Nếu bong bóng bất động sản nổ ra Đà nẵng sẽ là nơi thiệt hại nặng nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 07/05/2011.

6901 người đang online, trong đó có 864 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 8545 lượt đọc và 128 bài trả lời
  1. 201x

    201x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    5
    BĐS Đà Nẵng làm để bán cho người khác thành phố, nếu sập thì HN gánh chịu nặng nhất vì ông chủ là đây, chứ riêng người dân ĐN thì được lợi vì đươc mua nhà giá rẻ :)):)):))
  2. A_lo_xo

    A_lo_xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Cơ cấu kinh tế phát triển không bền vững, DN sẽ khó phát triển mạnh.
    Nếu BDS có nổ thì chỉ có chết các chú đầu cơ Hà nội thôi.
    Mà nói gì thì nói, DN cũng nên tuyên dương các chú nộp ngân sách như thế này :)):))
  3. A_lo_xo

    A_lo_xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Chẵng biết bác này nói về cái gì nữa :-o
  4. nongvandan

    nongvandan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi may mắn có dịp bám càng mấy đại gia lĩnh vực vận tải, bất động sản, ngồi xa xa hóng hớt, những dự án động trời như sân bay nước mặn Vân Đồn (Quảng Ninh), anh A làm phần san lấp, anh B làm đường, anh C làm thiết kế, anh D làm nhà ga ... các anh đóng tẩy hết vào đây ... dự án trên giấy, anh X nghĩ trong đầu ... con đường này qui hoạch qua những điểm này, ta làm mấy lô khu này ... rồi từng đoàn siêu xe lại nối nhau đổ về mảnh đất Tiên Lãng, Hải Phòng ... mảnh đất nổi tiến của thuốc lào, khói vắt vai, say đứ đừ gục đầu vào bếp lửa, với dự án sân bay Tiên Lãng trên một cánh đồng ngập mặn hoang hoá ... Nhìn trên bản đồ Nội Bài, Nước mặn Vân Đồn, Tiên Lãng, ba sân bay của thế kỷ 21 cất cánh vào kỷ nguyên mới trên một tam giác cách nhau 100KM. Ôi trời trong khi Nội Bài thì ga quốc tế đến mới có 2 conveyor cũ kỹ dột đến nỗi phải mang thùng mang chậu ra hứng nưởc nhỏ tong tong, ngắn lũn cũn một ngày vài chục chuyến bay ... Nhìn qua Frankfurt, mỗi giờ có 90 chuyến bay lên xuống, 3 chuyền/2 phút mà trong phạm vi bán kính 300km người ta còn chưa tính đến chuyện thêm sân bay thay vỉ mở rộng và tối đa hoá nặng lực của nó. Vậy mà ở ta thì hàng tá đại gia đang tất tay vào những giấc mơ Sân Bay và đất nền của thế kỷ 22 ^:)^
  5. A_lo_xo

    A_lo_xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ phát triển ở BD cao hơn DN nhiều, sự di dân cơ học cũng tăng.
    Vậy mà đất BD cũng không thể sốt nổi dù hạ tầng ở khu mới rất đẹp
  6. tienkhom-Hanoi

    tienkhom-Hanoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác trên này làm sao lý luận nổi với mấy bác cò vạc bất động sản chuyên nghiệp được. :)) Nếu các bác mà có lý thì mấy bác cò vạc này mất việc hết.

    Cuối tuần du lịch qua mán ảnh nhỏ các thành phố tương lai của chúng ta. Giống bên Trung Quốc, Việt Nam ta đang hình thành các đô thị tuyệt đẹp nhưng chỉ dành cho ... ma. Ai mà sợ ma thì chớ xem phim dưới, chỉ dành cho +18 . :-ss

    http://www.youtube.com/watch?v=rPILhiTJv7E&feature=player_embedded
    http://www.youtube.com/watch?v=0h7V3Twb-Qk&feature=fvwrel


    Việt Nam:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. A_lo_xo

    A_lo_xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác ni nói chuyện nặng mùi XHD quá [-X
    Nói như bác dân trong Nam đều phải nuôi các tổ như vậy ah [:D][:D]
  8. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    HP xã hội đen đi đâu cũng quên thói

