Nếu có 1 điều ước m chỉ ước m chưa bao giờ biết đến chứng khoán!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi QCK, 04/12/2022.

229 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 05:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1372 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    E trích lại bài đăng của 1 bạn tối qua, để ace rút kinh nghiệm.

    "Mình đường cùng rồi mọi người ạ! Tuyệt vọng, mất niềm tin, bế tắc không có lối thoát! Nếu có 1 điều ước m chỉ ước m chưa bao giờ biết đến chứng khoán! Nếu mọi người rảnh, ngồi nghe m kể chuyện cuộc đời của m được không? M học ĐH Xây Dựng K50. Học đến năm thứ 5 còn tầm 11 tín chỉ thì m nghỉ học (còn toàn đồ án chuyên ngành vs mấy môn khoai khoai, nếu để vượt qua được thì chắc cũng phải mất thêm vài năm nên m quyết định nghỉ học để kinh doanh, nhiều người chửi m, khuyên can m nhưng thực sự lúc đấy m ko cố đc nữa). Năm 2010 m nghỉ học và tập kinh doanh, công việc của đầu tiên của m là làm đồng phục lớp, đồng phục công ty nhà hàng… (nói chung là đồng phục áo phông), m cũng bỏ khá nhiều tiền vào việc học một số khóa học kinh doanh, Markerting chuyên sâu nên kết quả thời gian đầu khá tốt. Trong khi các bạn cùng trang lứa đang loay hoay với công việc, chạy hết chỗ này chỗ kia thì giai đoạn 2011-2013 mình đã thu nhập có tháng lên đến 100tr, nhưng đồng phục làm theo mùa, nên trung bình ra mỗi tháng tầm 40-50tr. Nhưng một phần vì bị nợ nhiều, một phần m đầu tư vào vải vóc và quản lý tài chính kém… nên cũng không tích lũy được bao nhiêu. Năm 2013 m lấy vợ, thuê nhà to hơn, trữ nhiều vải hơn (m trữ vải rồi mang đi gia công). Cuối 2014 vc m sinh bé đầu, đầu tư nhiều nhưng không tăng trưởng được bao nhiêu, chi phí cũng nhiều hơn, nhưng nói chung là cũng đủ sống thoải mái, tính ra đến năm 2015 ngoài chi tiêu, m chỉ tích lũy gửi tiết kiệm đc đâu tầm hơn 1 tỷ nhưng lại mất 400tr do thử đầu tư vào mã ck HTT vs HKB ( lúc mua giá 6-8k, và 1-2 năm sau thì có giá 0.6k). Đến năm 2017 mình lại chuyển nhà, sinh bé thứ 2 (thuê nhà mới do nhà cũ họ lấy lại), chi phí lại nở to ra (thuê nhà đắt hơn, thuê thêm 1 kho nữa). Nhưng từ năm 2017 công việc đồng phục của mình càng ngày càng khó khăn do mình không chịu thay đổi, m ko bắt kịp với xu hướng của giới trẻ (đơn hàng giảm dần theo thời gian), đến 2019 thì gần như m chỉ nhận được những hợp đồng của khách cũ và học sinh tiểu học. M chuyển sang kinh doanh online một số mặt hàng khác (đồng phục gia đình, đồ đi biển, ống hút inox, máy hút bụi….) Giai đoạn này nói chung vẫn đủ sống và sinh hoạt thoải mái. Đến cuối năm 2020 mình sinh bé thứ 3 (lại tiếp tục chuyển nhà, lần này nhà m thuê chung cư để sinh hoạt cho tiện),lúc này m tích lũy được tầm 1 tỷ rưỡi. Đúng lúc này thì dịch Covid 19 đến, công việc đồng phục cũng như mấy thứ kinh doanh online của mình bị đóng băng hoàn toàn. Không có nguồn thu nào nữa, và mình cũng như bao người khác, rút dần tiền tiết kiệm tập tành đầu tư chứng khoán, do trình độ hạn chế nên dù tham gia đúng giai đoạn Uptrend nhưng mình cũng không X lần được như những người khác. Nhưng vẫn tài sản vẫn tăng được từ 1 tỷ 6 lên tầm 2 tỷ. Mình nghĩ chắc là mình cũng hợp với chứng khoán, và rồi khi thị trường chỉnh từ 15xx về đến 14xx (hình như giữa tháng 3/2022) m đã Full margin như bao ae khác, lúc thị trường quay lại 15xx tài sản m cũng tăng lên 2 tỷ 6, chưa kịp mừng và chốt lãi thì thị trường sập. M vay mượn đc 300tr để nạp vào tránh bị giải chấp, nhưng rồi m cũng bị bán giải chấp liên tục và đến tháng 5 khi thị trường rơi về 116x NAV chỉ còn tầm 1 tỷ (trong đó đã có tiền vay 300tr). Lúc tt hồi về 1k3 tài sản m cũng ko hồi lên đc bao nhiêu do m nắm HPG và CTG. Rồi lúc thị trường bị đạp về 114x (tầm cuối tháng 6 đầu tháng 7) tk m lại tiếp tục bị bán giải chấp, NAV còn tầm 7-800tr. Thị trường hồi về 1k3 nhưng do cầm 2 mã “cơ bản” kia nên tk m lại cũng ko tăng đc bao nhiêu. M bán hết và chuyển sang mua OIL, HII, SRA, GIL, VHM và rồi lại tiếp tục chuỗi ngày giảm giá, tài sản m bị bào mòn dần dần chỉ còn 300tr lúc tt về đến 9xx-1000. Lúc này m đã bị mất niềm tin vào chứng khoán cơ sở rồi, m bán hết và chuyển sang phái sinh, NAV cho phái sinh mỗi lần chỉ 50tr và tiếp tục dùng đòn bẩy, chơi phái sinh hôm thắng hôm thua, nhưng thắng thì 3-5-7 tr/phiên còn thua thì 10-20-30 tr/phiên. Thua hết rồi lại nộp với niềm tin là mình sẽ kiếm đc tiền để lo cho gia đình bằng cách cố gắng kiếm 1 ngày đều đều 3-5tr, i như một con bạc say máu. Và đến phiên hôm qua, khi m cầm S, những đồng tiền cuối cùng đã ra đi khi Ps tăng trần. Cho đến khi mất sạch m mới nhận ra được một điều, m sẽ không bao giờ thắng được trong cuộc chơi này. Nhìn viễn cảnh tương lai mù mịt, m đã bật khóc. M bật khóc không phải vì m thua hết tiền vì thực tế phiên cuối m chỉ thua 30tr, nhưng phiên này đã rút cạn niềm tin của mình với chứng khoán, và m nhận ra m ko còn 1 con đường nào kiếm tiền để lo cho tương lai của cả nhà, m thực sự bế tắc, rồi mình tiếp tục khóc vì m ko biết phải đối diện với vợ và 3 đứa con như thế nào. Đến bây giờ thì vợ mình cũng đã biết chuyện. Hiện tại chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, tiền học cho các con rơi vào tầm 25tr/tháng (Do tiền học và tiền nhà cho con đã đóng trước nên chi phí hiện tại 1 tháng tầm 11-12tr,do v/c m ko tiêu pha j cả, ko có ăn ngoài, ko có mua sắm, điện thoại 1 tháng chỉ dùng hết 20k). TK ngân hàng m vẫn còn tầm 20-30tr để lo cho sinh hoạt vài tháng tiếp đây (do m đã khất nợ với bên đối tác in - may), nhưng rồi tiếp theo thì thế nào khi sang tháng 1 là đến hạn đóng tiền nhà? Rồi học phí học kỳ 2 của con? Rồi tết này về quê ntn? Cầu xin mọi người, ai đọc được bài của mình có thể cho mình xin lời khuyên được không? M đang thực sự bế tắc! Qua bài viết này, m cũng mong muốn nhờ sự giúp đỡ từ mọi người, nếu ai có con cái đang trong tuổi đi học, nếu lớp có nhu cầu làm áo đồng phục lớp xin hãy giới thiệu cho mình đc không, m làm chắc chắn giá sẽ rẻ hơn thị trường, hiện tại mình chỉ nghĩ được cách này nữa thôi [​IMG] Tương lai gđ m mù mịt quá, ước gì mình chưa bao giờ biết đến chứng khoán."

