Ngàn năm mới có Một lần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minicoper, 09/10/2010.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 14:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1397 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. minicoper

    minicoper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    52
    Ngồi trong nhà gần như chục ngày Đại lễ.
    Hai vợ chồng rủ nhau vào phố.
    Thấy bà con nhiệt tình quá nên tự dưng mình
    cũng phấn chấn. Media ra rả suốt ngày thì chẳng thấy gì.
    Không ngờ bà con mình máu ra Hà Nội chứng kiến
    Đại lễ đến thế. Dòng xe biển ngoại tỉnh
    nhiều vô số kể. Chen lấn không khoan nhượng,
    khuôn mặt hân hoan vô cùng. Bến xe Mỹ Đình
    đông như quân Nguyên. Nghe bà con trong bến
    kháo nhau: “Ngàn năm mới có Một lần”. Không
    thuê được phòng trọ nhiều bác
    tuyên bố đêm nay ngủ ngoài đường. Hệt như thanh
    niên xung phong thủa nào. Cha chả là máu, quá
    khí phách. Bác đấy lúc này bị cắt chy.m chắc cũng không thấy đau:-ss:-ss:-ss

    Dân Hà Nội nhiều người uể oải nhìn cảnh tắc
    đường dịp Đại lễ chẹp miệng: “Giời, có gì đâu
    mà chen nhau bẹp duột”. Xem ra bà con tỉnh
    ngoài lại máu hơn người trong cuộc. Họ thấy
    Hà Nội đẹp và có ý nghĩa hơn nhiều người đang sống tại đó chăng.

    Trong lúc tắc đường, quay sang nhìn vợ
    chẹp miệng: Tuần sau anh lên tàu.
    Vợ đáp: dẫu sao cũng là dịp “Ngàn năm mới có Một lần”
  2. minicoper

    minicoper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    52
    Bác nào chung tâm trạng thì vote cho em nhé
  3. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh không về đại lễ đâu em
    Dù Hà Nội ngàn năm hay vạn năm cũng thế
    Khi vua Lý lại mang mão áo vua Tần!
    Khi trong phim Việt Nam chỉ thấy sắc màu Trung Quốc!

    Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc
    Ông bà ta là thế!
    Nên mới còn non nước Việt hôm nay

    Hãy gửi cho anh một gói cốm màu xanh
    Để anh nuốt vào lòng cả mùa thu Hà Nội
    Gửi cho anh một cành liễu Hồ Tây
    Để hồn anh mênh mang cùng sương khói. . .

    Tưởng nhớ Người xưa đốt hương trầm là đủ
    Hãy để những tỉ đô la xây bệnh viện, công viên
    Để ngàn năm Thăng Long không thành ngàn mụn ghẻ
    Để không còn những bộ phim
    Ngộ độc cả ca dao, băng huyết cả tâm hồn
    st
  4. ultimate

    ultimate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Rất thâm thúy =D>
  5. minicoper

    minicoper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    52
    Vĩ mô của quốc gia nào cũng có điểm xấu. Lo lắng làm gì cho già người
  6. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hỏi vì sao anh không muốn về Đại lễ

    Vì đó là nơi chỉ dành cho một số người,


    có những điều nó không thuộc về lịch sử

    hỏi tại ai? ai làm thế? để bị cười chê.

    Anh vẫn biết không có anh thì vẫn thế

    vẫn dùm beng ,vẫn cứ nói vô tư.

    Ừ thì không về thì vẫn thế

    vẫn đổ xô , lộn xộn, với tắc đường.

    Chiếu dời đô thiên lệnh chốn rồng bay

    đang náo nức đón chào hành trình mới

    Hỏi vì sao anh lại không muốn về Đại lễ

    vì những thước phim kia đã ngăn cản bước chân anh

    anh không giận, không dỗi, không ích kỷ

    anh chỉ thấy tự ái ở tâm hồn.

    Anh rất muốn hòa mình vào Đại lễ

    Nhưng có lẽ xin hẹn 1.000 năm sau.
    st
  7. minicoper

    minicoper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    52
    Thơ hay nhưng người làm thơ không thức thời.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48
    Sau vụ này bác cut trym thì vợ bác cũng chả trách được bác [r2)][r2)][r2)]

    Ăn chơi nhảy múa nhiều thì lạm phát cao, có 2 việc ùng tốn tiền ngân sách 1 lúc là Ngìn năm ôn vật và Bão lũ miên trung [r24)][r24)][r24)]
  9. lemon182

    lemon182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày thường vẫn đẹp hơn. Mấy ngày lễ đông người quá chen nhau chẳng còn thấy được cái đẹp.
  10. minicoper

    minicoper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    52
    Người ta chỉ cười các cụ nhà nghèo chơi hoang thôi. GDP của Hà Nội 2010 tăng trường hàng đầu thế giới.

Chia sẻ trang này