Ngân hàng siết nợ - ngàn cân treo sợi tóc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duck_k, 05/03/2008.

1326 người đang online, trong đó có 530 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1303 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Devil186

    Devil186 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ngân hàng nó có kế hoạch giải ngân tiền ngắn hạn, trung hạn và dài hạn rồi bác ạ! Tiền từ cầm cố chứng khoán có ảnh hưởng nhưng k quá nhiều như mọi người nghĩ. Theo e đợt này thị trường xuống phần nhiều do tâm lý bà con.
    Hnay lão Hùng ở TTGDCKHN có phát biểu: Thị trường VN đang trên đà phát triển 8%/năm, lạm phát 12-15%/năm, các cty niêm yết làm ăn phát triển 20-30%/ năm thì chả lý do j PE toàn thị trường k rơi vào 20-25 cả! Hic e trích nguyên văn câu phát biểu của bác í cho bác suy ngẫm nhé!
  2. duck_k

    duck_k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    còn giải pháp nào khác không các bác?



    Được duck_k sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/03/2008
  3. tienrong

    tienrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đây cũng là dịp để anh em có phương an điều chỉnh lối đá. từ tấn công tổng lực sang phòng thủ phản công. cách quan hệ với ngân hàng ( mịa nó.. nó hốt hàng em cũng nhiều lém ) và nhất là chiều theo các quyết sách vớ vỉn của BB. các bác ấy quyết định đánh cờ mà không dám đi nước lào. cứ dứ dứ tức bỏ mẹ...Phải chấp nhận thương đau thoai. Em thì thấy ngân hàng không bao giờ lỗ. bác nào dây vào nó rồi thì biết đấy...khi cho mình mượn thì nó hành cho ra bã. TÒA ÁN NHÂN DÂN , QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, THẦY THUỐC NHÂN DÂN,... nhưng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC. các Pác thông cảm cho họ nhé.
    Em nghĩ ngắn. mong các Pac éo chửi em nghen
  4. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    VNI đã chính thức phá ngưỡng 600, điều đó có nghĩa là mọi ngưỡng hỗ trợ đều không còn ý nghĩa, VNI sẽ tiếp tục lao dốc chưa xác định được điểm dừng.
    Nhà đầu tư đã hoàn toàn mất niềm tin, sự kiên nhẫn đã hết. Tâm lý vớt vát được tý nào hay tý đấy tràn ngập sàn giao dịch. Lệnh bán được tới tấp tung vào. Hoảng loạn, tháo chạy là những từ ngữ được dùng để mô tả trạng thái của các nhà tư lúc này.
    Những ngân hàng trước đây cho vay đến 50-70% thị giá chứng khoán đang lâm vào tình cảnh khóc dở mếu dở. Trạng thái rủi ro tín dụng đang ở cấp độ báo động. Nhiều ngân hàng đã xả ra thị trường một khối lượng lớn cổ phiếu nhằm thu hồi gốc trước khi quá muộn.
    Quỹ tự doanh, các công ty chứng khoán dường như sức chịu đựng đã đến giới hạn. Các lệnh bán ATO với khối lượng khủng được tung vào từ đầu giờ, dư bán lên đến hàng triệu cổ phiếu ở mức giá sàn trong khi dư mua gần như trống trơn trên bảng điện tử.
    Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi về nơi xa lắm. Cần lắm thay một động thái thực sự tích cực của Chính phủ nhằm cứu thị trường nhưng tiếc thay NĐT càng hy vọng, càng thất vọng với những lời hứa chung chung, những kiến nghị, những đề xuất, những giải pháp...hứa rồi để đấy.
    Thị trường chứng khoán ngày hôm nay sẽ là bài học cảnh tỉnh cho các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư, những người đã bị đánh cắp niềm tin, đừng quá kỳ vọng vào chính sách bởi những người đang làm ra chính sách đó đang tồn tại một tư duy quan liêu, lạc lõng, đặt lợi ích của cá nhân họ lên hàng đầu.
    Ngày hôm nay, tôi đã chạy hết tất cả những gì trên sàn còn có thể chạy, ngày mai tôi lại tiếp tục chạy bất cứ giá nào.
    Hẹn gặp lại trong một ngày tươi sáng hơn !

Chia sẻ trang này