:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. packingbs

    packingbs Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 2, 2008
    Likes Received:
    0
    Mục đích của khoai tây. Chúa sẽ lôi các con lên từ bùn lầy.

    Khi ta mất tiền là ta đuợc tình
    Khi ta hi vọng tột cùng chính là lúc ta bắt đầu thất vọng.
    còn khi ta cảm thấy thất vọng đến tột cùng thì lúc đó chúa lại đến bên ta. Ngưòi sẽ cho ta tất cả kể cả những thứ mà trưóc đây ta đã từng hy vọng.
    Khi mất tiền chính là lúc ta đưọc chúa che chở.
    Các bác đừng có ai tự tử nhé
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 5, 2006
    Likes Received:
    0
    nghi bác này tự tử lắm
  3. packingbs

    packingbs Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 2, 2008
    Likes Received:
    0
    Em thì không tự tử, và em cũng không muốn các bác tự tử. nếu không hôm sau lấy ai mà chơi chứng khoán với em nữa chứ.
  4. capital08

    capital08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 7, 2008
    Likes Received:
    0
    CHÚA TRỜI PHÁN RẰNG : CÁC CON CỦA TA, HÃY LAO ĐẦU XUỐNG SÔNG HỒNG ĐÓN LUỒNG CÁ LỚN.TA ĐÃ GỬI THÔNG ĐIỆP RẤT RÕ RÀNG THÔNG QUA MỘT ĐỊA SỨ
    PHÙNG KHẮC KẾ: TRONG THỜI GIAN TỚI BỌN ĐẦU CƠ
    CHỨNG KHOÁN,HIỆN THÂN CỦA CÁC BẦY CÁ NHỎ LẺ CÚT HẾT ĐI.TA SẼ NHỐT TOÀN BỘ CÁC CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH CÙNG CÁC QUĨ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC,HIỆN THÂN CỦA CÁC BẦY CÁ MẬP VÀO MỘT CHỖ CHO CHÚNG NÓ ĂN THỊT LẴN NHAU.ĐÓ LÀ CÁCH DUY NHẤT LÀM CHO TTCK PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
  5. packingbs

    packingbs Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 2, 2008
    Likes Received:
    0
    Bác nói thế khác nào bảo anh em là cá bé cho bọn cá mập ăn hết đi à. rồi sau đó nó ăn đến VCB Habeco và sabe co ...à
  6. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 31, 2007
    Likes Received:
    1
    Vả,lúc đó có một bầy cừu con đang ăn trên núi,lũ quỷ nài nỉ Giesus cho phép chúng nhập vào bầy cừu non đó;và người cho phép chúng.Vậy chúng ra khỏi người đàn ông kia và nhập vào bầy cừu;bầy cừu từ trên mỏm đá nhào cả xuống hố và chết đuối.Đám người chăn cừu thấy chuyện xẩy ra,bèn đi trốn và loan tin khắp chợ cùng quê...

    Phúc âm LUCA
    đoạn VIII,câu 32-35

Share This Page