Nghỉ lễ xong tinh thần thoải mái. Lo tập trung làm việc đi các bác.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voppov, 05/05/2008.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 01:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 370 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ lễ xong tinh thần thoải mái. Lo tập trung làm việc đi các bác.

    Chào các bác, tối nay lên diễn đàn thấy mấy ngày nghỉ mà các bác vẫn chăm chỉ "lên bài" quá, thật khâm phục.

    Phải nói thật là làm đã mệt mà nghỉ lại còn mệt hơn nữa. Sáng đến chiều ăn chơi, tối khuya "làm việc" liên lục suốt mấy ngày khiến em thấy nghỉ xong mà "kiệt sức".

    Đã lỡ nhúng chàm với thị trường 10% rồi nên thứ 2 này em ném vào đó 20% nữa xem sao. 20% là ứng với gần 700tr của em rồi đấy, vốn liếng tích cóp cả năm trời giờ đem ra đánh bạc vậy. (em vốn còi thôi, so với mấy bác ở đây có người vài chục tỉ chả thấm gì)

    Nói thật là về tình hình vĩ mỗ chẳng có gì sáng sủa nhưng tâm lý "nhà từ đâu" đã phần nào được củng cố. Em nói phần nào được củng cố thôi nhé, chứ chạy là vẫn loạn.

    Cứ nhìn vụ chen nhau mua gạo như vừa rồi mà em thấy ngán ngẩm, lòng tin bà con vào chính phủ và các giải pháp của họ đã là con số 0 tròn trĩnh, bất cứ động thái hoặc biến cố nào bất lợi xảy ra sẽ chắc chắn dẫn đến "một sự hoảng loạn" trong dân chúng.

    Đã thế thị trường vốn VN bây giờ em nghĩ loạn mịa nó rồi, cứ mở lãi suất trần ra xem, tha hồ mà chạy đua lãi suất nhé, sắp đến đợt khát tiền đồng nữa rồi, không biết cái gì sẽ được đem ra bán thu tiền về đây nhỉ.

    Dẫu sao thì cũng có chút hy vọng le lói đó là Mỹ đã dần hồi phục, cái này ảnh hưởng lớn với thế giới lắm nhưng với VN thì phần nào thôi, VN mình chưa thông với thế giới đâu.

    Có tin đồn thổi đâu đó sẽ mở room, cái này có gì đặc biệt đâu, khối thằng còn phè room ra và nước ngoài vẫn múc nhiệt tình mà có tăng đâu? Cái này là liệu pháp tâm lý, em nghĩ vui vậy...nhưng các bác nên cẩn thận không thì ăn "bún chả" đấy.

    Thôi nói giông dài làm gì, tóm lại là như thế này: sau kỳ nghỉ lễ cộng với những cơn mưa đầu mùa đã làm lòng người dịu lại, tâm lý phấn chấn đâu đó đã bắt đầu lan toả hứa hẹn một tháng 05 đem lại nhiều điều tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, người ta có nói: sell in may and go away, em nghe đâu đó, cho nên mọi người bảo trọng. Các chính sách, KQKD các doanh nghiệp sẽ có rất nhiều xô nước lạnh chuẩn bị sẵn để chào đón các bác hưng phấn thái quá.

    Cuối cùng chốt hạ: từ mai giải ngân hẳn 20% không lăn tăn. (Phần còn lại vẫn nằm trong ngân hàng lấy lãi làm đám cưới cuối năm.) Hẹn tháng 11 quay lại cùng bàn luận kết quả với các bác. Lên xuống dăm ba tháng không thành vấn đề.

    Chúc các bác tuần mới làm việc vui vẻ. Đừng nhìn bảng điện làm gì cho mất công, mỗi ngày dành 30 phút buổi tối để xem lại tin tức thôi.
  2. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bận quá, hôm nay nhìn bảng điện thật là đẹp mê hồn.
    Để vài hôm nữa em sẽ mua, chỉ khổ là lại phải mua rẻ 15% rồi.
    Diễn đàn còn lèo tèo vài chú tán dóc và nói chuyện hoang tưởng.
    Tập trung làm việc thôi.

Chia sẻ trang này