Nếu không dám mơ lớn, dân tộc mãi nhỏ bé_Phần 3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toanvvvvv, 18/11/2025.

10554 người đang online, trong đó có 673 thành viên. 17:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2868 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    365
    MỘT QUỐC GIA MẠNH KHÔNG THỂ CHỈ DỰA VÀO MỘT NGƯỜI KHỔNG LỒ

    Một dân tộc muốn lớn không thể trông chờ vào một người mở đường, dù người đó có dũng khí và nguồn lực đến đâu. Vingroup có thể là tia lửa, nhưng một ngọn lửa quốc gia phải được thắp lên bởi hàng nghìn doanh nghiệp, bởi một tầng lớp trung lưu năng động, bởi một hệ thống giáo dục nuôi dưỡng tri thức, và bởi một bộ máy nhà nước biết tạo không gian cho DN phát triển thay vì níu chân họ lại. Không một thực thể đơn lẻ nào đủ sức kéo cả nền kinh tế đi xa. Lịch sử Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… cho thấy sức mạnh không đến từ một tập đoàn “làm tất”, mà từ một hệ sinh thái nơi từng doanh nghiệp – từ nhỏ đến lớn – đều có chỗ đứng, có động lực, có năng suất và có khát vọng vươn lên. Một quốc gia chỉ thật sự bền vững khi nền tảng rộng, không phải khi đứng trên một vài trụ cột chói sáng.

    Nếu phần 1 tôi nói về khát vọng, phần 2 nói về cái giá phải trả, thì phần 3 tôi sẽ nói điều cốt lõi: khát vọng và cái giá đó không thể được gánh bởi một mình người tiên phong. Vai trò của “người khổng lồ” là mở đường, không phải gánh cả con đường. Còn nhiệm vụ của phần còn lại trong quốc gia là biến con đường đó thành đường cao tốc – bằng cách giảm rào cản, tăng năng lực cạnh tranh, nuôi dưỡng doanh nghiệp nhỏ, phát triển công nghiệp phụ trợ, và xây dựng một môi trường nơi đổi mới không bị coi là rủi ro mà là trách nhiệm. Một quốc gia mạnh là quốc gia nơi nhiều người cùng lớn lên, cùng tạo giá trị, và cùng nâng tiêu chuẩn của xã hội. Không ai có thể thay thế vai trò của ai. Người mở đường chỉ châm lửa; phần còn lại của quốc gia phải biến ngọn lửa ấy thành sức nóng lan tỏa. Một dân tộc không thể lớn khi chỉ trông vào một “siêu nhân”; nó chỉ thực sự trưởng thành khi biết nuôi dưỡng cả một thế hệ những con người bình thường nhưng mang trong mình tinh thần phi thường.
    Thị trường chứng khoán cũng không thể mạnh nhờ một mã cổ phiếu, mà phải nhờ rộng nền, nhiều doanh nghiệp chất lượng cùng lớn.
    • Một Vingroup khỏe chỉ kéo được tâm lý nhất thời; một hệ sinh thái doanh nghiệp khỏe mới kéo được chu kỳ tăng trưởng dài hạn.
    • Chứng sĩ hiểu rõ: đặt hết kỳ vọng vào một mã là rủi ro; đặt kỳ vọng vào sức khỏe chung của thị trường mới là chiến lược bền vững.
    • Kinh tế cũng vậy: không một “người khổng lồ” nào gánh nổi cả quốc gia. Muốn thị trường mạnh, phải có nhiều trụ, nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp cùng nâng chất lượng.

    Thị trường chỉ thật sự bền khi nhiều mã cùng mạnh. Quốc gia cũng vậy – không thể lớn nếu chỉ dựa vào một người khổng lồ. Nền tảng rộng mới tạo được tương lai rộng.

