Nếu anh đến_ Tặng em

Discussion in 'Giao Lưu' started by SherWood, Aug 19, 2011.

1865 người đang online, trong đó có 746 thành viên. 17:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2

    9song, but I'der...I dunno..whadd'ya think!;;);;)
  2. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2
    Thí chủ đã lạc bước vào nghe nhạc...chùa, thì cứ "từ từ, thư thái, thanh thản" mà nghe...[:D][:D][:D]

    Chớ hậu đậu làm vỡ "lọ tương" chùa...:)>-

    P/s: Đã vãn cảnh ngắm hoa của chùa thì đứng xa 1 tí chớ ngắt hoa :-bd kẻo người khác không được

    ngắm hoa Khôi nữa ;)[:D]
  3. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2
    @vuadauco đã hạ bút thì cũng hoạ nhạc đi ;):-bd
  4. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    19


    [r2)]
  5. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    3
    Thế này đẹp đôi quá còn gì, hoà thượng Thích Thêm làm bạn với anh Sở Khanh đi:-ss=))

  6. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2






    Nói ra sợ mất lòng em....Xin em em hãy giữ nguyên quê mùa
    Cứ như hôm em đi lễ chùa...Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh :x:x
  7. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2

    nobody, nobody....until U [r2)][r2)]
  8. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2
  9. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2
    @666666 em giận vì anh gọi e là "kháu lão" khi em six..ty..six àh >:D:D<
  10. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2





    Ở một nơi nào đó bên kia cầu vồng
    Rất rất cao
    Có một miền đất em đã từng nghe kể
    Một lần trong bài hát ru của mẹ của bà
    Ở một nơi nào đó bên kia cầu vồng
    Nơi có bầu trời xanh thẳm
    Và nơi những giấc mơ mà bạn quyết thực hiện
    Sẽ thành sự thật
    Rồi một ngày kia em ước ao trước một vì sao
    Và tỉnh dậy nơi những áng mây đã trôi xa
    Nơi những phiền muộn tan chảy như kẹo chanh
    Ra khỏi những cột khói
    Đó là nơi em sẽ tìm thấy tôi
    Ở một nơi nào đó bên trên cầu vồng
    Những cánh chim xanh luợn bay
    Cánh chim xanh bay qua khỏi cầu vồng
    Vậy thì oh tại sao em không thể làm được?
    Rồi một ngày kia em ước ao trước một vì sao
    Và tỉnh dậy nơi những áng mây đã trôi xa
    Nơi những phiền muộn tan chảy như kẹo chanh
    Ra khỏi những cột khói
    Đó là nơi em sẽ tìm thấy tôi
    Ở một nơi nào đó bên kia cầu vồng
    Những cánh chim xanh luợn bay
    Cánh chim xanh bay qua khỏi cầu vồng
    Vậy thì oh tại sao em không thể làm được?
    Nếu cánh chim xanh nhỏ bé hạnh phúc ấy có thể bay lượn qua cầu vồng
    Thì tại sao oh em lại không thể làm được chứ?

Share This Page