Ngày độc lập nói chuyện đất nước (xin phép mod)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ngocleasing, Sep 2, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
2686 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. rautiato

    rautiato Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Thoai, hy sinh đời bố củng cố đời con [:D]
  2. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Cần gì phải phức tạp thế bác!

    Tôi đã từng tận mắt chứng kiến 1 cụ già vô gia cư ở Nhật Bản khi cùng lên tàu (sau khi tàu đỗ và hành khách đi xuống), tôi và cụ cùng tiến đến 1 cái ghế băng thì phát hiện ra 1 cái bóp của 1 phụ nữ để quên trên ghế, tôi lặng im coi như kg nhìn thấy gì và ngồi yên vào ghế để chờ tàu khởi hành. Còn cụ cầm cái bóp lên ngơ ngác tìm người để quên. Nhưng lúc đó hành khách đã xuống hết và tàu lại sắp khởi hành, sau 5s phân vân, tôi thấy cụ quyết định cầm cái bóp đi thẳng về chỗ bảo vệ ga để gửi trả cho ga. Còn tàu vì chỉ dừng 5p đón khách nên cụ đã lỡ chuyến tàu (mà tận hơn 30p sau mới có chuyến kế tiếp). Sau đó tôi tự thấy xấu hổ và nghĩ, 1 người có học như mình mà còn không bằng 1 người vô gia cư nghèo khó của họ! Mà đó là tôi còn lịch sự đấy chứ gặp chú a nam mít khác thì chắc nó bỏ túi ngay rồi ;))

    >> vậy thì biết bao giờ, có hy vọng gì để Việt Nam đuổi kịp được người ta đây
    :((:((:((:((
  3. tauvythuongsach

    tauvythuongsach Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Không thể bảo người VN chúng ta sính hàng ngoại bác à.. Chả qua là hàng VN chúng ta làm ăn giả dối, kém chất lượng, không quan tâm đến uy tín, không quan tâm liên tục đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm.

    Người Đài loan, Hàn quốc, sản phẩm của họ, đạt chất lượng tương đối tốt, đủ đáp ứng nhu cầu tiên dùng, do vậy mà họ đâu cần mua sản phẩm ngoại nhập

    Còn VN chúng ta, các bác cứ nghĩ xem, VN làm được những sản phẩm gì...:-w:-w
  4. rautiato

    rautiato Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 6, 2009
    Likes Received:
    0
    việc này khó :((
  5. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 20, 2010
    Likes Received:
    0
    Anh em nêu vài ý tưởng đột phá để đất nước phát triển xem nào :))
    Nghe nó lạ tai chút thì hay. =))=))=))
  6. dongphi

    dongphi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2010
    Likes Received:
    100
    Ko hỉu, nhưng cách đây 20 năm nó tăng cỡ trăm lần về đủ mọi mặt.
  7. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Thật ra đừng trách cơ chế này nọ, vì "con người" chính là người tạo ra cơ chế và sau đó cơ chế nó mới sẽ tác động ngược làm thay đổi con người.

    Con người ở đây là chính là chúng ta, mà ta thì lại không thể trách được "chúng ta" được vì như thế khác gì nhổ bãi nước bọt vào tổ tiên của chính mình.

    Thôi thì đành bình nào nước đấy, quay sang ra chiếu bạc chăn nhau lấy tiền nuôi gia đình vây :))
  8. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 20, 2010
    Likes Received:
    0
    Có một câu rất phổ biến trong giáo dục nhưng hình như chúng ta không làm đó là:
    Tiên học lễ hậu học văn.
    Theo em thì từ lớp mẫu giáo cho đến hết lớp 7 nên học lễ là chính. Ngày nay xã hội đảo điên, đồng tiền chi phối... nhân trí tín lễ nghĩa mờ nhạt, mạng người rẻ hơn cổ phiếu, va chạm giao thông nhẹ làm phát mấy mạng người :((:((:((
  9. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Nói thì dễ lắm, nhưng đến cái thằng dạy lễ nó còn không có lễ thì biết học ở đâu =)). Ở Việt Nam, thày hiếp hay cưỡng hiếp trò như cơm bữa kia kìa =))
  10. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2009
    Likes Received:
    0
    Về chứng tớ rất khoái các bài viết của bạn (Diễn đàn ảo, tạm chấp nhận cách xưng hô vậy cho nó thoát văn nhé). Nhưng đọc bài này thì thấy rằng bạn cũng không thoát ra khỏi cái hệ luỵ định mệnh là nạn nhân của nghệ thuật che đậy và bưng bít! Bạn đừng phật ý nhé, bạn chỉ là nạn nhân thôi và điều đó làm bạn ấu trĩ về nghệ thuật lãnh đạo đến mức khó tin.

    Không dài dòng, tớ sẽ chứng minh nhận định của tớ liền đây, và cũng vì phạm vi được nói cũng như một số giới hạn khác, tớ chỉ đưa nhanh một vài tóm tắt;

    - Ở Mỹ chỉ còn khoảng 2 triệu nông dân làm nông nghiệp để cung cấp thừa sản phẩm nông nghiệp cho khoảng 200 triệu người dân Mỹ.

    - Khi mà ở rất nhiều nơi còn đang chưa biết định hướng thế nào để hoá rồng thì ở đất nước chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đệ nhị thế chiến đã có hàng trăm dây chuyền sản xuất và mỗi dây chuyền, cứ sau 02 giờ có thể xuất xưởng một chiếc xe lexus.

    - Năm 1995, sở hữu một chiếc điện thoại di động là cả một vấn đề, ở thời điểm đó chỉ cần có một số điện thoại di động đã được nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Cái giá để sở hữu 01 số điện thoại di động là 2,5 triệu đồng ở thời điểm đó tương đương với khoảng 15 triệu đồng ở thời điểm hiện nay nếu qui đổi qua vàng. Ở thời điểm đó mỗi phút gọi tương đương với 02 bát phở. Vả chỉ cần 61 giây gọi là mất đi 04 bát phở.

    - Doanh nghiệp thứ 3 (thực chất là thứ 2 vì ông mô và ông vi thì cùng là một tay ông VNPT múa trong bị) được phép tham gia cung cấp dịch vụ di động sau 10 năm xin cấp phép đó chính là Sfone một số phận thực sự bị vùi dập một cách cay đằng để làm tấm ván lót đường cho hàng loạt các doanh nghiệp sau đó như city phone, vietel, EVN, Vietnammoble. Đã tưởng rằng một thời báo giới kêu tốn bao nhiêu giấy mực về sự quá dư thừa nhà cung cấp dịch vụ và tưởng rằng không thể thêm một nhà cung cấp nào nữa ấy vậy mà rồi vẫn lòi ra thêm được đồng chí beeline. Nhưng được cái, người tiêu dùng được lợi, chính bởi thế, từ nửa cây vàng một cái sim, người dân mới có thể có hàng bốc sim gọi hết tiền ném dzô nặng thùng rác ...

    - Ngày xưa đó, nếu bạn viết xong một bài viết mà bạn bảo bài viết đó của bạn là có vấn đề đấy. Bạn trái luật đấy, vì ngày xưa không ai thừa nhận cái quyền tư hữu của ai đâu. Định nói dài chỗ này một tí cho nó rõ nghĩa với bạn nhưng vướng quá. Thôi tạm vậy thôi!

    Ừa mà thôi! Hết lễ rồi. Ngày mai trời lại thế!
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page