Mỹ nói Iran chấp thuận 'hầu hết' kế hoạch ngừng bắn 15 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi f319diendanso1, 30/03/2026 lúc 14:20.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2977 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. duydu

    duydu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Đã được thích:
    7.559
  2. atula77

    atula77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Đã được thích:
    2.247
  3. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    623
    Với đối thủ như này thì chiến tranh sẽ còn lai rai chán chê:


    IRGC: Con quái vật của Trung Đông, nguồn cơn của bất ổn toàn cầu

    +IRGC không những là lực lượng quân sự của Iran. Nó là cỗ máy nuốt trọn quốc gia, xuất khẩu chiến tranh và gieo rắc bất ổn toàn cầu. Khi con quái vật này tồn tại, Trung Đông và thế giới không thể có hòa bình.

    Sinh ra từ máu và lửa, lớn mạnh nhờ tham nhũng và đàn áp

    +Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không phải là lực lượng quân sự bình thường. Nó là con quái vật được đẻ ra ngay từ những ngày đầu của Cách mạng Hồi giáo 1979, được hiến pháp Iran trao sứ mệnh “bảo vệ chế độ giáo sĩ Shia” và nhanh chóng nuốt chửng cả đất nước.

    +Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài 8 năm đẫm máu (1980-1988), IRGC đã biến mình thành cỗ máy tàn sát man rợ nhất lịch sử hiện đại. Với chiến thuật “sóng người” điên cuồng, IRGC và lực lượng Basij đã đẩy hàng trăm nghìn thanh niên Iran, nhiều người chưa đầy 18 tuổi lao thẳng vào cối xay thịt của Iraq.

    +Theo các ước tính đáng tin cậy, Iran mất khoảng 500.000 đến gần 1 triệu người chết trong cuộc chiến này, phần lớn là do chính sách “human wave attacks” của IRGC. Hàng triệu gia đình Iran tan nát, kinh tế quốc gia kiệt quệ, nhưng con quái vật IRGC không bị giải thể. Ngược lại, Ayatollah Ali Khamenei đã ban cho nó món quà chết chóc, quyền kinh doanh tư nhân không giới hạn.

    +Từ đó, IRGC mọc thêm những cái đầu quái thai mới. Khatam al-Anbia, công ty xây dựng khổng lồ trực thuộc IRGC nhanh chóng thống trị mọi lĩnh vực then chốt; xây dựng đường sá, đập thủy điện, cảng biển, viễn thông, dầu khí, thậm chí cả dược phẩm và nông nghiệp.

    +Các ước tính độc lập cho thấy IRGC kiểm soát từ 30% đến hơn 50% nền kinh tế Iran, với hàng chục tỷ đô la hợp đồng được trao không qua đấu thầu, không nộp thuế, không kiểm toán. Hàng trăm công ty con, quỹ đầu tư, và mạng lưới buôn lậu ngầm đổ tiền về túi IRGC. Tham nhũng, độc quyền, và cướp đoạt tài nguyên quốc gia trở thành máu nuôi nó.

    +IRGC không chỉ cầm súng bắn người dân, nó còn nắm túi tiền của toàn dân Iran. Nó biến đất nước thành sào huyệt riêng, nơi mọi nguồn lực đều phục vụ cho tham vọng bá quyền và đàn áp. Không phải bảo vệ Iran, IRGC chính là kẻ đã biến Iran thành con tin của chính nó, một quái vật vừa tham lam vừa hung hãn, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ tiếng nói phản kháng nào ngay trong lòng đất nước.

    Xuất khẩu hỗn loạn, gieo rắc tử vong khắp Trung Đông và thế giới

    +IRGC không dừng lại ở biên giới Iran. Lực lượng Quds Force, cánh tay đặc nhiệm đen tối của nó là công cụ chính xây dựng “Trục kháng chiến”, thực chất là mạng lưới ủy nhiệm chết chóc lan rộng khắp khu vực.

    +Hezbollah Lebanon, Houthis Yemen, Hamas Palestine, các dân quân Shia Iraq, và trước đây là chế độ Assad ở Syria, tất cả đều là sản phẩm của IRGC, được vũ khí, huấn luyện, tài trợ bằng tiền dầu mỏ và máu của dân Iran. Từ đó nó trở thành cỗ máy xuất khẩu bất ổn và tử vong toàn cầu.

    +Từ năm 2003, sau khi Mỹ lật đổ Saddam Hussein, Quds Force đã huấn luyện và cung cấp công nghệ bom ven đường (IED/EFP) cho dân quân Iraq. Kết quả, hơn 600 lính Mỹ thiệt mạng, hàng nghìn binh sĩ khác bị thương nặng, cùng vô số dân thường Iraq đổ máu.

    +Hezbollah, con đẻ ruột của IRGC gây ra vụ đánh bom kinh hoàng tại Beirut năm 1983, giết chết 241 lính thủy quân lục chiến Mỹ chỉ trong một ngày.

    +Houthis ở Yemen, được IRGC cung cấp tên lửa và drone, phong tỏa Biển Đỏ, tấn công hàng trăm tàu dân sự, đẩy giá vận tải toàn cầu tăng vọt, gây thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ đô la cho thế giới. Hamas, với vũ khí và chỉ đạo trực tiếp từ Tehran, mở màn thảm sát ngày 7.10.2023, kéo theo hàng chục nghìn người chết ở Gaza và leo thang xung đột toàn khu vực.

    +IRGC còn thuê tội phạm quốc tế, gián điệp, và sát thủ để ám sát người bất đồng chính kiến. Hơn 360 vụ ám sát và âm mưu ám sát được ghi nhận ở hơn 40 quốc gia, từ châu Âu đến Mỹ Latinh, nhắm vào nhà báo, chính trị gia, và đối lập Iran. Buôn lậu ma túy, vũ khí, tiền giả, tất cả đều nằm trong hệ sinh thái của IRGC.

