Nghĩ ngợi cuối tuần: Đạo Phật trong chúng Ta.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui, 03/04/2010.

7698 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 55976 lượt đọc và 536 bài trả lời
  1. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Có một vị tiền bối nói với tôi rằng, trẻ con là tên người lớn hoàn hảo nhất. Đôi khi tôi có cái thú tiêu khiển là ngắm nhìn mình ở từng giai đoạn.
    Lúc mới ra trường tôi nhiệt tình tham gia cùng các hội thiện nguyện mặc dù lúc ấy tôi chẳng có xu teng nào. Đi với quan niệm (cũng là tự dối bản thân mình: kẻ có của người có công, tôi là kẻ có công). Thực ra việc bố thí cho ai đó khi cái tâm mình muốn, khả năng mình có, giúp được chút gì đó cho nguòi ta thì trong lòng hạnh phúc lắm.
    Bây giờ tôi "khó tính" hơn khi tham gia. Tôi khong diễn đạt được như các bạn phải đủ 3 điệu kiện trí tuệ, lòng từ bi, thứ ta bố thí mà tôi chỉ nói rất đơn giản, là khi "cái tâm" tôi có. Trong trường hợp này, chẳng biết định nghĩa "cái tâm" như thế nào.

    Có một vị sư tôi gặp bảo là, khi nào con nghiệm ra được chữ "không" trong vạn vật thì lúc đó con không cần lo gì cho bản thân mình nữa. Thú thật lúc đó tôi không thể nào nuốt trôi bài học về chữ "không" này. Thấy nó lý thuyết, trừu tượng và dối dối sao đó. Nhưng mà, thí dụ có một ngày tôi thắng lớn ở một vụ mua CK chẳng hạn, nhưng đồng thời đó cũng là lúc tôi cảm thấy rất cô đơn, thì tôi bắt đầu "tâm phục" dần dần.

    Chỉ là lan man cuối tuần thôi, các bạn.
  2. doquoccuong

    doquoccuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    các bác thư giãn nhé



    Nhất Thiết Duy Tâm Tạo


    Giáo lý Phật Ðà dạy chữ Không
    Ngày đêm hành giả nhớ trong lòng
    Dù cho thuộc cả rừng kinh sách
    Chữ ấy quên rồi cũng uổng công.

    Tám vạn bốn ngàn Pháp Môn tu
    Ðều dạy thoát khỏi kiếp Phàm Phu
    Quang minh vi tế dần chiêu cảm
    Soi sáng con đường đang tiến tu.

    Họa phúc đều do tâm tạo ra
    Trong vòng huyển ứng phải đâu xa
    Tùy theo nghiệp lực mà chiêu cảm
    Sẽ thấy thánh thần hoặc quỷ ma.

    Quỷ có không cũng tại mình
    Mê đồ ảo phố tự tâm sinh
    Chập chùng huyển hiện thành tương ứng
    Quỷ mị yêu ma mới lộng hành.

    Muôn sự bắt đầu khởi tại tâm
    Căn trần chẳng vướng bụi trầm luân
    Tâm linh trong sáng nương theo gió
    Có thể giao lưu với Phật Ðà.

    Tạo hoá chuyển vầng với Pháp không
    Tiềm tàng phát khởi có thành không
    Tâm linh chiêu cảm không thành có
    Có có không không cũng tại lòng.

    Tâm thức hợp thành bởi tánh linh
    Biến ra muôn vạn những quang minh
    Trùng trùng duyên khởi thành tâm lực
    Cảm ứng tùy thời để nảy sanh.

    Vạn vật xoay quanh trọng điểm nầy
    Muôn đời nghìn kiếp tự xưa nay
    Trong vòng sanh diệt vô thường ấy
    Huyển hiện tương đồng khó đổi thay.

    Huyền dịệu trong vòng quán chiếu thôi
    Như vì sao lạc cánh hoa rơi
    Trăm năm hồ dễ nào ai nhỉ
    Tạo ác làm chi để lụy đời.

    Dốc chí tu tâm chẳng vọng cầu
    Ngày đêm hành thiện có ngờ đâu
    Bồ đề tâm thức vừa khai triển
    Chủng tử liên hoa cũng khởi đầu.