    Đối tượng bắn chết một doanh nhân là ai?
    SGTT.VN - Chiều ngày 7.5, chị Ngô Thị Mai Thảo (sinh năm 1980, vợ anh Phan Văn Lan) cho biết, gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi tổ chức giết người đối với Phan Tấn Thành (sinh năm 1979), giám đốc công ty Hải Nam Phát, xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương.
    Theo nội dung đơn tố cáo của chị Thảo và gia đình, lý do anh Lan bị bắn là do giữa anh Lan và Thành có một hợp đồng chuyển nhượng khoảng 3.000 m2 đất ở ấp I, xã Tân Định, huyện Bến Cát.
    Khi đó do nhu cầu mở rộng sản xuất nên quan mối quan hệ với Thành và ông Hiếu (cha vợ Thành, giám đốc công ty TNHH Hải Long) nên anh Lan đồng ý chuyển nhượng đất với giá trị 3 tỉ đồng.
    Tháng 9.2009, Thành đưa trước 2 tỉ đồng tiền đặc cọc, tuy nhiên đến hẹn do công việc làm ăn gặp khó khăn nên Thành không có đủ tiền để chồng đủ. Chị Thảo cho hay, theo hợp đồng đúng ra số tiền đó sẽ không hoàn trả như thoả thuận trước đó giữa hai bên, thế nhưng do mối quan hệ quen biết nên vợ chồng chị hứa sẽ hoàn trả đủ số tiền đã đặt cọc.
    Tuy nhiên, do đinh ninh Thành sẽ mua đất nên anh Lan đã dùng số tiền đạt cọc để đầu tư mở rộng sản xuất. Không may trong khoản thời gian sau đó do việc làm ăn không thuận lợi nên doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, vì vậy số tiền mà hai vợ chồng anh chị hoàn trả chỉ có 1,5 tỉ đồng, đồng thời có hẹn Thành khi thu tiền bán hàng sẽ gom trả nốt 500 triệu còn lại.



    Mẹ con chị Thảo bên linh cữu chồng, anh Lan. Ảnh: A.T
    9 giờ sáng ngày 6.5, Thành gọi điện thoại hỏi chị Thảo có tiền trả hay chưa, chị Thảo đáp lại, để hỏi anh Lan rồi trả lời sau. Lúc 11 giờ cùng ngày, Thành gọi lại và chị Thảo cho biết, vẫn chưa gom đủ tiền, Thành liền văng tục qua điện thoại khiến chị Thảo bức xúc hỏi lại "Mày chửi ai?", Thành liền lớn tiếng hăm doạ "Tao đến nhà bóp cổ hết cả nhà mày".
    Khoảng 20 phút sau, Thành đi xe máy văn phòng công ty anh Lan, lúc này có mặt anh Lan tại đó và tiếp tục đòi số tiền còn lại. Chị Thảo nói cuối tháng sẽ gom tiền trả thì Thành xông đến đánh chị Thảo. Thấy vậy anh Lan chạy đến thì bị Thành kẹp cổ, đấm mạnh vào mặt.
    Thấy ông bà chủ xô xát nên một số công nhân xông vào can ngăn và xảy ra cuộc xô xát giữa Thành với nhóm công nhân. Sau vụ việc này, Thành ra về và đến 17 giờ 30 phút thì đi cùng cha vợ cùng nhóm đối tượng hơn chục người đem theo hung khí đến nhà anh Lan gây rối.
    Nhận được tin, anh Lan cùng em ruột mình vội lái xe trở về nhà. Khi vừa xuống xe, chưa kịp vào nhà thì anh Lan đã bị một đối tượng lao đến rút súng bắn thẳng vào ngực, chết tại chỗ. Sau đó nhóm côn đồ rượt đuổi tất cả những người thân trong nhà anh Lan. Chị Thảo phải cố leo qua hàng rào vào khu vườn cây mới chạy thoát thân.
    Chiều ngày 7.5, ******* tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám xét nhà Thành, đồng thời là trụ sở công ty Hải Nam Phát để phục vụ cho công tác điều tra. Sau khi cùng nhóm người ra tay bắn hạ ông Lan, Thành đã lái xe trốn khỏi hiện trường. Hiện ******* tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy tìm Thành cùng các đối tượng tham gia vụ bắn giết này.
    Anh Thư
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhận diện kẻ cầm đầu bắn chết giám đốc DNTN Lan Thảo

    Thứ Bảy, 07/05/2011 19:57
    (NLĐO)- Người nhà nạn nhân đã kịp ghi lại biển số 1 trong 2 chiếc ô tô của băng nhóm đến đập phá tại DNTN Lan Thảo ở thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương và nhận diện được kẻ cầm đầu vụ bắn chết giám đốc Phan Văn Lan.


