Ngày mai làm gì (có kèm bonus hấp dẫn)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SeeTrocKD, 28/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
636 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 18:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2931 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Thoáng trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau...

    Có bao giờ ta trở lại, phút giây ngày xưa êm đềm...

    Giờ chỉ ước sao ko biết và ko quyết định theo nghiệp chứng thôi :-??:-??:-??
  2. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Nhớ cái thuở xa xưa đấy, hà nội làm gì đã có ADSL hay 3G hay truyền hình cáp, toàn modem dialup quay kêu tạch tè, mình vẫn nhớ nhất cái vụ 11/9 của Mỹ, sáng vừa thò mặt đến cơ quan thấy anh em hô ầm ầm, Mỹ xảy ra chiến tranh rồi, vội vã tạch tè vào mạng nhưng nghẽn khủng khiếp do ai cũng muốn xem chú Sam bị quật ngã như thế nào.
    Nhớ cái thủa xa xưa đấy, ăn cơm bình dân có 2000-3000đ/ bữa, còn sinh viên thì 1000đ/ bữa, thuốc lá vina 1000 bốn điếu, nước chè 200đ/chén, vé xem phim 5000đ/vé, trong túi có 10000 thì đi chơi với người yêu cả buổi, ôi lạm phát !
    Cái thuở đấy hà nội lãng mạn thật, làm gì có nhiều ô tô, nhiều khói như bây giờ, làm gì có các toà nhà bê tông đậm đặc như bây giờ, một hà nội yên bình.
    Cái thuở đấy cô người yêu đâu có cằn nhằn, la hét con cái như bây giờ, một anh hai anh, thanh mai với trúc mã, hic hic, giờ nhìn mấy em sinh viên má đỏ môi hồng mà tức vì mấy em gọi anh bằng chú.
    Nhớ cái thuở đấy mình tràn trề sức lực chiến đấu với mong muốn chứng minh mình với thiên hạ, với giấc mơ ngôi nhà to và chiếc xe đẹp, con người thanh niên với một sức sống ko tuởng so với bây giờ. Giờ tiền tài danh vọng đủ cả nhưng ai cho tôi thời gian ? Ai cho tôi đam mê
    Hôm nay vượt ra ngoài cái dòng chảy xô bồ của cuộc sống của cơm áo gạo tiền, của toan tính, của ủ mưu, của kế hoạch, của chiến lược, mình đứng bên lề dòng đời, lặng lẽ ngắm nhìn từng chị hàng rong, từng chiếc lá đang nhẹ nhàng rơi, từng giọt nắng rơi qua kẽ lá, lòng thanh thản tự nhủ, ta già rồi chăng ? Và chợt thấy nhiều người hạnh phúc giữa dòng đời mà họ đâu cần nhiều tiền [};-
  3. movingforward

    movingforward Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất giờ là làm sao giữ được sự bình thản trong những thân thể còm cõi đầu bù răng bựa tóc bạc trán nhăn mất ăn mất ngủ vì chứng? =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  4. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.989
    Nhớ và mong nhất cảm giác mua cổ phiếu xong mỗi ngày 10%, ăn được hơn 300 giá trong vòng 2 tháng
  5. trender

    trender Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    329
    tóm lại, làm ăn giờ khó rồi[r24)]
  6. a_gi

    a_gi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Đã được thích:
    353
    Sau đó em Hạ có hạ cánh dưới cầu LB ko bác. Xem lâu quá rồi em ko nhớ [:D]
  7. lixing

    lixing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    bác nhắc tới cơm bình dân 3000đ/bữa làm em nhớ quá thời sinh viên... ăn chịu nữa chứ, ký sổ nữa chứ... mà giờ đây, ôi tiêu tiền một ngày bằng bao nhiêu lần doanh thu quán cơm ngày đó... lạm phát cũng tốt thôi... nhìn HN thay da đổi thịt, nhìn những con phố không dây điện, nhìn những vỉa hè lát gạch mới, ... nhìn những cây cầu vượt đi bộ văn minh... những cái mà cách đây 8 năm em đã chững kiến quá quen thuộc ở NN thì bây giờ mới thấy ở HN... nhưng chỉ mong sao, sau đợt 1k năm này, mọi thứ vẫn giữ được phong độ và tốt lên... mong rằng ý thức người dân được nâng lên... nhưng cần lắm thay ý thức của người lãnh đạo TP... họ phải là người đi tiên phong và ráo riết làm vì bộ mặt của TP mình, họ đâu có thiếu tiền nữa đâu...mong lắm những cống hiến[};-
  8. gold_not_yellow

    gold_not_yellow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2010
    Đã được thích:
    0
    khoái nhất là Cu NGÔN ,có lẽ giờ cũng gần 40 rồi
  9. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Giờ học sao khó quên, mối tình đầu thiết tha
    Ngập ngừng trong ánh mắt ai thoáng nhìn qua

    [r2)] [};-

    Đừng để chứng trường làm già cỗi tâm hồn các bác nghen!
  10. MeganFox

    MeganFox Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    VNI chỉ còn đỡ được nốt hôm nay và ngày mai ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này