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 04/12/2022, Bài cũ: 04/12/2022 ---
    Warren Buffett hay nhiều bậc thầy khác đều mất nhiều năm mới thành công . Nhiều bác đã từng trãi qua thời kỳ khó khăn và vẫn tiếp tục tham gia ttck.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. TamSuHocDao2021

    TamSuHocDao2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2021
    Đã được thích:
    1.905
    Thật ra nghe thì buồn, nhưng đa số những ng thành công trên này đều trải qua cảm giác này, với người ngoài thì thấy thật buồn, nhưng với chứng khoán, mấu chốt là năng lực, có cái này thì 10Tr cũng làm lại được, có sao đâu. Bài học, em thấy chả rút ra được gì qua câu chuyện này
    QCK thích bài này.
  3. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.954
    Năng lực bạn giỏi rồi nên không học gì ở đây nhé.
    TamSuHocDao2021 thích bài này.
  4. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.313
    Qua câu chuyện này ta zút za mấy ý sau-
    - ko tham ps khi ko đủ trình
    - phải tập trung hàng tốt đúng thời điểm
    - phải có kế hoạch ra vào và ứng phó khi tt bién đổi
    - ko nên vay với f0
    QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  5. Rancho

    Rancho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2021
    Đã được thích:
    254
    mất cũng nhiều mà được cũng nhiều mà bác, quan trọng sau 10 năm nữa nhìn lại thời đã qua đây có thể là bài học đắt giá cho bác đủ kinh nghiệm thành công =))
    QCK thích bài này.

Chia sẻ trang này