    Trong ngày 7-5, Cơ quan CSĐT ******* tỉnh Bình Dương vừa tiếp xúc lấy lời khai các nhân chứng, vừa ráo riết vây bắt các đối tượng trong băng nhóm đã dùng súng bắn chết ông Phan Văn Lan (41 tuổi, giám đốc DNTN Lan Thảo chuyên kinh doanh tôn - thép- xà gồ ở phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) hôm 6-5.

    Trong khi đó, một nguồn tin cho hay ngay tại hiện trường, một đối tượng thuộc băng nhóm này tên là Dũng đã bị bắt do không nhảy kịp vào ôtô để tẩu thoát sau khi gây án.


    [​IMG]
    Chiếc xe hơi ông Lan đi


    Theo người nhà nạn nhân, hôm xảy ra vụ án, một nhóm 15-16 người đi trên 2 ôtô loại 7 chỗ và 2 xe máy kéo đến DNTN Lan Thảo. Họ mang theo một bao đao, kiếm, mã tấu, gậy gộc và xông vào phòng bán hàng của DNTN Lan Thảo đập phá.

    Nhận được tin báo, giám đốc Phan Văn Lan cùng người em tên Thành và anh Nguyễn Văn Linh lái chiếc xe 4 chỗ vội vã trở về.

    Khi xe của họ tấp vào phía sau 2 ôtô đỗ trước trụ sở DNTN Lan Thảo, ông Lan mở cửa bước xuống thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo có 2 túi rút súng ngắn lao đến nã đạn.

    Chị Phan Thị Ngọc, em ruột ông Lan, cho biết trước khi anh mình bị bắn, chị nghe một người đàn ông nói như ra lệnh: “Nó đó, bắn nó đi, tao lo!”.

    "Ông Lan vừa bước xuống xe hơi và chỉ kịp nói một câu: “Sao bọn bay phá nhà tao?” thì súng đã nổ. Sau khi dính đạn, ông ấy nhào vô một quán ăn gần đó rồi gục tại chỗ. Cảnh tượng bọn chúng bắn ông Lan còn kinh hoàng hơn phim hành động, tôi chỉ đứng cách bọn chúng vài mét, ngửi thấy cả mùi khói súng khét nghẹt” - một nhân chứng ở cạnh nhà ông Lan kể, mặt tái nhợt.

    Những người trong gia đình nạn nhân cho biết họ ghi được biển số 1 trong 2 chiếc ôtô của băng nhóm này.

    Ngoài ra, họ cũng nhận diện được 2 đối tượng trong băng nhóm. Đó là P.T.T. - kẻ cầm đầu, quê Hải Phòng và cha vợ của y, chủ một cơ sở ở thị xã Thủ Dầu Một.

    Trong ngày 7-5, Cơ quan CSĐT ******* tỉnh Bình Dương đã lùng sục nhiều khu vực ở thị xã Thủ Dầu Một và huyện Bến Cát (nơi nhà T. tọa lạc). Nhiều người dự đoán có thể các đối tượng tham gia bắn ông Lan đã sang Campuchia lẩn trốn.


    Vợ và con ông Lan đang lo đám tang cho ông

    Chiều 7-5, vợ ông Lan – bà Ngô Thị Mai Thảo, cùng cô con gái 14 tuổi của mình rũ rượi bên di ảnh người thân. Bà Thảo vẻ đờ đẫn và nói rất ít khi ai hỏi thăm.

    Trong khi đó, chị Phan Thị Ngọc cho biết năm 2009, ông Lan làm hợp đồng bán một lô đất hơn 3.000 m2 với giá 3,2 tỉ đồng ở xã Tân Định, huyện Bến Cát- Bình Dương cho một người.

    Phía mua đã đặt cọc 2,05 tỉ đồng nhưng sau đó tự ý hủy hợp đồng vì không đủ tiền và đòi lại tiền cọc. Từ đây, mâu thuẫn phát sinh.

    Theo gia đình nạn nhân, dù bên mua tự ý hủy hợp đồng nhưng đến nay họ đã nhận lại 1,55 tỉ đồng, chỉ còn thiếu 500 triệu đồng.

    Tin-ảnh: Trà Giang
  10. A_lo_xo

    A_lo_xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là lãnh đạo nó không muốn thế.
    Cung nhiều như thế là để thu hút nguồn nhân lực.. an cư lạc nghiệp chứ[:D][:D]
    Đây là tầm nhìn dài hạn của BD

Chia sẻ trang này