Nghĩ ngợi cuối tuần: Đạo Phật trong chúng Ta.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui, 03/04/2010.

3021 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 55949 lượt đọc và 536 bài trả lời
  1. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Dạo tháng 8 năm ngoái về quê một đứa em chơi theo lời mời của gia đình cậu ta. Buổi sáng sớm rủ nó
    đi thăm các chùa trong làng. Có một cái chùa to lắm, đài điện lộng lấy, khang trang với nhiều tháp trong vườn chen lẫn rất nhiều cau.
    Có cả một nhà bia che một tấm bia dựng trên lưng một con rùa đá, ghi công đức những người đóng góp tôn tạo chùa - là cả gia đình một ông tướng vốn là giám đốc một Cty của QĐ trên miền Đông Bắc. Bia ghi rằng gia đình ông đã cúng vào chùa vài tỷ và rất nhiều đồ thờ cúng.
    Sư trụ trì chùa là một sư ông mộc mạc nâu sồng, trạc tuổi trung niên, giống một anh nông dân lực lưỡng và lam làm hơn nếu không xuống tóc (lúc Em vào chùa thì sư còn đang cuốc vườn trồng cây, xong lại quay ra quét sân chùa đón khách).
    Sau khi đi dạo hết các gian, các điện, sư ông mời bọn Em vào uống nước. Thấy Em có vẻ ngạc nhiên về công đức nhà nọ và ngỏ ý tiếc vì chỉ góp được chút ít cho chùa, sư ông bèn kể chuyện: Ông tướng ấy góp nhiều lắm, song có là bao với của cải nhà ông ấy, số tiền vài tỷ vào giữa những năm 1990 chỉ là cái vẩy với cơ nghiệp nhà ông. Cơ mà sau này ông tướng đột quỵ và nằm liệt mê man suốt 5-6 năm mới chết được. Sư ông bảo: "Cúng nhiều mà thành Phật được thời đời này làm sao mà đếm hết cho được Phật?"và "Quả báo đâu chờ đến kiếp sau", rằng "quý thí chủ có tấm lòng với việc thiện mới quan trọng, công đức ít nhiều đâu thành vấn đề".

    Giờ Em vẫn nhớ chuyện đấy. Cái căn bản là tâm thiện thôi Bác. Lan man cuối tuần vậy.@};-
  2. eegVN2009

    eegVN2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không được diện kiến Phật bằng xương bằng thịt, nhưng trong tâm ta luôn có Phật ! @};-
    Còn những thứ mà người đời " cầu xin đủ điều " thường thuộc THAM SÂN SI - Phạm trù mà kinh Phật cũng như thiền Phật muốn giải thoát ! @};-@};-@};-
  3. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân Em nghĩ .
    Hãy lấy tâm làm gốc...
    Mọi sách vở, bài giảng trước hết chỉ là lý thuyết, ...
  4. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể rằng : có một nhà sư, cả cuộc đời đi tìm phật, ông lang thang gần 40 năm mà tìm không thấy. cho đến một ngày ông đi qua 1 dòng sông, ông chợt nhìn xuống nước và bất ngờ thấy thân xác mình với bộ dạng xác xơ và héo gầy đang trôi lững lờ lướt qua, ông bất động, sau đó chợt nhớ đến lời ai đó đã nói : "khi ta thành phật, ta phải rủ bỏ tất cả mọi thứ mà ta đang có", ông luyến tiếc nhìn lại bao năm qua ông đã lãng phí một cái gì đó và bật khóc. ông buồn bã khi đã đạt được mục đích.

    lời bàn : phật chỉ là một khái niệm trừu tượng, là một đức tin để khuyên chúng ta luôn làm theo lẽ phải, khi sinh ra ta đã có nên chẳng cần phải đi tìm. ta chỉ nên đừng đánh mất dần nó trên quãng đường mưu sinh vất vả mà thôi.
  5. Dap_xich_lo

    Dap_xich_lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Đã được thích:
    0
    @};-
  6. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0

    không mong gì hơn, chỉ mong các bác F319 thật tâm với chính mình,
    đã kiếm được nhiều tiền rồi thì nên thật thà đừng quăng vào đầu người khác, mà kêu gào chim lợn, mà bịp bợm khoe khoang như chim bìm bịp.
    Mong ai cũng ấm no hạnh phúc, cùng hưởng lộc chứng khoán :-"
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    “Phật tại tâm”, điều giản dị ấy không phải ai cũng hiểu. Hôm nay, 19/2 âm lịch, có ai biết là ngày vía (ngày sinh) của Bồ Tát Quan Thế Âm hay không?

