Nam tiến lần thứ hai - Vượt sông Trường Giang !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chunjunxo, 16/01/2011.

6959 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 17:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 62028 lượt đọc và 967 bài trả lời
  1. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ Chun cá làm gì bữa nào rảnh anh em làm vài ve rồi thích thì xxx luôn cho nó ngẫu hứng.:))
  2. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    KBC: Lừ đừ như tàu điện, nó với SJS là cặp bài trùng dẫn đầu đoàn đua nhóm bất động sản bên sàn HOSE !
  3. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    SJS ra tin kết quả xấu òm ra tưởng củ xả mà cứ chú nào bán tham chiếu là các cụ ấy thịt luôn. Tin tức chỉ là phù phiếm. Đợi các cụ ấy gom xong thì hẵng biết [r2)]
  4. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    KBC: Lừ đừ như tàu điện, nó với SJS là cặp bài trùng dẫn đầu đoàn đua nhóm bất động sản bên sàn HOSE ! Bất động sản muốn chạy phải bước qua xác SJS sàn HOSE - VCG sàn HA.... vận tải biển muốn chạy phải bước qua xác GMD - VSP... Một ngành có 1 ông kẹ làm trùm bảo kê.... muốn gì phải xin phép ông trùm 1 tiếng....
  5. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Trước giờ 3 ông kẹ BVH - VIC - MSN làm loạn anh em bẩu : XANH VỎ - ĐỎ LÒNG giờ thì em thấy ngược lại: ĐỎ VỎ - XANH LÒNG !

    Ai đang bán cổ phiếu ăn tết, còn ai thì vẫn điên cuồng mua cổ phiếu mà không sợ tết, người Việt mình cũng hay thật, BÁN CỔ PHIẾU ĂN TẾT, ANH EM ĂN TẾT NHỚN QUÁ.... Tâm lý này đã ăn sâu vào tiềm thức các NĐT VN giống như trước lễ 30/4 hoặc 2/9 tranh nhau bán cổ phiếu để ... đi chơi lễ cho thoải mái, sau đó thì sao?...... TÂY NÓ CÓ ĂN TẾT KHÔNG, TỔ CHỨC CÓ ĂN TẾT KHÔNG? Bán xong ra tết các cụ nghỉ chơi ck a'? mua đất a', mua vàng, hay mua đô?

    KBC: Lừ đừ như tàu điện, nó với SJS là cặp bài trùng dẫn đầu đoàn đua nhóm bất động sản bên sàn HOSE ! Bất động sản muốn chạy phải bước qua xác SJS sàn HOSE - VCG sàn HA.... vận tải biển muốn chạy phải bước qua xác GMD - VSP... Một ngành có 1 ông kẹ làm trùm bảo kê.... muốn gì phải xin phép ông trùm 1 tiếng....

    Hôm nay không ai đè con DIC của em nữa à? Chán nhỉ ! Phải đè quyết liệt vào chứ, phải đoàn kết cùng nhau phang sàn chứ ai lại chém gió bằng nước bọt thế, sợ nhất là mấy cụ nói một đàng làm một nẻo....

    Chia buồn cùng anh em nào ra hàng hôm qua, anh em đã bán đúng đáy ! Ngay tâm đáy ! Thành thật chia buồn cùng gia quyến !

    Thời khắc quan trọng của nhân loại: DJ cán mốc 12.000 ! sau 1000 năm chờ đợi: http://www.marketwatch.com/

    Lạc hậu như nước Cu-Ba
    Người ta cũng được đút ra đút vào
    Văn minh như thể nước Lào
    Người ta cũng được đút vào đút ra
    Tự hào như Việt Nam ta
    4 ngày mới được đút ra đút vào ( t+4 )
  6. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    TT sao thế nhỉ bà con nghỉ tết rồi mà sao nó ko tèo
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Ngay lúc này nhiều anh em hỏi em, có chuyện gì mà TT tăng kinh thế, chẳng có tin gì cả...TT VN là vậy đó xuống không cần lý do thì lên cũng không cần lý do...Thấy thằng bên cạnh bán thì mình cũng tranh bán, thấy nó mua thì mình mua, TIỀN KHÔNG THIẾU CHỈ CẦN CÓ MÙI TANH TƯỞI CỦA MÙI TIỀN LÀ NHÀO VÔ KIẾM ĂN THÔI, BAO NHIÊU CŨNG CÓ, VÀNG LÊN 38 CÒN MÚC NHƯ ĐIÊN CHỨNG CHIẾC CÒN RẺ HƠN RAU THÌ NHẰM NHÒ GIỀ....vậy mới là người VN anh hùng chứ !
  8. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Mua & giữ trước Tết...con sóng lớn nhất trong năm...mua & giữ thật chặt VNI 900pts HNX 200 pts trong tháng 4

