Nếu điện tăng ... nên mua gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 05/07/2013.

6162 người đang online, trong đó có 713 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 144388 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. antiSTB

    antiSTB Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    2
    Nếu bác lãi 20% đợt này em xin offffer 1 quỹ 8000 tỉ

    =))
  2. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.616
    Dự đoán chính sách là điều tốt, nhưng mà theo em thì ko nên dự lắm, vì đúng thì ngon nhưng mà lệch lạc thì cũng lãnh đủ.

    Cá nhân em cho rằng, việc đó hãy để cho BBs làm việc. Mình chỉ nên là kẻ thích ứng với tình hình mới thôi
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    =)) Vẫn chỉ thằng BDS là hưởng lợi từ chính sách thôi ...., than tăng , dầu tăng kinh vọt qua mốc 100 luôn rồi dòng ga lại chịu áp lực lõm , SX lại chịu áp lực về điện
  4. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    CỤ PX kẹp BDS hay sao mà luôn báo BDS hưởng lợi
    BDS bây giờ như bọn hủi , ngân hàng nào chẳng sợ
    KInh tế khó khăn đến BDS cho thuê thương mại còn bị trả lại thì BDS thì ngon kiểu gì
    Tính tư fkhủng khoảng đế n nay cơ 5 -7 năm BDS MỸ mới có tí hồi phục và hồi phục sau sản xuất cơ bản
    BDS VN treo giá , mới bắt đầu đổ vỡ , thì lợi caí gì
    Phân khúc BDS hiện nay nói vui cung thiếu chính là WC , trường học ,
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Cám ơn bác vì lời chúc và lời mời thi đấu. Hihi... Bác làm em nhớ 1 thời thơ ấu rồi đó.

    Nhà em gần sông Hồng nên từ bé em mệnh THuỷ nên vốn đã thích nước. Nhưng hồi xưa VN nghèo và bơi là 1 thứ xa xỉ.

    Nhà em rất gần bể bơi Thiếu niên Tăng Bạt Hổ nên em cũng đôi lần được mẹ cho tiền vào đó bơi. Những ngày hè tháng 6 - 7 như đổ lửa em xếp hàng để được vào đó bơi. Bác nên nhớ ngày đó bể bơi chỉ mở cửa 4 ngày trong tuần và 2 ngày thay nước ( nó không có lọc tuần hoàn như ngày nay).

    Thế nên thèm được bơi nhưng không có tiền và nếu có tiền lại đúng ngày thay nước nên em rất hay theo bạn ra sông Hồng bơi. Mùa hè nước sông Hồng cạn và trong.

    Em bơi dọc sông theo chiều nước chảy. Em bơi từ cầu Long Biên xuôi đến phà Đen.

    Cứ như thế mùa hè em học bơi phủi ở sông Hồng nhiều hơn ở bể bơi. Cho đến 1 ngày....

    1 ngày tháng 7 như hôm nay em không bao giờ quên đó là em cùng bọn bạn học cùng lớp vf cùng trường Lê Ngọc Hân đá bóng và bơi bãi cát ven sông. Đá xong cả lũ lại bơi sông nhưng có 1 đứa không bao giờ bơi được nữa. Nó chết vì sụt hố cát bác ạ.

    Hôm đó cả lũ tái xanh mặt và em về bị đánh 1 trận vì thay vì mẹ cho tiền ra bể bơi lại lấy tiền ăn quà và đi bơi sông. Đứa bạn học lớp 5 của em chết ngày hôm đó.

    Về sau em không còn bơi ở sông Hồng nữa. Ngày đó bơi chưa giỏi nhưng điếc không sợ súng nên đã bơi trên sông và cứ nghĩ mình giỏi như VDV chuyên nghiệp. May cho em và không may cho bạn em ngày đó. Nhớ lại vẫn rơi nước mắt.

    Giờ biết bơi nhung càng biết bơi em càng không dám vượt sông chứ ngày đó trèo lên xà lan nhảy xuống bơi là rất thường đó bác.

    Cũng như sau này với CK, khi đã biết về CK em không liều. Bài học không chết đuối ngày xưa sao em dám quên?

    Bác nếu biết em ở F319 thì thấy em luôn thận trọng, ăn non, thấy có biến là chạy đều có lý do của nó. Nó không chỉ là kiến thức về KT về CK mà còn là bài học đầu đời.

    Không nên liều khi không rõ dòng sông đó nông sâu thế nào? Càng biết càng cần thận trọng chứ người không thận trọng chắc chắn là ngườui liều.

    Liều có thể bơi vượt sông nhưng thế nào cũng có ngày chết vì sập hố cát bác à.

    Thế nên em cám ơn bác về lời thách đấu nhưng em xin thua và em chỉ bơi khi bắt buộc phải cứu người hoặc cứu mình mà thôi.

    Sông Hồng với em quá thân quen nhưng cũng không ít kỷ niệm buồn.
  6. ctcj82

    ctcj82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    26
    Chị ơi, em dạy bơi cho, em bơi được 10m nha.
  7. danhmat

    danhmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    117
    Chúc bác sinh nhật vui và hạnh phúc...[};-:-bd
  8. M-SPRINTER

    M-SPRINTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật Anh Thông.

    [};- [};- [};- [};- [};- [};- [};- [};- [};-​
  9. M-SPRINTER

    M-SPRINTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Đã được thích:
    0
    Nghe các Bác nói chuyện bơi em cũng muốn sải tay vài cái.

    Nhớ hồi nhỏ mùa hè, trưa nào em cũng đi tắm sông.

    Mùa mưa thì đi bơi ở Sông Lam vớt củi - gỗ trôi do lụt.

    Số em hợp nước :

    Sinh ra trong trận lụt LS 78.
    Cũng bơi ở Huế trận lụt LS 30/10-2/11/99.
    Có tham gia bơi ở Hà Nội trận LS 2010.

    Ai đã từng bơi trong nước lụt mới thấy cái lạnh thấu xương của nước, cái hoảng loạn không có hy vọng bấu víu vào đâu cả.
  10. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987

Chia sẻ trang này