    Cơn lốc quang minh chiếu sáng lòa
    Ba ngàn thế giới bổng thăng hoa
    Cách bờ diệu giác trong gang tất
    Chẳng đợi muôn đời chỉ sát na.


    -- o0o --
  3. 8866

    8866 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    39
    Văn hóa Thần truyền: Thần Phật chỉ xem trọng lòng người



    [MINH HUỆ 22-8-2007] Vào thời vua Đường Trung Tông (khoảng năm 705-707), tại khu vực Hồ Bắc, Tương Dương (Trung Quốc) người ta chuẩn bị đúc một pho tượng Phật lớn. Có rất nhiều người giàu có và tín ngưỡng Thần Phật đều tới dâng hiến tiền bạc cho việc ấy. Những người tổ chức đối với những người ủng hộ tiền của đều có ghi chép sổ sách đàng hoàng, để sau này sẽ khắc tên ghi công vào bia đá.
    Có một bà cụ vô cùng nghèo khổ nhưng nóng lòng muốn được hiến tặng. Bà chỉ có một đồng tiền mà mẹ đẻ tặng cho bà thời con gái. Bà đã nâng niu giữ gìn đồng tiền ấy không nỡ dùng, cất kỹ suốt 60 năm trời. Ấy là tài sản duy nhất mà bà có.
    Nghe tin người ta quyên tiền đúc tượng Phật, bà cụ cung kính mang đồng tiền ấy vượt qua một quãng đường xa xôi để đến dâng tặng. Nhưng người phụ trách việc đăng ký tên tuổi nói với bà: “Tôi chẳng thể đăng ký cho 1 đồng của bà được”. Bà cụ không biết làm sao, đành nhân lúc người khác không để ý lặng lẽ đến gần lò đúc tượng và tung đồng tiền vào trong đó. Bà thành kính chắp tay cầu nguyện rồi trở về nhà.
    Vài ngày sau người ta dỡ lò lấy tượng ra. Một viên quan bỗng nhiên nhìn thấy một đồng tiền đính vào chính giữa ngực của pho tượng Phật. Có một đại phú ông trông thấy như thế trong lòng rất khó chịu bèn yêu cầu giũa bay đồng tiền kia đi. Thế là người ta gọi thợ thủ công đến để gọt giũa đồng tiền ấy.
    Nhưng gắng sức gọt giũa suốt một đêm, đến sáng hôm sau nhìn lại thì đồng tiền vẫn còn y nguyên như cũ, vẫn đính chặt vào giữa ngực bức tượng Phật. Mấy nhà sư thấy thế nói: “Chuyện này thật là kỳ diệu. Thần Phật nhận xét con người ta thì chỉ xem trọng tấm lòng thôi. Bà cụ ấy hết lòng thành kính cho nên mới thành ra như thế”. Từ đó về sau không ai còn dám động đến đồng tiền ấy nữa.
    Đồng tiền ấy mãi mãi nằm trên ngực bức tượng Phật.
    (chuyện trong sách “Thái Bình quảng ký”)
    Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/22/161123.html
    Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/17/89610.html
  4. 8866

    8866 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    39
    Loài hoa Ưu Đàm huyền thoại

    Đăng ngày: 23-03-2010 lúc 5:24 PM



    [​IMG]Dưới kính hiển vi, cánh và nhị của loài hoa Ưu Đàm huyền thoại có thể được trông thấy rõ ràng. (Ảnh cung cấp bởi ông Lý)