    chỉ có tháng 1 mua cổ phiếu mới rẻ nhất thôi

    chỉ đắt với bác nào đã bán lúa non thua lỗ đầm đìa ....cắt vốn quyết không đụng tới chứng nữa

    1 lý do nữa là tỷ lệ người cầm tiền bây giờ nhiều vô số

    chiều nay hỏi chú Tuấn Rồng Việt hôm nay khách hàng có mua bán gì nhiều không ?????

    chú ấy phán : khách bên em đang giữ toàn xèng ...hôm nay còn nằm yên chờ xu hướng tăng xác lập


    hãy nhanh tay chọn hàng ngon trước khí ....uống nước đục của kẻ khác

    Hồi đầu tuần nhiều bác thấy con mình nắm "có vẻ "yêu yếu" rồi thế là bán quách cho rảnh của nợ...bán xong thì nó lại chạy, chạy đường trường, không chạy nước rút...biết phân phối sức cho cả chặng đường dài...có nhiều mã, ngày nào cũng có vẻ yếu lắm rồi thế mà ngày mai lại chạy tiếp, ngày mốt cũng thế...và cả tuần sau cũng thế....kỳ lạ...

    TTCK VN vì biên độ nên có 1 cái dở: Hôm nay tranh nhau bán sàn không cách gì bán được...mở mắt lệnh chất bán sàn cao như núi nhìn mà kinh hãi....ai cũng cố thoát ra khỏi cái biển lửa này càng sớm càng tốt...như thể ngày tận thế sắp ập đến....Thế mà chỉ 24 giờ sau...tình thế quay ngoắt 180%, cũng mã đó hôm qua còn chất bán hơn 1 triệu cổ giá sàn không ma nào thèm mua, tất cả đều quăng guốc dép bỏ chạy mất xác...Vậy mà hôm nay vừa mở mắt ra đã lù lù 1 cục dư mua trần 2000.000 cổ, lại tranh nhau lên tàu, tranh nhau mua trần mà có mua được đâu, chen nhau làm gì cho tốn công, tốn sức !

    Dòng đời đổi trắng thay đen, lòng người cũng đổi thay, 1 sốn chim nhợn điên cuồng 3 tháng này đã chuyển giới đầu quân cho Bìm bịp mấy hôm nay và ngược lại 1 số bìm bịp về đá cho chim nhợn....chuyện hôm qua như nước chảy về đông - Thao thức mãi không sao ngủ được.....Dù hứa hẹn thế nào đi nữa - Cũng không bằng ghi nhớ những ngày hôm nay....

    Em vẫn 1 bụng cổ, cái kiểu tăng trong nghi ngờ này rất bền vững, 1 số cụ cầm cổ đã ăn vạ, éo chịu bán nữa rồi dù mày có nằm sàn 100 phiên...vì họ không margin... chia buồn cụ nào sáng nay sọc seo SSI, các cụ đã đụng vào ổ kiến lửa...

    Đỉnh điểm của hoảng loạn là cơ hội cho hổ báo ăn thịt cừu non, thương thay thân phận con cừu.... anh em bình tĩnh nào, hết sức bình tĩnh nhé, chuyện đâu còn có đó... chưa gì đã xoắn lên là không oánh bạc được rồi..... Muốn chiến ở giải ngoại hạng Anh thì phải trâu bò vào, lì lợm vào.... chứ kiểu này là phải xuống hạng nhất Lào đá thôi.... Tướng tài có thể thua vài trận nhưng thắng cả cuộc chiến !

