Ngày mai khẳng định chắc như cú"Ko vượt 455 để vào sóng 2" Kind lại xin về quê cỡi trâu bắt **** tiế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrKind, 21/09/2010.

817 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11242 lượt đọc và 193 bài trả lời
  1. dicanio

    dicanio Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Ở nhà nhắn Kind về gấp, nếu không ....

    Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?
  2. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    À,đây là lý do chính khiến bác Kind phải về quê gấp=))=))=))
  3. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335
    sóng 2 này điều chỉnh theo kind nói có vẻ hơi ngắn nhỉ










  4. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.568
    Hãy đến với quê hương Kind
    Từ ngàn năm rêu phong cổ tích
    Nắng sớm mưa chiều hoàng thành cô tịch
    ngơ ngẩn buồn như cung nữ xa xưa.

    Tiếng chuông ấy ngân nga hoài cảm
    Dỗ giấc nồng vời vợi giữa dòng Hương
    Thuyền xuôi nhịp ai hò câu mái đẩy
    Hồn ngất ngây núi Ngự thắm bao tình

    Đi một vòng nghe đời trổi nhịp
    Dưới hàng cây bóng mát em về
    Tà áo trắng thơ ngây hồn vô tội
    Nụ cười em dịu ngọt mái hiên quê.

    ......

    Nhớ một buổi chiều mưa hắt hiu
    Mắt buồn mẹ đứng ngóng trông theo
    Một hình bóng nhỏ thân yêu ấy
    Và khóc bịêt ly giữa xóm nghèo.

    Con bước đi mà chân tái tê
    Nắng vàng thôi rụng giữa bờ đê
    Mẹ ơi, con thây đôi cò trắng
    Chiều cuối thu bay đứng trước làng

    Và gió đừng rung những lá vàng
    dẫu trời đổ lạnh báo đông sang
    Mẹ ơi con thấy chân trời xám
    Và gió từ đâu bổng kéo về

    Mẹ hỡi đêm này lạnh lắm không
    Trời ơi xin níu lại mùa đông
    Đừng mang giá rét về nơi ấy
    Dù chỉ lùa qua những cánh đồng

    Thức trắng đêm này nghe mưa rơi
    Niềm đau thôi vọng bốn phương trời
    Ngày mai con sẽ về thăm mẹ
    Mẹ của hồn con, mẹ của đời.

    ..............

    Tuổi hai mươi
    liêu xiêu dông bão
    Giọt mồ hôi đốt từng bát gạo
    Hằn vào tâm trí, không quên.
    Cánh diều lên
    xô nghiêng vực trhẳm
    Quê hương
    vẫn dòng sông em tắm
    Xoa dịu
    nỗi niềm Kind đau.


    Nhặt mấy vần thơ tặng bác. một chút vui, một chút buồn, xin được sẻ chia.
  5. babyoneboy

    babyoneboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chăn Trâu là khổ!
    Nhớ nhà nhớ quê kin vế
    Chăn giúp baà con lối xóm chú Trâu
    Cho Trâu chiều chiều căng rốn cỏ
    Bóng mượt bờ lông đen ánh
    Thả hồn Kinr bên tiếng sáo diều
    Tĩnh tâm không nhìn về Thành phố
    Nơi đó chan chứa Nỗi lòng Kin
    .............................................
    Quăng mình vào làn nước mát
    con sông quê rửa sạch tâm hồn
    trong sáng và thân thương thơ mộng
    Bên xóm giềng chan chứa tình thương
    Ôi sông quê vẫn vỗ hai bờ cát trắng
    Có một người thanh thản đó là Mr Kinr
    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  6. alibaba01

    alibaba01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    0
    thị trường giao dịch điều hiêu mà bác kind về quê chăn trâu thì lại càng buồn hơn nhỉ, bác kind ới ời ơi, mai tăng 10 điểm, ở lại chiến đấu đi
  7. tnck

    tnck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    149
    trâu còn đâu mà cưõi nữa, vào các nhà hàng hết rồi. **** còn đâu mà bắt nữa, lên thành phố hết rồi.
  8. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    "Người bạn nhỏ sao về quê sớm thế
    Để nơi đây sẽ thiếu vắng tiếng cười
    10 lần phán cũng có vài lần sai
    Trong chứng trường ai là người tài giỏi
    Muốn nên khôn mà chẳng dại đôi lần
    Thôi thì nhé,hãy về nhanh với vợ
    Đầu tuần sau lên lại cùng a e
    Đón Uptrend,cùng nhau nâng cốc
    Chúc mừng nhau,khi cổ phiếu tím sàn"[r2)][r2)][r2)]
  9. anhthu319

    anhthu319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Vni đang hình thành mô hình " Thò tay bóp .....zzzzzzzzzzái"
    ke ke
  10. tuoi_nho_ham_choi

    tuoi_nho_ham_choi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    cháu thấy ai chơi chứng khoán giỏi,văn thơ đều hay:-":-"

Chia sẻ trang này