Ngày này năm xưa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 11/01/2008.

123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 434 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa


    Ngày 11 - 1 - 1960, hàng nghìn người đang đào nhiều hố ở công viên Bảy Mẫu để trồng cây thì Hồ Chủ tịch đến. Bác chào mọi người rồi nhanh nhẹn cầm lấy xẻng. Một cây đa nhỏ được đặt xuống hố. Bác xúc đất vun cho gốc đa. Trồng xong, Bác nói chuyện với mọi người: "Ta lao động ở đây là làm cho ta và cho con cháu đời sau. Mấy nZm trước, nơi đây còn là bãi rác, thế mà nay cây đã lên xanh. Ngày nghỉ, các cô, các chú dẫn con cái ra đây hóng mát, xem hoa, ngắm cây, vui chơi. Đây chính là vườn hoa của các cô, các chú. Vậy chúng ta phải lao động cho thật tốt."
    Đó là cây đa thứ nhất Bác Hồ trồng ở Thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu của "Tết trồng cây" đầu tiên.
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Cây đa là nơi tụ tập nhiều oan hồn lắm. Sắp tới đây sẽ có thêm nhiều hồn ma của các bác thua lỗ vì CK. Tuy nhiên đây cũng là nơi để các bác XXX giảm căng thẳng mà không cần phải đi nhà nghỉ ( vì làm gì còn tiền mà thuê)

Chia sẻ trang này