    VNI giảm 0.7 điểm mà sao HA không hoảng loạn vậy ta, lệnh ăn hàng 3 trụ PVX - VCG - KLS không hề nao núng, không hề run sợ, không ngại ngùng e thẹn, ai đang mua, ai đang bán?

    Tất cả nín thở chờ đợi, không ai thốt nên lời ! Khoảng lặng trước con sóng lớn ? Anh em hãy nhìn TƯƠNG QUAN LỆNH MUA và LỆNH BÁN - ĐỪNG NHÌN NHỮNG CHẤM ĐỎ TANG TÓC MÀ HOẢNG LOẠN !

    Hãy nhìn vào BẢN CHẤT SỰ VIỆC - ĐỪNG NHÌN SỰ VIỆC

    Củi khô đã chất đống sẵn sàng, xăng cả thùng phi, chỉ cần 1 mồi lửa là đám cháy bùng lên không cách gì dập tắt được ! 9h30 sáng ngày 25-01-2011 - Một ngày đặc biệt - ngày tạ ơn - VNI chạm đáy 500 và HA chạm đáy 105 - MỘT THỜI KHẮC LỊCH SỬ EM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ! có lẽ phải lâu lắm em mới trở về chốn xưa ! Anh em hãy ghi nhớ ngày hôm mai nhé... Chúng ta đang sống trong những thời khắc cuối cùng của con sóng 2(3, III) và bắt đầu bước vào con sóng 3 (3,III) vĩ đại, đích đến 650....

    Ai đang bán cổ phiếu ăn tết, còn ai thì vẫn điên cuồng mua cổ phiếu mà không sợ tết, người Việt mình cũng hay thật, BÁN CỔ PHIẾU ĂN TẾT, ANH EM ĂN TẾT NHỚN QUÁ.... Tâm lý này đã ăn sâu vào tiềm thức các NĐT VN giống như trước lễ 30/4 hoặc 2/9 tranh nhau bán cổ phiếu để ... đi chơi lễ cho thoải mái, sau đó thì sao?......TÂY NÓ CÓ ĂN TẾT KHÔNG, TỔ CHỨC CÓ ĂN TẾT KHÔNG? Bán xong ra tết các cụ
    nghỉ chơi ck a'? mua đất a', mua vàng, hay mua đô?



    ĐỪNG THẤY MÃ MÌNH CHƯA TĂNG MÀ BỰC BỘI.... đừng nhìn vợ người ta mà thèm thuồng... vợ người ta NGON nhưng là ... của người ta..... Coi chừng bán bò tậu ễnh ương nhé.... CẤM: ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ ! Từ từ rồi cháu nào cũng có phần !
    cứ ra sàn HA ngày mai canh còn nào giá bán thấp hơn bình quân....lấy margin ra múc tẹt ga


    sau tết lái sẽ cover hàng lại giả cho VIP cấp kỳ
    vàng đang ở đỉnh cao thời đại...dự đoán sẽ có 1 con sóng hồi cuối cùng trước khi tèo thảm về 700 USD/ ounce

    quy luật tất yếu....thuyết bàn tay vô hình của Keynes

    cung tiền => chứng tăng => BĐS tăng => vàng tăng => đô tăng


    chứng chưa tăng thì 3 cái sau éo thể nào phi được...cùng kiểm chứng

    anh có 3 miếng đất ...cò ...vạc 2 năm nay éo bao giờ thèm hỏi

    vàng đô đang đi viện nặng

    cung tiền rục rịt tăng

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    4 con BVH VIC DPM PVF hôm nay làm nhiệm vụ tốt quá khú khú


    nhỏ lẻ 2 ngày đầu tuần phọt mịa hết hàng

    nhớ tối qua chịm lợn bay cả bầy

    lòng em khấp khới vui mừng vì sắp ăn toạt mồm
    vứt mịa vào sọt rác mấy nhận định khuyên nhỏ lẻ cần thận trọng chờ xu hướng rõ ràng đi

