Nghĩ ngợi cuối tuần: Đạo Phật trong chúng Ta.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui, 03/04/2010.

7933 người đang online, trong đó có 1031 thành viên. 11:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 55960 lượt đọc và 536 bài trả lời
  1. simbaaa

    simbaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Và để biết được người tả về món mắm cáy là đúng hay sai thì chỉ người đã dùng món mắm cáy mới biết được. :)):)):))
  2. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Có một câu chuyện, một người con tin rằng có Phật và anh ta đi tìm Phật. Rong ruổi mãi trên đường, anh ta vẫn không tìm thấy, sau đó, quá mệt mỏi, anh ta quay về nhà, gõ cửa và đứng chờ mẹ ra mở cửa. Khi người mẹ ra mở cửa, thời tiết lúc đó rất lạnh nên người mẹ choàng tấm chăn lên người. Anh ta nhìn thấy và giật mình ...vì trông người mẹ lúc ấy rất giống với hình tượng Đức Phật. Anh ta chợt nhận ra rằng Mình đã tìm thấy Phật... @};-
    P/S: Địa ngục có khắp mọi nơi. Nhưng chỗ nào cũng có Phật. Trong tâm có Phật, Phật tại tâm mỗi chúng ta.@};-
    @ Bác simbaaa : Bác nói về mắm cáy hơi nhiều.@-)
  3. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Đoạn kết của bụi xin điều chỉnh chút :
    ".... Chàng thanh niên rong ruổi khắp nơi tìm Phật, nhưng mãi chả thấy đâu.
    Một ngày nọ quá mệt mỏi, đói khát và kiệt sức, anh ta ghé nghĩ chân ở một quán nhỏ bên đường.
    Ông chủ quán nghe biết chuyện bèn nói : "Phật là người đi dép trái ở chân phải và dép phải ở chân trái !".
    Thấy quái lạ, thế gian làm sao tìm ra người đi dép ngược được, quá sức chán nản anh ta đành tìm đường quay về quê nhà.
    Về đến nơi vào đêm khuya, anh vội vàng gọi cữa nhà mình.
    Người mẹ già sau thời gian dài con đi biệt tích, nay nghe thấy tiếng con gọi cữa giữa đêm liền giật mình thức giấc, quá vui mừng bước vội xuống giường lật đật ra mở cữa. Loay hoay lúng túng thế nào xỏ nhầm dép ngược !
    Chàng thanh niên nhìn thấy chân mẹ mình, liền ôm chầm lấy mẹ mà khóc !!!"
  4. Dap_xich_lo

    Dap_xich_lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Thanhs Bác.[r32)]
  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Ngôi "chùa" giữa chợ của bạn bụi là một ý kiến nhập thế rất tích cực.
    Và đây nữa, xin mời ACE ghé xem Thiền sư nói về thị trường :
    http://f319.com/home/1226989/page-31
  6. shifu2010

    shifu2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Số người ghé thăm topic của bác bụi đông chẳng kém gì các topic SHN,PVA,... thật đáng quý lắm thay!
  7. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Phật luôn ở trong tâm, nhưng điều mình làm bây giờ sẽ được con của mình học theo, nếu mình sống tốt với mọi người thì sẽ là tấm gương cho con sau này. Hầu hết lưu manh tội phạm đều nằm trong các gia đình có bố mẹ ly dị, tù tội,.... đó là quy luật "nhân - quả"
  8. minhhavt

    minhhavt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích câu nói nầy của bác.Mong là tất cả mọi người trong chúng ta hãy gieo nhân lành mình sẽ gặt được quả lành@};-
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Cái này không chính xác. Tôi biết rất nhiều đứa con cấp Cục, Bộ...bố mẹ giàu có chức to, bề ngoìa có vẻ gia đình hạnh phúc nhưng con đứa thì nghiện, đứa thì giang mai... Quả báo của việc làm giàu bất chính [r23)]
  10. shifu2010

    shifu2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ma tại tâm!

Chia sẻ trang này