Nghĩ ngợi cuối tuần: Đạo Phật trong chúng Ta.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui, 03/04/2010.

3317 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 05:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 55970 lượt đọc và 536 bài trả lời
  1. soichuong

    soichuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Đã được thích:
    6
    Thư giãn tí:
  2. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Mời nhau. Kính tạ đất trời !Xa gần lại rót mấy lời tri âm.Dìu nhau đi trọn đường trần.Sắc không, còn mất. Xin nâng chén trà.@}
  3. diepdaica

    diepdaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    1314 người đang vào diễn đàn, trong đó có 493 thành viên. 14:21 (GMT+7)
    1253 người đang vào trang này, trong đó có 463 thành viên: rommel85, dongcan, GauBo2, boy0912xxx, DarvasVN, mafiack, thanhtanng, thichemchieu, qct999999, Dongdoi, hoangtien2311, havu1000, Rainy68, hoaidd, PHSHP, phuthai05, Epsilon333, pmpmpm, chienchung, nghiahailua, DAUTUTUDAU, jeery, phuongxa20, baoanh1902, laivanteo, thanghv1981, LS600, oliu201105, trieuhuyduc, thquan123, khobackinh, tamcodon, cakiemxp, long2010, kiemtien2010, ngoisaosang2, minhhavt, BANLINHDUONGDOI, G_V_C, invisiblespy, Senaugia, Tungbibo2010, hpthieugia, soichuong, vinhbon, VNI_2010, hanoi3, gomtien_everyone, ngapsan, KillBull, d0wnd0wn, cop1962, chiencsb, taitt, upjohn, NongDan1, bocap1, ... xem tiếp
    =================================
    Chúc mừng ngôi chùa giữa chợ có tên ban đầu là "Trovecatbui" đã tồn tại và phát triển lên 30 tuổi (trang 30).
    Thật là đáng quý biết bao, thế mới thật là nhập thế tích cực.
    Quý khách vào chùa uống trà đã nhìn thấy được cả đất trời vũ trụ, cả giọt mồ hôi trên trán của người chăm sóc và sao tẩm trà.
    Đã tiếp xúc được một hương vị thơm ngon nhất của trà, hằng có đó nhưng ít người nếm được, biết được.
    Lành thay ! Quý hóa thay ! Ngôi chùa "Chợ Chứng" !
    Ước mong tâm Phật nơi mỗi con người được vun bồi tăng trưởng hàng ngày.
    Sao cho bớt đi "thùng bia, chai rượu ngoại" đắt tiền, nơi yến tiệc ồn ào.
    Để thêm manh áo ly sữa cho bé thơ, trang vở cho học trò nghèo và chén cháo cho cụ già neo đơn bệnh tật !

    ^:)^[rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose]^:)^



  5. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    930
    Em vừa đọc gần hết 30 trang.
    Tóm lại, cụ nào cần hương/nhang thảo mộc để tạo bầu không khí thanh tịnh giúp chiêm nghiệm Đạo - Đời thì gọi em nhé, em sẽ vận chuyển miễn phí.
  6. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Điều 4 : Điều thứ tư trong "Mười Điều Tâm Niệm" dạy rằng:"Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Hãy lấy ma quân làm bạn đạo". Tại sao vậy? Bởi vì ma chướng ở đây có nghĩa là những lời khen tiếng chê, là danh thơm hay tiếng xấu. Nếu chúng ta có thể coi những người khen chê như những người giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu tập, rèn luyện tâm tánh, thì chính họ là bạn đạo, là thiện hữu tri thức, là bồ tát nghịch hạnh, là giám khảo trên đường đạo của chúng ta vậy. Bởi vì ma chướng ở đây cũng có nghĩa là những sóng gió của cuộc đời, những chuyện phiền não khổ đau, những chuyện thị phi phải quấy, những chuyện bất trắc bất như ý, những chuyện lăng xăng lộn xộn hằng ngày. Thông suốt được như vậy, chí nguyện của chúng ta mới kiên cường, không thoái chuyển, khi gặp lời khen hay tiếng chê, danh thơm hay tiếng xấu, khi gặp bát phong của cuộc đời, và tâm trí của chúng ta mới không bị giao động.Chúng ta không ai mong cầu ma chướng, cho dù cầu mong không ma chướng, nhưng ma chướng vẫn cứ tới đều đều. Trên đời này có thiếu gì những kẻ luôn luôn dòm ngó người khác, để vạch lá tìm sâu, để bới lông tìm vết, trong khi bản thân họ thì đủ thứ thói hư tật xấu. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy: "Khi lên tiếng phê bình lỗi của người khác, thì lỗi của mình đã ở ngay bên chân rồi đó vậy". Tuy nhiên, dù ma chướng có tới thường xuyên cở nào, nếu biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta cũng có thể chấp nhận được, chịu đựng được, coi đó như là những thử thách cần thiết để nhắc nhở chúng ta rèn luyện tâm tánh, chuyển hóa cuộc sống từ phiền não khổ đau thành an lạc hạnh phúc. Sách có câu: "Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai", chính là nghĩa đó vậy.
  7. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Thích câu cuối của bác:Ví phỏng đường đời bằng phẳng cảAnh hùng hào kiệt có hơn aiMấy ngày qua, cũng học được ở chữ Nhẫn & sóng gió cuộc đời ra sao....
  8. zzs225

