Newbies gà vịt mới chơi vào đây, ai lỗ 15% trở lên rồi vào đây, ai mù kiến thức CK chỉ biết chơi the

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi satthubbs, 20/08/2008.

4835 người đang online, trong đó có 572 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2991 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Lời khuyên duy nhất dành cho các Newbie là đừng nghe lời những tên to mồm như tên này. Lòng dạ tráo trở, lá phải lá trái, xoay trở như lòng bàn tay

    - Ngày 16 tháng 8 vừa Gào thét:

  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812
  3. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    136
    Tham gia thị trường lúc 840 điểm trước tết. Bây giờ lỗ 15% nhưng cảm thấy mình bản lính hơn, khôn ra và tự tin hơn nhiều rồi. Cảm ơn TTCK!
  4. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Sao lỗ ít thế

    Từ 600 về đến giờ nhiều người vẫn lỗ 30, 40% đấy
  5. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt lại trong mấy ý chính sau cho đơn giản:

    - Không bao giờ chơi chứng khoán bằng tiền đi vay

    - Không bao giờ chơi chứng khoán đến đồng xu cuối cùng. Luôn phải có những khoản tiết kiệm không được phép đụng đến, ko được phép mạo hiểm, đánh cược vì ko chỉ có bản thân mình mà còn người thân, vợ con nữa.

    - Đừng có dại dột say sưa bám theo mua bằng được cổ phiếu hiếm, cổ phiếu làm giá... bởi đơn giản là lúc sốt nóng thì mình ko thể mua được, đợi đến lúc mình chen mua được thì cũng chính là lúc người ta xả hàng tháo cống chốt lãi và đổ vỏ lên đầu mình

    - Không cố chạy theo mua bình quân giá khi thị trường hoặc cổ phiếu mình giữ tuột dốc, chưa thấy đáy đâu thì mình đã nhẵn túi và kẹp nặng, cổ phiếu mình mua càng mất giá nặng hơn

    - Không tin vào các tin đồn, mách nước, hô hào mua hoặc xúi giục bán. Cần có chính kiến của mình

    - Tuy nhiên, nếu may mắn mua theo tin đồn, tin nội gián mà cổ phiếu đó tăng (do được làm giá thêm nữa) thì phải ngay lập tức bán ra khi có tin chính thức

    - Cổ phiếu mình giữ lỗ 15% là phải cố gắng bán cắt lỗ bằng mọi giá, cố mà bán càng nhanh càng tốt. Tiền thu hồi vớt vát được sẽ giúp mình gỡ lỗ khi có cơ hội. Nếu để lỗ sâu quá thì khả năng gỡ gạc là ko thể

    - Phải kiên nhẫn rình mồi. Không vội vàng hấp tấp nhảy vào mua khi thấy cổ phiếu rớt sàn vài phiên, bởi nếu trong xu thế tuột dốc thì sẽ ko biết đâu là đáy của thị trường và cổ phiếu có thể còn giảm giá sâu hơn rất nhiều nữa

    - Tìm tòi tài liệu, đọc sách vở, xem lại quá khứ giao dịch và các thống kê, biểu đồ đường đi... của thị trường cũng như cổ phiếu để có được thêm nhiều kinh nghiệm và cách ứng xử với mỗi diễn biến của thị trường

    - Cuối cùng, vẫn nhấn mạnh 2 điểm chính: thứ nhất là phải có bản lĩnh, chính kiến, ko bị dao động. và thứ hai là tôn trọng nguyên tắc "bảo toàn vốn". Thua keo này, bày keo khác. Nhưng nếu để thua trắng thì lấy gì chơi tiếp đây?

    Vì thế, trên này có 1 câu nói rất hay là: với người mới chơi chứng khoán, bài học đầu tiên là phải biết bán cắt lỗ, bài học thứ hai là ... bán cắt lỗ, và bài học thứ ba cũng lại là...bán cắt lỗ

    nghe tưởng đơn giản nhưng ko hề dễ dàng chút nào vì con người ta tâm lý chung khó chấp nhận thất bại, khó thừa nhận sai lầm, lại mắc bệnh tiếc của.... Thị trường giảm, cổ phiếu giảm, nếu bán cắt lỗ ngay thì còn thiệt hại ít. Nhưng chần chừ, tiếc của ko dám bán, sợ sau khi bán giá cổ phiếu lại tăng thì tiếc... nên cứ nhìn cổ phiếu giảm giá và lỗ hàng ngày, đến lúc ko chịu nổi nữa quyết định bán thì lại ko bán được vì chẳng có ai mua cho nữa, mà nếu có bán được thì đã lỗ sâu, lỗ đậm lắm rồi. Ví dụ để lỗ 50% thì từ mốc lỗ đó, cổ phiếu phải tăng giá lại 100% thì mới tới điểm hoà vốn, một điều gần như không thể