    Malacca, Malaysia – Theo kinh Phật, có một loài hoa gọi là hoa Ưu Đàm (Udumbara), 3.000 năm mới nở một lần. Udumbara là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là “một loài hoa mang điềm lành từ Trời”. Sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm là dấu hiệu cho biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã đến, để chính lại Pháp trong thế giới này.
    Quyển 8 kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: ”Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại đức và đại ân của Ngài.”
    Kinh Phật cũng ghi lại rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua lý tưởng, người sẽ cai trị thế giới không phải bằng vũ lực mà bằng công lý. Những ai dùng thiện để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào – Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Khổng giáo…
    Trong hai thập niên qua, nhiều người trên thế giới đã bắt gặp một loại hoa được tin là hoa Ưu Đàm. Hoa Ưu Đàm được tìm thấy lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1997. Sau đó, nó xuất hiện ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, và Mỹ. Loài hoa này cũng được thấy mọc trên các loại thực vật khác, kim loại, và cả tượng Phật.
    Tuy nhiên, một số chuyên gia nghĩ rằng người ta đã lầm lẫn trứng của một loại côn trùng gọi là green lacewing (Chrysopa) với hoa Ưu Đàm bởi vì cả hai có bề ngoài giống nhau.
    Ấu trùng của con lacewing được gọi là aphid lions. Khi đẻ trứng, con cái tiết ra một chất keo dính và nâng bụng của nó lên để tạo thành một cuống mỏng. Các trứng màu trắng được đẻ vào những cuống mỏng này để giữ cho các ấu trùng không ăn thịt lẫn nhau sau khi nở. Loại hoa được cho là hoa Ưu Đàm cũng có kích thước tương tự như trứng lacewing và cũng nằm trên một cuống mỏng.
    Ông Lý, một người dân ở Malacca, Malaysia, đã phát hiện ra cả hoa và trứng. Phát hiện này có thể minh chứng rằng loại hoa được tin là hoa Ưu Đàm không phải là trứng lacewing.
    Vào ngày 25/6/2009, ông Lý và một vài người bạn đã để ý thấy hơn 20 bông hoa trắng nhỏ trên các lá bưởi dọc theo con đường trên đồi St. Paul, một thắng cảnh ở Malacca. Thoạt nhìn, chúng giống như những bông hoa Ưu Đàm huyền thoại.
    Do sự tương đồng đến bất ngờ của hoa Ưu Đàm và trứng lacewing, ông Lý đã đem các bông hoa này đến chỗ một người bạn và họ đã quan sát các bông hoa dưới kính hiển vi. Khi người bạn của ông chụp hình các bông hoa bằng kính hiển vi, các cánh hoa và nhụy hoa được nhìn thấy rất rõ ràng. Các bức ảnh này đã đưa ra bằng chứng vững chắc rằng thứ mà họ tìm thấy chính là các bông hoa.
    Một tuần sau, ông Lý quay trở lại chỗ cũ và tìm thấy một vài hạt trắng giống như lần trước. Ông cũng dùng kính hiển vi để chụp các hạt nhỏ này. Lần này, chụp dưới bất kỳ góc độ nào cũng không nhìn thấy được cánh hoa và nhụy hoa. Tất cả những gì nhìn thấy được là các hạt hình bầu dục có kích thước bằng nhau như các hạt trứng lacewing.
    Sau một thời gian, ông Lý quan sát thấy các bông hoa vẫn giữ được màu trắng tinh khiết, nhưng các trứng lacewing thì dần dần ngả sang màu đen và hình dạng bầu dục của chúng vẫn không hề thay đổi.
    Yang Xiaohui
    (Theo The Epoch Times)
  5. 8866

    8866 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    39
  6. 8866

    8866 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    39
    Chiều ngày 30/8, khi đang khép cửa buồng ngủ nhà mình, ông Phạm Ngọc Châu, giáo viên trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi phát hiện nhiều hoa màu trắng, nhỏ li ti vươn ra từ cửa sắt.

    [​IMG]

    Theo quan sát của VnExpress.net, có tất cả 21 bông hoa "mọc" trên một thanh sắt trong khung cửa sổ, hướng xuống mặt đất, thân mềm mỏng. Ông Châu nghi đây là hiện tượng “hoa sắt” hiếm gặp.

    Cũng theo ông Châu, cánh cửa sắt mọc hoa nói trên, được gia đình lắp đặt cách đây gần 5 tháng, hiện vẫn còn mới và chưa có dấu hiệu gỉ sét.

