Mỹ nhân tự cổ như danh tướng ! Tập 8 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 23/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2954 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 75784 lượt đọc và 1964 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Áo dài và nón bài thơ ...
    Trên sân Văn Miếu , em chờ ai đây ?
    Thẹn thùng má đỏ hây hây ...
    Em cười e ấp ... chờ ngày vinh qui ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    Theo yêu cầu của
    @namson67


  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Cúc vàng áo tím lá xanh ...
    Ôm hoa như thể ôm anh vào lòng !
    Hương thơm muôn vạn đóa hồng ...
    Cũng không sánh được ấm nồng môi em !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    Theo yêu cầu của @namson67


  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    @namson67 : Hình này không mặc áo dài nhưng khá đẹp, bạn dùng làm avatar được đấy !


  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]



    Đêm qua mơ thấy em đàn
    Hồn nhiên giọng hát hân hoan yêu đời
    Tiếng đàn như tiếng lòng tôi
    Hòa cùng nhịp đập bồi hồi con tim ...


    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trong quá trình tìm kiếm hình Tố Quyên mặc áo dài, tôi đã thấy bài phỏng vấn sau đây, gửi đến bạn @namson67
    để thêm yêu mến nàng thơ của NuHoangTuyet !

    Miss Tố Quyên tự tin nhưng không tự mãn

    Miss Ngôi Sao 2010 vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại giao với tấm bằng khá và mong đợi vào tương lai đầy hoài bão.



    - Sau giải Hoa khôi Đại học Ngoại giao 2010, chị tiếp tục vượt qua nhiều thí sinh khác để đăng quang Miss Ngôi Sao mùa đầu tiên vào năm 2010. Với chị, danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào?
    - Tôi nghĩ mình rất may mắn vì nhờ có giải thưởng ở Miss Ngôi Sao mà tôi có nhiều cơ hội hơn với việc chụp hình quảng cáo, làm MC... Đối với một cô sinh viên năm thứ 2 như tôi lúc đó, những công việc này được coi là "hot" bởi không chỉ có thu nhập cao mà lại không tốn nhiều thời gian. Cho đến giờ, tôi không nhớ hết mình đã ký bao nhiêu hợp đồng quảng cáo trong hai năm qua. Cũng có một vài lời mời tôi đóng phim tại TP HCM nhưng nghĩ đến việc phải nghỉ học trong vòng 2-3 tháng, tôi không đành, nên đã từ chối. Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục vai trò MC cho một số chương trình của kênh Style TV, O2TV bằng niềm say mê.
    Không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn gái đoạt giải tại cuộc thi đã có một bàn đạp lý tưởng để bước vào cuộc sống. Với những bạn muốn gia nhập vào giới showbiz thì đây là một tiền đề tốt. Nếu có danh hiệu, mọi người biết đến họ nhiều hơn, các doanh nghiệp hoặc đối tác, tổ chức cũng có thêm niềm tin vào họ. Thế nhưng, tôi lại không chọn nghệ thuật là con đường lâu dài mà chỉ coi đó là cái duyên. Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn theo đuổi nó, còn giấc mơ lớn nhất của tôi lại không thuộc về giới showbiz. Bởi vậy, dù bây giờ vẫn có nhiều hoạt động liên quan đến showbiz, nhưng tôi chỉ tham gia một cách có chọn lọc.

    [​IMG]

    Tố Quyên đăng quang Miss Ngôi Sao 2010 nhờ vẻ đẹp dịu dàng và ứng xử thông minh. Ảnh: Khoa Trần.
    - Không chọn nghệ thuật, vậy nghề chị muốn hướng tới là gì?
    - Tôi mới tốt nghiệp Đại học Ngoại giao chưa được bao lâu nên vẫn chưa xác định một hướng đi chính xác cho mình. Tôi đã xin học bổng tại một số trường đại học ở nước ngoài, đồng thời cũng gửi hồ sơ xin việc làm ở các tập đoàn lớn. Nếu như tìm được một công việc ổn định ở Việt Nam thì có thể tôi sẽ ở lại để cống hiến, còn không, tôi muốn được đi du học để tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống. Tôi cho rằng, để tìm được một nghề mình yêu thích thì phải thử sức qua không ít công việc khác nhau.
    Khi còn là sinh viên, tôi từng trải qua rất nhiều nghề như gia sư, sale, marketing, PG, MC, làm mẫu ảnh... Tôi vẫn nhớ đồng lương đầu tiên tôi nhận được là 30.000 đồng trông coi lớp học và photocopy. Sau này, khi chuyển sang làm gia sư, tôi mới kiếm được số tiền lớn hơn. Nhưng nhờ có trải nghiệm này, tôi học được cách sắp xếp thời gian để vừa làm thêm vừa đảm bảo việc học.
    Không giống như nhiều bạn trẻ khác, từ lúc còn là học sinh cấp 3, tư tưởng của tôi đã khá thoáng. Giới trẻ ở các nước phương Tây 15-16 tuổi đã có thể đi kiếm tiền, trong khi đó ở Việt Nam, các bạn ở tầm tuổi này chỉ biết ăn học rồi cố gắng thi đậu vào một trường đại học tốt cho bố mẹ vui lòng. Tôi nghĩ, mình quá thiệt thòi so với giới trẻ phương Tây, bởi vậy, khi bước vào một bước ngoặt lớn là cổng trường đại học, tôi như con chim được sổ l ồng, thấy có cơ hội nào đến là lao đầu vào thử sức. Tôi luôn sống với quan niệm, hãy khám phá bản thân mình để tìm ra mục đích phấn đấu trong cuộc đời.
    - Bố mẹ không làm ngoại giao, vậy tại sao chị lại quyết định theo học ngành này?
    - Tôi nghĩ, đại học là môi trường lành mạnh để tôi bổ sung những kiến thức cơ bản, phát triển khả năng tư duy, tự làm việc. Khi đã trải qua 4 năm học ở Ngoại giao, tôi thấy sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng và không bao giờ hối tiếc. Tôi may mắn khi được làm t ình nguyện viên cho những hội nghị cấp cao của chính phủ. Trong năm thứ hai và năm thứ ba, tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều vị lãnh đạo của quốc gia hay ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và một số nhà lãnh đạo các nước khác... Tôi còn có cơ hội vào thăm Nhà Trắng, Nhà Vàng của Việt Nam. Điều này luôn khiến tôi tự hào vì không phải ai cũng được bước chân vào những địa điểm quan trọng như vậy.
    Học Ngoại giao không nhất thiết là tôi phải làm việc trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ, với những gì thu nạp được trong quãng đời sinh viên, tôi có thể làm tốt ở bất cứ ngành nghề nào.