    Cùng mong cho thị trường sắp tới tăng mạnh để tất cả cùng vui
  6. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Và không bao giờ nghe lời chim lợn như chủ topic


    - Ngày 16 tháng 8 vừa Gào thét:



  7. thuytrieudoc

    thuytrieudoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Đã được thích:
    453
    Tham gia thị trường từ lúc 1200 , đến bây h lỗ 90% . Thấy mình khôn ra , chín chắn hơn . Cám ơn thị trường
  8. iloveuCK93

    iloveuCK93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Em vào TTVN lâu rồi nhưng mới tham gia diễn đàn khỏang hơn tháng nay, chơi chứng cũng bi nhiêu thời gian, may là vào lúc thị trường đang thấp điểm nên cũng kiếm đựoc chút tiền còm, vì em cũng ko có tiền nhiều, vốn lận lưng có 20 chai
    Em thì chơi chứng chả theo sách vở hay nghe lời ai cả, hiện giờ thị giá 1 số cty làm ăn tương đối ổn định là khá hợp lý theo nhận định chủ quan của em, em cứ mua để đấy, khi nào có tin các bác trên diễn đàn hô hào có tin hot, sốt 150% mà trúng cổ của em là em chuẩn bị bán ngay, ai vùi dập cổ em cầm là em canh mua vào ( nếu trong target price của em), chừng cơn sốt, hay cảm cúm qua đi thì em lại xem xét nhập lại
    Tiền của mình thì mình phải biết quý, bản thân mình còn chưa tin mình thì tin được thằng nào
  9. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    @quattranck: đồng chí là Tây hay Việt kiều mất gốc mà không hiểu tiếng Việt vậy? ko thấy ý châm biếm trong những bài "hô hào" bắt chước giọng chim Bìm Bịp à?

    nên nhớ:

    BBs tôi không có thói quen hô tăng, Uptrend hay PR bơm thổi cổ phiếu xúi giục người khác lao vào

    bởi vì sao: cổ phiếu tốt, cho lãi 100%, 200% thì đi mà mua thật lực vào, rủ anh em họ hàng mua vào, vay tiền mà mua vào. hà cớ gì phải lu loa cho cả thiên hạ biết để họ tranh mua với mình và mình ko mua được? chẳng qua là muốn đẩy giá cổ phiếu lên cao và trút vỏ ốc vào đầu kẻ vào sau để kiếm lợi nhuận cao thôi. chứ tốt bụng gì đâu

    chính những kẻ hô Up, hô mua, kêu gào bà con mua vào là những kẻ làm cho bà con nhỏ lẻ bị thiệt hại, thua lỗ, kẹp nặng chứ ko phải ai khác

    BBs tôi chỉ khuyến cáo, đánh thức sự sự hãi bị che khuất phía sau lòng tham của nhiều bà con nhỏ lẻ, nhất là những người mới chơi thôi. lúc thị trường hưng phấn dễ làm người ta bị lòng tham che mờ lý chí. mà trong cái thị trường này luôn phải tỉnh táo mới được. những người thua lỗ nhiều nhất là những người lãi được 1 tý lúc đầu và cứ nghĩ mình giỏi, mình là thiên tài, thấy chơi chứng dễ quá, kiếm ăn nhanh và dễ quá, để rồi sau đó rơi vào cảnh "vào 3 ra 7"

    những bài viết của newbie BBs tôi hay các cao thủ trên các diễn đàn ko thể quyết định, ko thể làm thay đổi hay tác động đến xu thế thị trường thực tế ngoài kia. Tuy nhiên, nhiều bài viết lại có ảnh hưởng, tác động đến 1 số thành phần bà con nhất định trên này, và rất nhiều bà con đã bị thiệt hại nặng nề từ những lời PR bơm thổi hô hào của các cao thủ Bìm Bịp phái.

    Vì thế, lên diễn đàn cũng cần có chính kiến, có bản lĩnh, có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích của riêng mình để ra quyết định. Và quan trọng là phải tự chịu trách nhiệm về quyết định mua, bán của mình. Không thể đổ lỗi cho ai được. Tiền của mình, thắng mình được, thua mình chịu. Lúc thắng mình có chia tiền cho người ta ko mà lúc thua đi đổ lỗi?

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

    Chớ để rơi vào tình trạng thị trường tuột dốc và bị kẹp nặng, thua lỗ nặng lại than vãn oán trách chưởi bới rầm rĩ chính sách, nhà quản lý, báo chí...

    Mong muốn tất cả mọi người cùng thắng với chứng khoán. Mong thị trường đi lên để ai cũng kiếm được tiền.

    Nhưng đôi khi phải dũng cảm nhìn nhận thực tế để có quyết định đúng đắn
  10. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.149
    EM cũng tham gia lúc thị trường 1200 , giờ ngu hẳn đi, tay bị tay gậy, *** thị trường

Chia sẻ trang này