    Tháng 7/2007, tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam người dân cũng phát hiện 15 “hoa sắt” trong một chiếc máy tuốt lúa.
  7. binochio

    binochio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Đã được thích:
    208
    nam mô a di đà phật
  8. 8866

    8866 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    39
    Hoa ưu đàm nở
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]

    Hoa ưu đàm nở ở thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông
    Có một đệ tử Đại Pháp sống ở ngoại ô thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông. Thời gian gần đây, người đó thấy 2 cây lúa mỳ phát triển cao kỳ lạ. Khi anh và mọi người nhìn kỹ gần hơn thì thấy rằng có những bông hoa ưu đàm mọc trên cây. Hơn nữa, cũng có những bông hoa ưu đàm trên cây cà tím và cây táo.
    [​IMG]
    Hoa ưu đàm nở ở Quận Bạch Vân, Thành phố Quảng Châu, Tỉnh Quảng Đông.
    Tôi sống ở Quận Bạch Vân, Thành phố Quảng Châu. Vào đầu tháng 6, 11 bông hoa ưu đàm đã nở trên một cái cây ở cổng vòm. Chúng mọc trên mặt sau của lá hoặc mép lá. Trên một cái lá có 6 hoa, còn những hoa còn lại thì phân tán trên mặt sau của các lá khác. Thật là khó để chụp những bông hoa này, bởi vì một người phải quay chiếc là lên trên và dùng kính lúp để chụp hình. Với kinh nghiệm chụp hình còn hạn chế, chúng tôi đã chụp được những bức hình bên dưới.
    Sau khi đọc một loạt các bài báo của các bạn đồng tu về hoa ưu đàm, tôi đã nhận ra loài hoa này thật là kỳ diệu phi thường. Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh, quan tâm, lo lắng cho chúng ta.
    [​IMG]

    Hoa ưu đàm nở ở Thành phố Đông Dinh, Tỉnh Sơn Đông,

    Một lần, một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Dinh, Tỉnh Sơn Đông đi tới công viên vào buổi sáng, cô để ý thấy hoa ưu đàm nở trên chiếc lá của một cái cây. Cô đã ngắt chiếc lá cầm về nhá.
    [​IMG]
    Hoa ưu đàm nở ở Thành phố Thẩm Dương, Tỉnh Liêu Ninh.
    Ngày 27 tháng 6 năm 2009, 65 bông hoa ưu đàm đã xuất hiện trên đèn sau ô tô của một đệ tử Đại Pháp. Điều này nhắc nhở các đệ tử Đại Pháp cần nhanh chóng làm tốt ba việc để cứu độ được nhiều người hơn nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa ưu đàm nở ở Bắc Kinh

    Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 2009, một đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh đã tìm thấy 34 bông hoa ưu đàm trên tấm kính cửa sổ. Hai người bạn của anh cũng nhìn thấy chúng và họ cảm thấy thật may mắn.
    Những bông hoa mọc trên tấm kính và chúng rất huyền diệu. Từ bức ảnh, có thể thấy mỗi bông hoa có một cuống gắn vào tấm kính.
    Hoa ưu đàm nở báo hiệu rằng Thần và Phật xuất hiện tại nhân gian.
    [​IMG]

    Hoa ưu đàm nở tại Hồng Kông,
    Vào khoảng lúc 6h:20p chiều ngày 18 tháng 6, khi đang đi đến Hoàng Đại Tiên để giảng chân tượng, một đệ tử đã nhìn thấy hoa ưu đàm mọc trên một cột kim loại. Tôi nhìn thấy và đã dùng máy điện thoại chụp lại. Rất tiếc là tôi không mang theo máy ảnh tốt hơn bên mình; Nếu thế tôi đã chụp được những bức hình với độ phân giải cao.