    [​IMG]

    Số tiền tích lũy được từ các hợp đồng quảng cáo và làm MC, Tố Quyên dành chủ yếu để thỏa mãn niềm yêu thích đi du lịch. Ảnh: Đặng Trường Giang.


    Là sinh viên trường Ngoại giao nên chị có ưu điểm về sự tự tin so với nhiều cô gái cùng tuổi. Thế nhưng, có khi nào, bản lĩnh ấy lại bị người khác hiểu lầm rằng đó là "kiêu", "chảnh" hay "tự mãn"?

    - Đúng là tôi rất tự tin, tôi không hiểu vì sao những sinh viên Ngoại giao lại có sự bạo dạn như vậy. Có lẽ nguyên nhân là do trong quá trình học tập, tôi được thu nạp nhiều kiến thức về chính trị, xã hội và nhiều lĩnh vực khác nên khi bước vào cuộc sống, tôi không bỡ ngỡ và có khả năng thích ứng nhanh với mọi môi trường. Dù sống ở hoàn cảnh nào, rơi vào tình huống nào thì tôi vẫn tin mình có thể vượt qua. Tuy nhiên, tôi không tự tin đến mức "tự mãn" bởi nếu như vậy, tôi sẽ không có cảm giác sợ hãi khi sắp bắt đầu làm một công việc mới. Ngay cả bây giờ, trước mỗi lần ghi hình, tôi vẫn rất hồi hộp, lo lắng. Tôi cho rằng, bản lĩnh mà tôi biểu hiện ra ngoài chỉ nhằm nói lên tôi là người chủ động trong mọi hoàn cảnh.
    - Chị tự tin về kiến thức, sự hiểu biết, còn về ngoại hình, nhan sắc thì sao?
    - (Cười)... So với nhiều bạn thí sinh Miss Ngôi Sao 2010, tôi không cao lắm, da không trắng mà rám nắng… Nhưng tôi hài lòng về bản thân.
    - Tính cách mạnh mẽ như đàn ông của chị là ảnh hưởng từ ai, bố hay mẹ?
    - (Cười) Có lẽ là từ cả hai. Từ khi còn nhỏ, tôi không được gia đình đùm bọc quá kỹ mà tự do phát triển, bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên đúng đắn. Tôi cũng cảm thấy tính cách mình cứ như đàn ông, trong khi cậu em trai thì lại hơi yếu mềm. Bạn bè tôi chơi thân, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới. Đôi lúc họ trêu tôi rằng, tại sao trong nhóm lại không có một cô gái nào! Nhưng cũng vì tự lập và quen với việc tự quyết định mọi việc cho cuộc đời nên có thể tôi trở nên xa cách và không được gần gũi với bố mẹ cho lắm. Dù là con gái nhưng tôi rất khó cởi mở tấm lòng để tâm sự với mẹ về chuyện con gái hay tình yêu. Đó cũng là điểm yếu lớn nhất của tôi.
    [​IMG]

    Miss Ngôi Sao 2010 tự thấy mình là một cô gái tiêu biểu cho giới trẻ với bản lĩnh bước vào cuộc sống nhưng lại rất mềm yếu khi yêu. Ảnh: Đặng Trường Giang.


    Sống hiện đại, năng động, vậy còn trong tình yêu, chị có thoáng như giới trẻ phương Tây?

    - Trong tình yêu thì tôi không hề thoáng một chút nào. Tôi sống theo cảm xúc của trái tim mình. Khi yêu, tôi muốn có một cái gì đó an toàn ở người ấy.
    - "Nam tính", lại được đào tạo trong môi trường khá "Tây", chị có nghĩ mình hợp với đàn ông Tây hơn là Việt Nam?
    - (Cười) Tình yêu là sự hòa hợp về tâm hồn chứ không phải là sự hòa hợp về quốc tịch hay màu da. Nó cũng phụ thuộc vào tính cách của mỗi người nữa. Với tôi, đàn ông Việt hay đàn ông Tây thì không có nhiều khác biệt khi họ yêu. Tôi chơi với rất nhiều bạn bè nước ngoài và cảm nhận được điều đó.
    Quỳnh Như thực hiện
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Nét mặt hiền dịu, nữ tính, phong cách nhẹ nhàng, Tố Quyên rất thích hợp với những bộ ảnh áo dài.

  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Sự trong sáng của Tố Quyên là nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia.
    Và là nàng thơ, nguồn thi hứng của saxophon - NuHoangTuyet - Thai_Duong - Hoa_Sim...


  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Dù tham gia chụp ảnh mẫu nhiều nhưng Tố Quyên vẫn cố gắng dành thời gian cho việc học tập tại Học viện Ngoại giao.

  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Cô cũng tham gia dẫn các chương trình truyền hình.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này