    Phần 1: https://f319.com/threads/neu-khong-dam-mo-lon-dan-toc-mai-nho-be.1936751/
    Phần 2: https://f319.com/threads/neu-khong-dam-mo-lon-dan-toc-mai-nho-be_phan-2.1937785/

    Còn tiếp: ... Phần 4: Làm sao để người Việt dám trả giá – thay vì chỉ đòi thành quả?
    Songbeng, kimibull2, Naoh687 người khác thích bài này.
    ChangNo đã loan bài này
  2. LVFFUND

    LVFFUND Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2018
    Đã được thích:
    260
    Vin đang ốm lắm, cố hét to vậy thôi chứ gặp gió lạnh cái là nguy ngay. Rất cần cơ chế tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp có thể cạnh tranh phát triển, không nên đổ hết nguồn lực quốc gia vào một chỗ
    tinchuantoanvvvvv thích bài này.
  3. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    5.719
    rồi, giờ có phải cả nền KTE đang sợ ai đó sụp đổ ko, làm 1 thứ chưa tốt đã đòi làm lan man, đấy k phải là tư duy của ng làm sản phẩm
    tinchuan, gadabongtoanvvvvv thích bài này.
  4. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    365
    Nhìn các công trình Vin làm đều tầm cỡ, thay đổi bộ mặt quốc gia mà bác. Nghĩ tích cực
  5. chuoichien1102

    chuoichien1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2021
    Đã được thích:
    3.811
    Đất nước muốn giàu thì phải xuất khẩu thu nội tệ về. Chứ làm các công trình loanh quanh quốc gia thì không xứng đáng dẫn đầu. Quanh đi quẩn lại vẫn là góp tiền của dân về cho nó chứ nếu tính ra đóng góp GDP thì không đáng bao nhiêu cả !
    quang93, toanvvvvv, LVFFUND1 người khác thích bài này.
  6. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    47.569
    Nếu bỏ đi yếu tố doanh nghiệp tiên phong (dù rất cần thiết) thì nền tảng để xây dựng khát vọng cho dân tộc Việt là gì?
  7. theluan

    theluan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    1.263
    cứ thế này thì kiểu gì rồi cũng có cái cho phép bán nhà cho người nn
    hoangquan1712 thích bài này.
  8. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    365
    Đi sau mà bác, mình phải lớn mạnh ở sân nhà mới ra biển vùng vẫy được
    --- Gộp bài viết, 19/11/2025, Bài cũ: 19/11/2025 ---
    Một dân tộc sống ở giao điểm của những làn sóng xâm lăng buộc phải rèn thói quen tự đứng dậy. Khi không còn điểm tựa vào “người tiên phong”, chính ký ức tập thể về những lần vượt thoát trở thành động năng
    Naoh68SendMe thích bài này.
  9. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    365
    Lịch sử cho thấy mỗi lần cánh cửa tri thức mở ra, người Việt gần như bật dậy theo bản năng. Không phải vì chúng ta đặc biệt hơn ai, mà vì sống trên dải đất luôn chịu sức ép từ các nền văn minh lớn xung quanh, người Việt buộc phải học nhanh để tồn tại. Chính áp lực ấy rèn thành một kiểu “khát tri thức” rất riêng – sâu, bền, và dai dẳng hơn nhiều người tưởng.

    Khát tri thức ấy không chỉ nằm trong sách vở. Nó nằm ở khả năng tiếp thu rồi biến hóa mọi thứ thành cái của mình: kỹ nghệ lúa nước cải biến theo vùng đất chật hẹp; chữ nghĩa ngoại lai uốn thành mạch văn Việt; kỹ thuật phương Tây tiếp nhận nhưng luôn điều chỉnh cho hợp cảnh. Chúng ta ít khi sao chép y nguyên – thứ gì đi vào Việt Nam thường được người Việt nhào nặn lại.

    Khi bỏ đi vai trò của một doanh nghiệp tiên phong, thứ còn lại không phải khoảng trống, mà là nền khí chất đã tồn tại hàng thế kỷ: gặp cơ hội là học, gặp tri thức là hấp thụ, gặp kỹ nghệ là tìm cách làm chủ. Đó là thứ vốn mềm không bị phá sản, không bị chu kỳ kinh tế kéo xuống, và không cần ai dẫn dắt mới tồn tại.

    Nói cách khác, ngay cả khi không có “người khổng lồ” mở đường, Việt Nam vẫn có một nền tảng để mơ lớn: bản năng tiến bộ của chính người Việt.
    Songbeng, Naoh68MeoCuToTo thích bài này.
  10. MeoCuToTo

    MeoCuToTo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Đã được thích:
    17.404
    Tao_Manh_Duc102, toanvvvvvCoxanh5858 thích bài này.

Chia sẻ trang này