    Một đệ tử khác và hai người thường cũng nhìn thấy. Một người thường là nhân viên làm việc ở đó. Anh ấy nói rằng đã đọc rất nhiều kinh Phật và nghe nói về hoa ưu đàm trước đó. Tuy nhiên, anh chỉ tin rằng hoa có thể đem đến những vận may như trúng giải sổ xố, chứ không quan tâm đến những lời dự báo về Đức Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế và cứu độ nhân loại.
    Một vài ngày trước, tôi đã lưỡng lự về việc đi đến nơi này để giảng thanh chân tượng. Vào buổi sáng thường không có nhiều khách du lịch, và buổi chiều thì lại còn ít hơn. Ngày hôm qua, chúng tôi rời khỏi đó vào khoảng 5h chiều. Hôm nay, chấp trước của tôi vào sự thoải mái đã trỗi dậy. Thật may mắn, con gái tôi đã nhắc đi nhắc lại với tôi là phải đi giảng chân tượng. Tôi đã không gặp nhiều khách du lịch, đang nghĩ ngợi là mình có thể lại lãng phí thời gian khi đến đây. Nhưng, ngay sau đó hai chiếc xe bus chở đầy khách du lịch đi tới, rất nhiều người đã vui vẻ nhận các tài liệu giảng chân tượng. Một người trong số họ nói rằng cô sẽ đọc những tài liệu này. Tôi nhắc cô hãy nhớ thoái đảng để có một tương lại tươi đẹp sau này. Cô gật đầu đồng ý và nói sẽ thoái.
    Nếu những chấp trước của tôi vào sự thoải mái chiến thắng, tôi đã mất cơ hội cứu người và cũng không có cơ hội được nhìn thấy hoa ưu đàm. Sau khi trở về nhà, tôi cảm ơn con gái tôi. Tôi rất biết ơn sự an bài của Sư Phụ cho tôi để nhận ra sự quan trọng của việc cứu độ chúng sinh. Chúng ta không để chính chúng ta bị hủy diệt bởi dính mắc vào sự thoải mái, và chúng ta không thể bỏ mặc những chúng sinh không được cứu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa ưu đàm nở ở Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh
    Vào giữa tháng 6, rất nhiều hoa ưu đàm đã nở ở Thành phố Thẩm Dương, Tỉnh Liêu Ninh. Chúng nằm trên phố North YiJing, nằm cách 200 mét đường phố Shiyiwei tới trường cao đẳng … có ít cũng phải vài tá mọc ở trên cây liễu và bạch dương. Chúng vẫn còn ở đó từ giữa tháng 6 đến tận bây giờ (tháng 7) và trên một vài cây, thậm chí hoa còn nở nhiều lần. Một phụ nữ đi chợ nói cho tôi vào ngày 16 tháng 6, sau đó ngày 17 tôi đã chụp vài bức ảnh. Sau ngày mùng 2 tháng 7 tôi vẫn còn nhìn thấy một vài bông hoa ưu đàm xung quanh văn phòng chính quyền thành phố Thẩm Dương.
    Những bông hoa ưu đàm báo hiệu rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã hạ thế và truyền Pháp để cứu độ chúng sinh. Chúng ta hi vọng rằng các đệ tử Đại Pháp sẽ tận dụng thời gian này tốt nhất để tất cả chúng sinh đều được cứu.
    [​IMG]

    Hoa ưu đàm ở Thành Phố Thiết Lĩnh, Tỉnh Liêu Ninh.

    Thời gian gần đây, người ta đã nhìn thấy hoa ưu đàm nở ở Thành phố Thiết Lĩnh, Tỉnh Liêu Ninh. Thích Ca Mâu Ni một lần có nói rằng loài hoa này sẽ chỉ nở khi Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế và cứu độ chúng sinh. Chúng ta thật sự là vô cùng diễm phúc được chứng kiến sự kiện này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa ưu đàm lại nở ở Thành phố Nghi Xương, Tỉnh Hồ Bắc.

    Sau một thời gian rất nhiều hoa ưu đàm được phát hiện ở Thành phố Nghi Xương, Tỉnh Hồ Bắc. Gần đây, tôi lại nhìn thấy thêm nhiều hoa ưu đàm nở trên một cái cây. Tôi hi vọng rằng những ai vẫn còn đang ở trong mê có thể suy ngẫm tại sao một điều kỳ diệu phi thường như vậy lại đang xảy ra ở thời điểm này. Tôi cũng mong rằng sẽ nhiều người hơn nữa được biết sự thật và có một tương lai tốt đẹp, bởi vì thời gian này thật là vô cùng đáng quý.
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG] [​IMG]
    Hoa ưu đàm nở ở Thành phố Tần Hoàng Đảo
    Theo Phương Minh
    Vào khoảng 5h rưỡi chiều ngày 22 tháng 6 năm 2009, người ta đã phát hiện ra hoa ưu đàm nở trong một bồn hoa bên ngoài một công ty ở Quận Hải Cảng, Thành phố Tần Hoàng Đảo, Tỉnh Hà Bắc. Chúng mọc trên những chiếc lá và cành của một cây hoa hồng trung hoa. Một vài bông hoa mọc lan từ cây này sang cây khác – một vài cây thì có từ một đến hai bông, nhưng cũng có những cây có trên mười bông. Hoa ưu đàm cũng nở thành từng khóm lớn trên những quả nho.