    Bồ Tát Quan Thế Âm có nhân duyên rất lớn với chúng sinh cõi trần gian này. Tuy thường hầu cận Ðức Phật A Di Ðà nhưng vì thệ nguyện rộng sâu và lòng từ bi, Ngài hiện thân khắp nơi tìm tiếng cứu khổ. Chúng sinh nào gặp những tai nạn lâm nguy như: đao binh, nước lửa, đói kém, côn trùng phá hoại, ôn dịch, khô hạn, cướp bóc, oan gia, thú dữ rắn độc, ác quỉ, yêu mị, kẻ tiểu nhân ám hại, bệnh khổ, v.v...nếu chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu ngài thì nhất định sẽ được sức từ bi ủng hộ của Ngài tránh tai qua nạn khỏi.
    Trong Phẩm Phổ Môn nói: ‘Chúng sinh nào nhiều dâm dục, giận hờn, ngu si, nếu thường niệm cung kính Ngài sẽ được xa lìa các nghiệp ấy.’ Phải dùng hết tâm lực đừng nghi ngờ thì cầu việc gì cũng được.
    Người tu tịnh độ ngoài việc hôm sớm lễ Phật A Di Ðà (tụng niệm Nhật khoá) nên niệm thêm Bạch Y Thần Chú và lễ niệm Ðại Sĩ sẽ có thể đổi họa làm phước, gặp rủi ro hóa may mà chính mình không biết.
    Sớm mai hoặc đầu mỗi ngày, thắp đèn hương trên bàn thờ Phật (nếu có lập bàn thờ Phật), rót 5 chén nước trong (nước lạnh) tụng niệm (gọi là tụng Nhật khoá) trước bàn Phật và những lời Quan Âm Bạch Y Chú sau đây, đứng ngồi quì tùy theo mình mạnh yếu và bái lạy. Còn như đi lỡ đường hoặc ở nhà không thờ Phật Di Ðà, quay mặt về hướng Tây niệm thầm mà bái lạy cũng được. Lòng thành dù không phải ngày chay cũng bái lạy, tụng niệm, Phật sẽ chứng giám lòng thành. Việc chăm lo thờ cúng Tổ tiên trong nhà luôn được Phật nhìn nhận để ban phúc độ hay quở phạt, nhắc nhở bởi mọi việc vui buồn của con cháu trong gia đạo đều có Tổ tiên dòng họ ghi nhận.


    Tụng Nhật khoá

    Ðệ tử (thiện nam, tín nữ) Họ tên
    Pháp danh (không có thì thôi) tu tịnh độ cầu vãng sinh Cực lạc (xá cặm hương bái)
    Nam Mô Ta Bà Thế Giới Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (đọc 3 lần 3 lạy)
    Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật (1 lạy)
    Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp (1 lạy)
    Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)
    Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá, Ðồng Danh Ðồng Hiệu, Ðại Từ Ðại Bi, Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật (lạy 10 lạy, niệm 3 lần 3 lạy)
    Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần 3 lạy)
    Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (3 lần 3 lạy)
    Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần 3 lạy)
    Chúng Sinh Vô Biên Thệ Nguyện Ðộ (Xá nguyện độ hết chúng sinh)
    Phiền Não Vô Tận Thệ Nguyện Ðoạn (Xá nguyện trừ hết phiền não)
    Pháp Môn Vô Lượng Thệ Nguyện Học (Xá nguyện học vô lượng pháp môn)
    Phật Ðạo Vô Lượng Thệ Nguyện Thành (Xá thề nguyện tu tới thành Phật)
    Nam Mô A Di Ða Bà Dạ, Ða Tha Dà Ða Dạ, Ða Ðiệc Dạ Tha, A Di Rị Ðô Bà Tì, A Di Rị Ða, Tất Ðam Bà Tì, A Di Rị Ða, Tì Ca Lan Ðế, A Di Rị Ða Tì Ca Lan Ða, Dà Di Nị, Dà Dà Na, Chỉ Ða Ca Lệ Ta Bà Ha.

    Quan Âm Bạch Y Chú

    Nam Mô Ðại Từ Ðại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Ðại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát (niệm 3 lần)
    Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
    Ðác Chỉ Ða, Ám Dà Liệp Phạt Ða, Dà Liệp Phạt Ða, Dà Ha Phạt, Da, Liệp Ðà Phạt Ða, Liệp Dà Phạt Ða, Ta Ha, Thiên La Thần, Ðịa La Thần, Nhơn Ly nạn, Nạn Ly Thân, Nhất Thiét Tai Ương Hóa Vi Trần.
    (nếu mỗi lần tụng niệm Nhật khoá đều niệm thầm chú Bạch Y này, sau có việc chi niệm cầu linh lắm)

    Mô Phật. Đôi lời luận bàn nhân ngày vía Quan thế âm Bồ tát, cũng hữu ích cho những người chơi chứng. @};-@};-@};-
  8. DoubleSeven

    DoubleSeven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0


    Rất hay. =D>
  9. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Em tin rằng ai đang nuôi lý tưởng giác ngộ và luôn cố gắng tu tâm hàng ngày bằng cách tôn trọng sự sống của người và mọi vật. Tôn trọng mọi giá trị vật chất lẫn tinh thần của người khác, giữ gìn hạnh phúc gia đình mình và tôn trọng hạnh phúc mọi gia đình. Tôn trọng sự thật, nghĩ điều thật, nói lời thật và làm bằng khả năng, bằng tấm lòng những điều xét thấy thật sự hữu ích cho đời.Thế là đã có "Phật trong tâm".@};-
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Nói trắng ra cúng nhiều để hòng thoát tội nhưng vẫn ko thoát được bởi vì cái tâm ko sáng

Chia sẻ trang này