Ngày mai 21/11: Tôi cut loss - liệu đã quá muộn? Các cao thủ hãy cho lời khuyên! Thanks!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvnoldangky, 20/11/2008.

1596 người đang online, trong đó có 638 thành viên. 21:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4339 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.564
    Thanks bác và đã vote cho bác 5*.
    từ bé tới giờ, em không tin vào quẻ, không tin vào cái gọi là "thiên định", nhưng khi mất phương hướng, hình như, nó là cứu cánh duy nhất của em. Em không biết nếu em cắt lỗ, khoản lỗ ảo đã trở thành hiện thực và em sẽ phải nói gì với vợ em, với ông bà ngoại bên vợ. Nhưng nếu em không cắt lỗ, thị trường cứ như thế này, đời em sẽ phế mà không tàn mất thôi.
  2. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.564
    thank bác vì bác đã cho em một phương án: vừa còn cái để mà hy vọng, vừa còn đạn để chiến đấu tiếp.
  3. Huunhoc

    Huunhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Không giám khuyên bác. Nhưng vote 5* cho bác vì dòng tâm sự thật lòng
  4. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đọc các tên bài trong forum này ngày hôm nay đi. Số bài pót lên hô hào cutloss giảm đi đáng kể rồi đó. Một là những người đó đã cut được loss, hai là chưa muốn cắt vì cũng lo sợ như bác là cắt đúng đáy, ba là đã chuyển sang mục tiêu đầu tư dài hạn. Bác phải đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời cho mình. Nếu xuống 250 thì có sao ko? (nếu là em thì em trả lời chẳng sao cả, vẫn còn bằng ấy cổ, em ko tính giá trị bằng tiền nữa. Em cũng 100% cổ đây). Nếu 2 năm nữa mới bán và có lãi thì trong 2 năm đó có vấn đề gì ko? v.v... và v.v... Chúc bác có giải pháp đúng đắn cho mình.
  5. Huunhoc

    Huunhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bác. Nhưng vote 5* cho bác. chúc bác có quyết định đúng đắn.
  6. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.564
    Thanks bác, nhưng bác ơi, nếu thị trường xuống 250 thật và nếu đó là đáy, sau đó nó bạt lên, khi đó, người muốn bán nhất lại là những người bị kẹp nặng nhất. Em rút ra bài học từ hồi SC5, khi nó xuống đến 27, sau đó bật lên 32 em bán, sau đó bật lên tiếp 54 thì em chỉ còn một chút để bán. Đó hình như là một quy luật tâm lý mà đến bản thân mình cũng không thể hiểu được mình, cái mà bon nó gọi là behavioral finance.
  7. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế trong tổng giá trị đầu tư của bác thì bao nhieu % là của bác và bao nhiêu là đi vay? Em vay 50%
  8. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.564
    Thực ra, chơi chứng khoán mà bị kẹp là một đòn tra tấn cực hình, cực hình hơn bất kể cái gì em biết. Em đi làm công ăn lường, với mức thu nhập 3,8 triệu đồng /tháng, nhưng em lại tích cóp tiền của bô mẹ cho, vợ chồng tiết kiệm được để đổ vào chứng khoán. có lần em bị kẹp, mỗi ngày em mất đến vài trục triệu, ngày nào, người cũng như lịm đi, chỉ có cách uống cốc rượu vào để cho nóng người lại. Mọi lúc, mọi nơi đều nghĩ về chứng khoán, đều đau đầu với nó, đều cảm thấy mình bị tran tấn một cách dã man, đều cảm thấy mình có tội với gia đình, với vợ con, đôi lúc tự hỏi sao mình chẳng đem lại giá trị gì cho người thân. Cái cám giác đó, nó hiểm hiện trong em bất kể khi nào em bị kẹp từ dài hơn 1 tuần, thôi, em không buồn nói nữa, để các bác ngủ. Thanks các bác đã đọc những lời tâm sự của em. À chúng ta chẳng còn niềm vui nào ngoài vote cho nhau cả, em vote cho bacs đây.
  9. outsider53

    outsider53 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    mai em cũng theo bác cutloss thoai, mệt lắm rồi, đi 25%.....
    hơn tháng nữa lấy vợ, trăng mật chán rồi sau tết em quay lại TT.....
  10. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.564
    60 vay 40 tự có bác ạ, nhưng giờ đã lẹm vào cả tiền vay. Em đảo nợ được rồi, có thể chơi thêm 1 năm nữa.

Chia sẻ trang này