    +Ở Syria, sự can thiệp của IRGC và các lực lượng ủy nhiệm đã góp phần khiến nội chiến cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người. Yemen tan nát thành địa ngục nhân đạo, Iraq chìm trong hỗn loạn dân quân. Mỗi quả tên lửa, mỗi vụ đánh bom, mỗi xác người vô tội đều mang dấu ấn IRGC. Con quái vật này không chỉ giết người, nó biến Trung Đông thành bãi chiến trường gần như vĩnh cửu, kéo cả thế giới vào vòng xoáy bạo lực, khủng bố và bất ổn kinh tế.

    Đàn áp dã man trong nước, đe dọa toàn cầu phải tiêu diệt tận gốc

    +IRGC không chỉ xuất khẩu hỗn loạn ra ngoài, nó còn nuốt chửng chính dân tộc Iran. Basij, lực lượng dân quân tình nguyện dưới trướng IRGC là cánh tay đẫm máu đàn áp mọi tiếng nói phản kháng. Từ cuộc biểu tình “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do” năm 2022 sau cái chết của Mahsa Amini, IRGC và Basij đã giết hại ít nhất 551 người, trong đó có 68 trẻ em, và bắt giữ hơn 20.000 người.

    +Đến năm 2025, Iran thực hiện hơn 1.000 vụ hành quyết chỉ trong chưa đầy 9 tháng, con số cao nhất trong ít nhất 15 năm, chiếm tới 64-74% tổng số hành quyết toàn cầu. Sang năm 2026, khi các cuộc biểu tình bùng nổ từ cuối tháng 12.2025, IRGC lại tung Basij và lực lượng đặc nhiệm ra đường phố, súng trường, dùi cui, đạn bi bắn thẳng vào người dân. Ước tính số người thiệt mạng chỉ trong vài ngày lên tới từ 7.000 đến hơn 36.500, một cuộc tắm máu chưa từng có kể từ Cách mạng 1979.

    +Video lan truyền khắp thế giới cho thấy Basij đuổi đánh, bắn chết người biểu tình ngay trên phố, xông vào bệnh viện bắt cóc người bị thương.

    +Tù nhân hai quốc tịch bị dùng làm con tin trong các phiên tòa kín, kết án gián điệp chỉ để mặc cả hạt nhân. UAE, nạn nhân trực tiếp của tên lửa và drone Iran gọi IRGC là “kẻ bắt cả thế giới làm con tin”, phong tỏa eo biển Hormuz, tấn công dân sự. Liên minh châu Âu đã chính thức liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố.

    +Israel và Mỹ không kích, tiêu diệt hàng loạt tướng lĩnh cấp cao, phá hủy bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không nhưng con quái vật vẫn ngoi lên. Nó chính là nguồn gốc của mọi bất ổn, là động lực gia tăng phức tạp, là kẻ xuất khẩu mọi biến cố ra toàn cầu. Không có thỏa thuận nửa vời, không ngừng bắn tạm thời. Phải triệt tiêu tận gốc IRGC nếu không, Trung Đông sẽ mãi là chiến trường, và thế giới tiếp tục trả giá bằng máu và nước mắt. Con quái vật này đã quá đủ rồi. Nó không chỉ là lực lượng vũ trang mà là chính cái ung nhọt đang gặm nhấm hòa bình nhân loại.

    Nguồn FB
    Dream09, Cuonghandyatula77 thích bài này.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.548
  5. atula77

    atula77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Đã được thích:
    2.247
    Quá khủng khiếp,tôi đọc bài viết mà cứ tưởng con cháu sa tăng đội lớp con người,thất ghê sợ.
  6. QMintech

    QMintech Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2025
    Đã được thích:
    1.246
    Trump says U.S. will destroy Iran’s oil wells, Kharg Island without deal to ‘immediately’ reopen Hormuz Strait
    Chun mõm
  7. Dream09

    Dream09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2025
    Đã được thích:
    16
    IRGC nuôi trục kháng chiến toàn bọn khủng bố là biết rồi, quốc gia sống đàng hoàng ai làm như thế.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.548
    Hot!
    Cách đây 30 phút Đại ca up bài sau trên Truth Social.
    Cả nhà đọc kỹ nhé, hay, li kì lắm luôn.
    Bản dịch của Gemini:

    "Hoa Kỳ đang trong các cuộc thảo luận nghiêm túc với MỘT CHÍNH QUYỀN MỚI VÀ HỢP LÝ HƠN để chấm dứt các Chiến dịch Quân sự của chúng ta tại Iran. Những tiến triển vượt bậc đã đạt được, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm được thông qua — điều mà có lẽ là sẽ đạt được thôi — và nếu Eo biển Hormuz không ngay lập tức được mở cửa trở lại để "Giao thương thông suốt", chúng ta sẽ kết thúc chuyến "ghé thăm" đầy thú vị của mình tại Iran bằng cách cho nổ tung và xóa sổ hoàn toàn tất cả các Nhà máy Phát điện, Giếng dầu và Đảo Kharg của họ (và có thể là cả các nhà máy khử mặn nước biển nữa!), những nơi mà chúng ta đã có mục đích giữ lại và chưa "động đến".

    Đây sẽ là sự trừng phạt cho rất nhiều binh lính của chúng ta, và những người khác, mà Iran đã tàn sát và giết hại trong suốt 47 năm qua dưới "Triều đại Khủng bố" của Chính quyền cũ.

    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn về vấn đề này.
    Tổng thống
    DONALD J. TRUMP"

Chia sẻ trang này