Này thì GIẤC MƠ NHÀ TO này, NÀY THÌ ƯỚC MƠ XE ĐẸP NÀY

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 20/02/2008.

1546 người đang online, trong đó có 618 thành viên. 21:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3226 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Này thì GIẤC MƠ NHÀ TO này, NÀY THÌ ƯỚC MƠ XE ĐẸP NÀY

    EM BƯỚC CHÂN VÀO TTCK ĐÚNG LÚC CAO TRÀO, TINH THẦN HƯNG PHẤN, VỚI ƯỚC MUỐN LÀ MUA ĐC CÁI NHÀ, MUA ĐC CÁI XE, DÀNH DỤM ĐC ÍT TIỀN ĐỂ CHO CON CÁI DU HỌC SAU NÀY. BAO NHIÊU VỐN LIẾNG EM DỒN HẾT VÀ CỔ CÁNH, NHƯNG ....
    LÚC THUA ÍT, EM TỰ AN ỦI: MỚI CÓ 10% THÔI, VẪN CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC
    THUA THÊM ÍT NỮA: 20%, CHƯA ĂN THUA GÌ, CỨ ĐỂ ĐÓ, CUỐI NĂM SẼ CÓ LÃI
    THUA THÊM ÍT NỮA: MỚI ĐÓ MÀ ĐÃ ĐI 1/3 TÀI SẢN RỒI CƠ AH, THẾ THÌ PHẢI TÌM MỌI CÁCH ĐỂ PHỤC THÙ, VAY MƯỢN, CẦM CỐ, CÓ ĐƯỢC TÍ TIÈN LẠI TI TOE VÀO MUA MUA, BÁN BÁN
    40% TÀI SẢN ĐÃ RA ĐI: ĐẾN GIỜ NÀY VẪN CHƯA TỈNH MỘNG CƠ, MỚI CHỈ LÀ LỖ ẢO THÔI, BÁN BAY GỜ LÀ LỖ THẬT
    ĐẾN NGÀY HÔM NAY : 1/2 TÀI SẢN ĐÃ DỨT ÁO RA ĐI, TRẢ NỢ CŨNG CÒN KHÔNG ĐỦ TIỀN NỮA.
    EM ĐÀNH PHẢIĐỂ 2 NĂM NỮA RÒI MỚI QUAY LẠI NHÌN.

    TẠM BIỆT GIẤC MƠ NHÀ CAO CỬA RỘNG, XE ĐẸP, TIỀN RỦNG RỈNH, HẸN GẶP GIẤC MƠ CỦA EM TRONG 1 NGÀY KHÔNG XA.
    CHỐT LẠI 1 CÂU: THUA EM CŨNG K BÁN, BÁN GIỜ LÀ LỖ, TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN, NHẤT ĐỊNH THÀNH CÔNG
  2. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chưa là địa ngục
  3. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    có lên em đời vẫn còn đẹp có lúc này lúc khác chứ. TTCK sẽ thăng hoa trong 2-3 năm tới
  4. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    bán đi
    bao giờ anh em bảo mua thì mua theo
  5. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, chia buồn cùng chị Flying.

    Thằng em hôm nay canh me SSI theo bác wall, tí nữa thì đứt
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    0
    bài học vỡ lòng cho em là phải biết cắt lỗ khi nó giảm 5-7% kể từ điểm mua vào, giờ nó về 600 chắc tài khoảng em lỗ 70% .. Ngu thì phải chịu thôi em àh
  7. civic

    civic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Đã được thích:
    0
    Em bây h chỉ mong có cái lều để chui ra chui vào, có cái 2 bánh để thồ tiền trả nợ thôi ạ
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    hôm qua chị cũng mua, hôm nay cũng mua, ai sợ thì cứ bán, mình chỉ mua giá sàn thôi, đằng nào cũng sắp toi rồi, trước khi toi thì phải tất tay cho hoành tráng, đời có ngán gì ai đâu, trời thương thì sẽ cho mình lộc, k thương thì nhà k ra đường cũng mất tiền
  9. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Hơ hơ ... các nhà cao tầng lại nhiều kẻ nhay lầu rùi ... chuyển nghề buôn quan tài thôi ....
  10. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    ước mơ đơn sơ của người chơi chứng là vni5000

Chia sẻ trang này