★ ♥ ♦ ♣ ♠ ♫ Mười mấy năm rồi pháo hoa vẫn vậy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quy_hoa_bao_dien, 02/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
588 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 09:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11454 lượt đọc và 141 bài trả lời
  1. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    tặng MOD và ai đó đã từng có tâm trạng lạc mất mùa xuân


  2. stock_hn

    stock_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mod chú ý mấy vấn đề của bạn kia làm gì? Phản ứng bạn kia là có phần hơi ghen tỵ hỷ? [r23)]

    Tặng Mode bài này, thích nhất mấy đoạn bôi đậm.[r2)]


    Hồ trường

    Tác giả: Nguyễn Bá Trác


    Đại trượng phu
    Không hề xé gan, bẻ cột
    Phủ cương thường
    Hà tất tiêu dao
    Bốn bể luân lạc tha phương
    Trời Nam, nghìn dặm thẳm
    Non nước, một màu sương
    Chí chưa thành, danh chưa đạt
    Trai trẻ bao lăm, mà đầu bạc
    Trăm năm thân thế, bóng tà dương
    Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
    Trời đất mang mang
    Ai người tri kỷ…
    Lại đây cùng ta
    Chung cạn một hồ trường!
    Hồ trường, hồ trường
    Ta biết rót về đâu…
    Rót về Đông phương
    Nước biển Đông chảy xiết
    sinh cuồng loạn
    Rót về Tây phương
    Mưa Tây sơn từng trận
    chứa chan!
    Rót về Bắc phương
    Ngọn Bắc phong vi vút
    đá chảy cát vương!
    Rót về Nam phương
    Trời Nam mù mịt…
    Có người quá chén
    như điên, như cuồng…
    Nào ai tỉnh…
    Nào ai say…
    Chí ta, ta biết
    Lòng ta, ta hay
    Nam nhi sự nghiệp ư…
    Hồ thỉ
    Hà tất
    cùng sầu với cỏ cây
    . [r2)]
  3. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249



    Vote mood trải lòng ngày lễ Quốc khánh. Tạm quên chứng đi và sống bằng hoài niệm xưa
  4. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    tặng MOD và ai đó đã từng có tâm trạng lạc mất mùa xuân
  5. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Những phút xao lòng

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)

    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

    Yêu một cô, giờ cô ấy cũng đã có chồng



    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng

    Nên dấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng

    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được

    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng

    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được

    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc

    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn



    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn

    Và cảm thấy mình như có lỗi

    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)

    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn


    Mà có trách chi những phút xao lòng

    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ

    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ

    Đừng có trách chi những phút xao lòng!


    Tặng các bác khi đọc bài thơ này để cảm thấy thêm yêu thương hiện tại hơn [r32)][};-
  6. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.600
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Như thế này là đúng với tâm trạng của mỗi người[};-
  8. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    .......Mà có trách chi những phút xao lòng

    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ

    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ

    Đừng có trách chi những phút xao lòng!......

    bỗng dưng muốn khóc:((:((:((:((:((:((:((
  9. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249
    Tặng các bác bài hát thật lãng mạn, chỉ có tình yêu và hoa hồng (Các bác hãy tạm quên bảng điện tử xanh đỏ đi)

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Trieu-Bong-Hong-Ai-Van.IW60C9C8.html

    Một chuyện tình yêu anh hoạ sĩ
    Gửi trong tranh vẽ những vui buồn
    Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
    Cô gái rất yêu bông hoa hồng.

    Tặng cả đại dương hoa hồng thắm
    Cho người ca sĩ anh yêu thầm
    Và ngôi nhà xinh anh đã bán
    Cả dòng máu nóng trái tim mình.

    Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cánh hồng khoe sắc thắm
    Mỗi sáng sớm bên song thưa em bên hoa cười say đắm
    Ai đang yêu, ai đang yêu, yêu say mê tình trong sáng
    Sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chính cuộc đời.

    (Lời 2)
    Và khi bình minh em tỉnh giấc
    Tưởng còn say đắm giấc mơ vàng
    Ngoài hiên nhà em hoa rực rỡ
    Ai đã mang hoa trao cho nàng?

    Thầm hỏi lòng em ai triệu phú?
    Ai người mang đến những bông hồng?
    Một mình lẻ loi trong thương nhớ
    Chờ em anh đứng dưới hiên buồn

    Dưới ánh nắng sương long lanh
    Triệu cánh hồng khoe sắc thắm
    Mỗi sáng sớm bên song thưa
    Em bên hoa cười say đắm.
    Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm
    Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời.

    Chuyện kể rằng có chàng họa sĩ yêu thầm một cô ca sĩ. Cô gái có một điểm đặc biệt là rất yêu những bông hồng, yêu loài hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc. Để làm đẹp lòng cô, chàng đã bán tất cả những gì mình có, nhà cửa, những bức tranh chàng yêu thích, để đổi lấy một triệu bông hoa hồng mang tặng cô và hy vọng...
  10. elton

    elton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cũng có người buồn như tớ vào dịp 2/9...
    Hôm nay rủ một em mới quen đi xem bắn pháo hoa, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Buồn hơn là lời từ chối ấy làm tớ nhớ lại hàng trăm lời từ chối trước đó của vài cô bé khác nhau, trong đó có "mối tình đầu" (đơn phương) cách đây đã hơn chục năm.
    Hơn chục năm rồi, những người con gái ấy đều đã lập gia đình, còn tớ... [r23)]
  11. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    @ Kfquan:
    tên em là hoa hồng nè. cảm ơn trong đêm khuya thanh vắng đang buồn nghe bài hát của anh vui lên đc tý ti.[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này