    Trong khoảng từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, người ta cũng tìm thấy hoa ưu đàm xuất hiện trên tấm kính chắn gió và cái hãm xung trên chiếc ô tô của một công ty. Đây là lần thứ năm hoa ưu đàm được phát hiện ở công ty này. Bốn lần trước là vào các ngày 29/07/2007, 28/08/2007, 30/06/2008 và 20/07/2008.
    Tóm tắt:
    Những báo cáo về hoa ưu đàm nở đã đến từ khắp nơi trên toàn nước Trung Quốc. Những bông hoa ưu đàm này báo hiệu cho mọi người rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã hạ thế và đang truyền Pháp để cứu độ chúng sinh.
    Dịch từ:
    http://pureinsight.org/node/5782


    Ngày đăng: 23-08-2009
  9. 8866

    8866 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    39
    Hoa ưu đàm: Hoa lạ hay trứng côn trùng?

    ( 3:35 PM | 01/02/2010 ) Gần đây trên trang chanhkien tôi đọc được nhiều chủ đề về các bông hoa ưu đàm đang nở khắp nơi trên thế giới. Hình dáng bông ’hoa lạ’ này tựa một chiếc chuông, thân mỏng manh như sợi tơ, cao quý thánh khiết. Những ai được chiêm ngưỡng những bông hoa này đều bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng ngưỡng mộ
    [​IMG]
    Những ai biết được sự thật đều biết được ý nghĩa, nội hàm của sự xuất hiện hoa ưu đàm. Những ai tin vào khoa học đều cho rằng bông ’hoa lạ’ này là trứng của loài côn trùng có cánh. Những lời tuyên bố này làm cho mọi người lúng túng nhất.
    Từ cái nhìn đầu tiên thì chúng giống nhau, tuy nhiên sự giống nhau khi nhìn bằng mắt thường không có nghĩa là nó thật sự giống nhau.
    Trứng côn trùng biết bay có màu xanh nhẹ. Khi nguyên vẹn nó cứng, được bịt kín lại và có hình bầu dục. Sau một vài ngày màu sắc của quả trứng chuyển sang xám. Sau đó tùy thuộc vào nhiệt độ trứng nở sau từ 3 tới 15 ngày. Phần đầu đỉnh của trứng vỡ ra và trứng khô héo sau khi côn trùng rời khỏi trứng.
    [​IMG]
    Trứng của côn trùng Chrýopa trước (hình trái) và sau khi nở (hình phải)
    Khi chúng ta nhìn kĩ hơn vào những bông hoa ưu đàm hình dáng nó sắc sảo như 1 chiếc chuông nhỏ. Khi chụp những bức hình của hoa ưu đàm dưới kính hiển vi thì phần cánh hoa và nhụy hoa nhìn thấy rất rõ ràng. Một số thoảng mùi thơm ngát của loài hoa trong khi có thể quan sát được quá trình hoa nở. Họ thậm chí có thể thấy hào quang của chúng.


    [​IMG]
    Hoa ưu đàm
    Côn trùng đẻ trứng theo mùa, mà thường nhất diễn ra vào mùa xuân hoặc mùa hạ. Hoa ưu đàm thường thấy vào mùa đông.
    Côn trùng thường đẻ trứng trên nhánh cây, cánh hoa và lá cây. Hoa ưu đàm có thể nở ở khắp nơi, trên lá hoa, trên bản gỗ, thanh nhựa, thanh sắt, trái cây, đá, mặt thủy tinh, cửa nhôm, giấy, đèn điện, v.v…
    [​IMG]
    Tôi đã viết một bài báo về hoa ưu đàm nở trên nhánh long não trong một ngôi chùa thiền đời nhà Thanh. (Bài báo đăng tại http://big5.zhengjian.org/articles/2008/6/6/53213.html.)Tôi giữ những hoa ưu đàm này trong nhà hơn một năm. Chỉ là một số thì bị héo, nhưng phần còn lại thì vẫn nở.
    [​IMG][​IMG]
    Hoa ưu đàm được giữ trong nhà tôi hơn một năm
    Tác giả: Ý văn
    (theo chanhkien)
  10. 8866

    8866 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    39
    Hoa nở trên kính [​IMG]Những bông hoa trắng nhỏ li ti nở trên kính mà không hề có một chút đất cát nào và không ai biết đó là loại hoa gì.