    vứt hết tư tưởng ôm tiền nghỉ tết cho lành đi qua tết mua lại vẫn kịp đi

    BBS nó ngu ngơ không biết nhỏ lẻ & tài khoản các bác đang giữ thứ gì nhiều chắc

    xem lại lịch sử KLS PVX VCG HBB ACB ....toàn sát đáy cũ...ai cũng khôn lõi chờ thủng đáy củ 10% mới múc thì chịu khó bắt phản lực nhé
    tứ đại gia SSI KLS SBS TLS ôm gần 10 ngàn tỏi tiền mặt gửi bank lấy lãi nuôi nhân viên + tran trải chi phí cho đến hết số nắm đăng ký kinh doanh chắc

    với 10 ngàn tỏi này đảm bảo cho giá cổ phiếu hiện tại + thêm ít nhất 30% nữa
    thanh khoản cao các bác cho là phân phối đỉnh

    thanh khoản thấp các bác nói dòng tiền bị rút ra

    BVH VIC MSN DPM PVF tăng CE các bác nói làm giá chỉ số

    BVH VIC MSN DPM PVF giảm sàn các bác nói Tây đè

    Trước tết thanh khoản yếu các bác nói bán giữ tiền ăn tết cho ngon

    Sau tết các bác chờ giá giảm sâu

    Khôn lõi gặp khôn lõi thì VNI nó cững ....1000 lần 1000 tỷ lần như thế roài
    Các dấu hiệu nhận biết thời điểm CK VN chạm đáy sắp bật lên:

    Các diễn đàn tràn ngập tiếng chửi bới chim lợn...

    Phương tiện thông tin đại chúng tràn ngập tiếng kêu ''cứu ck'', cơ quan quản lý bàn cách cứu TT....

    Thạnh khoản HA+HO còn khoảng 600-700 tỉ cả 2 sàn....

    Các chiên da PTKT và các cty CK kô còn đưa ra các ''ngưỡng hỗ trợ'' hoặc dự đoán ''xyz là đáy của đợt suy giảm này''...

    Lãi suất huy động của hệ thống NHTM xuống còn khoảng 10-12%/nẳm (hiện 13-14%) ....
    chiến thuật của vua cổ phiếu là :

    mua lúc thị trường chán nản

    múc lúc thì trường cho rằng sau Tết sẽ tèo thảm

    giữ chặt khi giác ổ phiếu sát đáy củ

    1 quy luật tất yếu là trong vòng 3 tháng VNI HNX không thể nào về lại mốc 421 hay 97 lần 2 được nữa

    làm trước thiên hạ trướck hi thiên hạ nhận ra úp trend nhảy vào đổ võ

    người chơi chứng giỏi phải có cái nhìn xa ....vui trước cái buồn của thiên hạ...lo trước cái vui của thiên hạ

    Binh pháp Tàu có dạy " Hãy đặt mình vào chỗ chết 1 lần , nếu không chết " => chiến thắng


    nhìn vào biểu đồ sàn HA sẽ cho chúng ta thấy luôn luôn có lực đỡ khi HA chảm 105.3 pts

    vậy chúng ta phải làm gì ????

    canh múc dưới tham chiếu....hàng họ của chú nào yếu sinh lý mang ra bán ngay đáy
    dám độ 1 độ nhậu hải sàn tại Ngọc Sương + 1 độ nhậu tại Ashima + 1 chầu massage với 2 em chân dài tới nách trên đường Bùi Thị Xuân bác nào ở Sài Gòn ôm xèng bắt độ với gà em


    Tổng thiệt hại có

    Ngọc Sương quán : 200 USD / 2 người

    Ashima : 100 USD/ người + 300 USD/ chai rượu hiếm

    Massage xông hơi : 60 USD/ 2 người + 200 USD boa/ 2 người

    => 860 U Mẽo
    cuối phiên mai em sẽ làm 1 bài viết dài 10 trang giấy A4 để nhận đinh vì sao thị trường trước tết đang ở chân sóng 3 lớn 900pts
  9. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cụ vừa nói xong là KBC tím^:)^
  10. NgheoGhienChung

    NgheoGhienChung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Gió ở đâu thoải ào tới vậy cụ, mát mặt thiệt đấy.

Chia sẻ trang này