Nghĩ ngợi cuối tuần: Đạo Phật trong chúng Ta.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui, 03/04/2010.

3091 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 01:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 55970 lượt đọc và 536 bài trả lời
  1. shifu2010

    shifu2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng không phải cái bên ngoài, ta uống cái gì, uống như thế nào mà là tâm ta uống ra sao mà thôi bác Bụi à. Ngày xưa các bậc thánh nhân chẳng có tiên tửu là gì.
  2. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên lại lan man sang chuyện rượu. Em nói qua quít vậy. Thật ra tiên tửu đối với Em chỉ là khái niệm. Về 1 cuộc rượu ngon đối với Em đầu tiên phải là : Người ngon( người ngon ở đây là bạn uống nha Bác ), thứ hai là tâm trạng, thứ ba là khung cảnh, thứ tư mới là rượu cuối cùng là đồ nhắm. Tiên tửu với Em chỉ mù mờ là vậy. Đây cũng là đạo uống rượu của Em.:x
  3. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    À quên: Em rất khâm phục những hiểu biết của Bác. Bác cho Em hỏi có bao giờ Bác uống rượu với nhà sư bao giờ chưa. ( Em hỏi nghiêm túc). Vì đạo Phật cũng có 1 loại rượu chay bác ợ.
  4. shifu2010

    shifu2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng được uống với nhà sư, cũng chưa biết có một loại rượu chay trong trong đạo Phật. Khi nào có điều kiện có lẽ mình sẽ tìm hiểu về món này:). Có thể nhờ bác Bụi giới thiệu chăng :)
  5. shifu2010

    shifu2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thiền là nghệ thuật của cuộc sống.
  6. johnnyblue

    johnnyblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
  7. johnnyblue

    johnnyblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    rượu chay là nước hoa quả lên men :-bd
  8. shifu2010

    shifu2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xét theo một khía cạnh nào đó thì hầu hết các loại rượu (trừ rượu ngâm các con vật) đều là rượu chay :)
  9. GentleAgreement

    GentleAgreement Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0



    To: Trovecatbui, cho tôi có vài lời với bạn, có gì bạn bỏ qua nhé.

    Theo tôi được biết thì Phật giáo ko cho phép uống rượu dưới bất cứ hình thức nào, ngoại trừ vì lý do chữa bệnh mà phải dùng rượu.

    Tôi có nhớ 1 câu là "Con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống đời tỉnh thức", nghĩa là tằng đoàn là những người đang tu tập để luốn sống trong trạng thái tỉnh thức (tỉnh thức về thế gian và về tuệ giác đới với phật pháp).
    Mà rượu là thứ mà có thể làm cho người ta loạn tâm, không còn tỉnh thức, nên đối với Phật giáo thì rượu cũng là thứ thuốc độc. Sẽ có người hỏi là rượu là thuốc độc thì tại sao lại dùng chữa bệnh, theo tôi nghĩ là giống như thuốc tây (có nhiều thuốc là độc dược) nhưng áp dụng đúng liều lượng và đúng chẩn đoán thì chữa được bệnh.

    Tóm lại là có thể dùng rượu để chữa bệnh, nhưng rượu làm loạn tâm, làm cho người ta không còn tỉnh thức nữa, cho nên nghiêm cấm lạm dụng rượu.
    Cho nên muốn tu tập để cuộc sống luôn tỉnh thức thì nên tránh xa rượu.

    Thân mến
  10. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    @ johnnyblue : Đấy chính là câu Em định nói với bác Shifu2010. Em nhớ nhất một lần , đã lâu rồi hồi em còn là SV năm thứ 5 vào Quan Hoá ( Quảng Bình) có một ngôi chùa nhỏ em vào đấy giwuax mùa he. ( mùa hè QB nóng lắm Bác). Nhưng trong chùa rất mát. Em ngồi chơi nói chuyện với sư Thầy, hồi đó còn trẻ nói bốc trời về đạo và đời:"> Cũng như bây giờ ( Tự nhiên chán mình quá )=(( Sư Thầy giữ lại ăn cơm chay, có mấy món rất đời, tự nhiên Em hô " Có rượu uống thì thú nhỉ". Sư Thầy mang cho Em một bình rượu hoa quả uống nhấm nháp thấy vị khác hẳn những vị rượu khác rất thanh và nhẹ ( Rượu này làm từ nho). P/S: Hôm đó Em rất mất dạy. Có dàn nho của nhà chùa ghi biển " Cấm hái nho". Em đứng lên dùng mồm gặm từng trái ăn. Rồi nói với mọi Người trong Chùa " Dùng mồm ăn chứ ko hái". Nhiều Người tái mặt,sư Thầy chỉ mỉm cười giữ Em lại ăn cơm. Có thể vì thế Em vẫn long đong đến tận bây giờ chăng.=((

Chia sẻ trang này