    Một doanh nghiệp ở thôn Khúc Tây, Đại Bắc, Thành Dương, Trung Quốc vừa xuất hiện một chuyện lạ vô cùng hiếm gặp, trên cửa kính phòng làm việc đã nở 47 bông hoa trắng nhỏ li ti. Trên kính có thể nở hoa? Mọi người đã đoán nó là loại hoa Udumbara 3 ngàn năm mới nở một lần trong truyền thuyết.

    Những bông hoa trắng nhỏ liti có đường kính chỉ khoảng 1mm, hình dáng của từng bông hoa nhỏ cũng giống như hoa chuông, tổng cộng có 47 bông. Nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ thấy được rằng 47 bông hoa nhỏ này nối liền vào cửa kính, không hề có một chút đất cát nào cả, cửa kính cũng không hề bị sứt mẻ lồi lõm. Trong 47 bông hoa này, có một bông đã bị gục xuống và chuyển sang màu vàng, do một nhân viên đã tò mò mà sờ vào nó.


    Nhân viên của công ty cho biết, khi mới phát hiện ra những bông hoa này, không ai biết đó là cái gì, còn tưởng rằng cửa sổ lau không sạch, suýt nữa thì lau đi mất. Một giám đốc công ty sau khi nhìn qua nó đã đoán có thể đó là hoa Udumbara trong truyền thuyết.




    Tìm tòi trên mạng các bạn sẽ thấy được nhiều nơi cũng có những bông hoa tương tự như vậy. Chỉ có điều, chưa ai chứng thực được đây có phải là hoa Udumbara không. Vậy rốt cuộc đây là loài hoa gì?

    Ưu đàm, Phạn ngữ là Udumbara, phiên âm thành Ưu đàm ba la, Ô đàm bát la, Uất đàm v.v… Hoa Ưu đàm có tên Ưu đàm bát hoa, gọi tắt là Đàm hoa, dịch nghĩa là Linh thụy hoa, Thụy ứng hoa, Không khởi hoa.


    Từ điển Phật học Huệ Quang, tập VII, tr.5.943 ghi: “Ưu đàm tên khoa học Ficus Glomerata, thực vật ẩn hoa thuộc họ cây dâu. Thân cây cao hơn 3m, lá có hai loại. Hoa có hoa đực hoa cái khác nhau” và “Vì loại hoa này ẩn trong đài hoa lõm hình cái bình, cho nên thường bị nhận lầm là loại thực vật không hoa, do đó mà sinh ra các truyền thuyết”.

    Theo Từ điển Phật học Hán Việt, NXB Khoa Học Xã Hội ghi: “Cây Ưu đàm không thuộc loại hoa quả, mọc ở các nơi như núi Hymalaya, cao nguyên Đeccan và nước Sri Lanka v.v… Thân cây cao hơn một trượng, lá có hai thứ: một thứ phẳng trơn, một thứ thô nhám, cả hai thứ đều dài khoảng 4,5 tấc nhọn đầu. Hoa lưỡng tính rất bé, mọc kín ở lõm sâu trong đài hoa, nên thường nhầm là loại cây không hoa. Hoa xếp như nắm tay hoặc như ngón tay cái, thành chùm hơn chục đóa, ăn được nhưng vị không ngon”.

    Theo kinh điển Phật giáo, Ưu đàm là một loại cây thiêng (linh thọ), hoa Ưu đàm nở là một điềm lành báo hiệu Đức Phật ra đời hay Bậc Luân Vương xuất thế. “Ưu đàm là loại hoa thiêng, ba ngàn năm mới nở một lần, mỗi lần hoa nở thì có Đức Phật ra đời” (Pháp Hoa văn cú). Do vậy, hoa Ưu đàm thường được làm ảnh dụ cho sự kiện xuất thế của Đức Thế Tôn trong văn học Phật giáo.


    Phương Anh theo thugian.com.vn

Chia sẻ trang này