    zzs225 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    103

    .....................người bình thường không nhìn thấy được, không cảm nhận được. Có thể cả chính bản thân người đó. Tuy vậy nếu 1 người thực sự có Phật ở trong tâm như bác nói, thì chắc chắn họ sẽ thấy cái tâm linh bên trong của mình và người khác......................Cuộc sống con người hiện tạichỉ là một ''vòng xoáy'' nhỏ nhoi của thử thách do ''đấng tối cao'' tạo ra mà thôi.............
  9. Guitarra

    Guitarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác trovecatbui đã tạo một topic hay. Em hôm nay mới vào đọc, và rất muốn có cơ duyên được nói chuyện với bác. Bác cho em xin cai YM nhé.
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thêm một "Ngôi Chùa" khác ở "Chợ Chứng" của người bạn.
    Mời ACE quan tâm, hoan hỷ ghé thăm để thấy quanh ta vẫn còn biết bao điều tốt đẹp :



    Sau hơn một tuần lấy ý kiến và nhận được sự ủng hộ của các bạn, Khoai xin đại diện đứng ra mở tài khoản lập Quỹ Tấm Lòng Vàng.
    Chúng ta là những nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán, trải qua bao thăng trầm của thị trường, có người có chút lợi nhuận, có người chẳng may bị thiệt hại, nhưng Khoai nghĩ ACE cũng có sự hài lòng nhất định về mặt nào đó, ít nhất là trong cuộc sống.
    Các bạn thành viên diễn đàn KLVN.VN thân mến, không phải ai cũng may mắn được như chúng ta, hình ảnh những em bé mồ côi, khuyết tật, dị tật, những mảnh đời cơ cực đến khốn cùng trong cuộc sống đầy rẫy quanh ta, họ cần những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các bạn.
    Hôm nay Khoai lập ra Box này để nhằm tập hợp những ACE muốn chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khốn khó trên mọi miền đất nước, những đóng góp của các bạn dù là nhỏ bé nhưng cũng rất đáng quý và nó sẽ là niềm động viên an ủi giúp họ vượt qua khó khăn đau khổ.
    Cứ mỗi đợt sóng chứng khoán, những ACE nào có lợi nhuận thì góp vào quỹ một ít, các thành viên trong quỹ sẽ tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ trên mọi miền đất nước, sau đó quỹ sẽ giúp tiền hoặc vật chất một lần hoặc hằng tháng tùy hoàn cảnh.
    Nếu các bạn cảm thấy Box này có ý nghĩa, xin hãy ủng hộ.


    * TK Vietcombank: 007 100 1531939 - Chủ TK: Hoàng Thái An - Chi nhánh: Tp.HCM
    * TK Đông Á bank: 0102717491 - Chủ TK: Hoàng Thái An - Chi nhánh: Tp.HCM
    * Những ACE nào chuyển tiền rồi xin vui lòng comment trên đây để mọi người biết.
    ------------------------------------------------------------------------------------​
    14 điều răn của Đức Phật
    1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là: Chính mình
    2. Cái ngu dốt nhất của đời người là: Sự dối trá
    3. Thất bại lớn nhất của đời người là: Sự tự đại
    4. Điều bi ai nhất của đời người là: Sự ghen tị
    5. Sai lầm lớn nhất của đời người là: Tự đánh mất mình
    6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là: Bất hiếu
    7. Cái đáng thương nhất của đời người là: Lòng tự ti
    8. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là: Kém hiểu biết
    9. Sự phá sản lớn nhất của đời người là: Sự tuyệt vọng
    10. Món nợ lớn nhất của đời người là: Tình cảm
    11. Tài sản lớn nhất của đời người là: Sức khoẻ và Trí tuệ
    12. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là: Vươn lên sau khi ngã
    13. Lễ vật lớn nhất của đời người là: Lòng khoan dung
    14. An ủi lớn nhất của đời người là: Bố thí
    15. @}
    16. [rose]:bz^:)^[rose]:bz^:)^[rose]:bz^:)^[rose]:bz^:)^[rose]:bz^:)^[rose]:bz^:)^[rose]:bz^:)^[rose]:bz^:)^[rose]

Chia sẻ trang này