Nghĩ ngợi cuối tuần: Đạo Phật trong chúng Ta.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui, 03/04/2010.

6321 người đang online, trong đó có 715 thành viên. 17:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 55984 lượt đọc và 536 bài trả lời
  1. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Làm sao chúng ta giữ được TÂM THANH TỊNH ?
    TÂM THANH TỊNH chỉ khi chúng ta luôn rèn luyện trong tâm không suy nghĩ các việc ác, có việc ác xảy đến thì phải xua đuổi không cho chúng nằm trong tâm chúng ta nữa.
    Khi chúng ta tức giận, làm sao để không còn tức nữa?Chúng ta phải suy nghĩ là lúc này chúng ta đang tự làm khổ mình, làm khổ người. Việc đó tại sao chúng ta lại phải tức giận??
    Chúng ta cứ coi " cái tôi" của mình to tát, là " trung tâm của vũ trụ" để rồi không ai được làm trái ý mình?
  2. chiendauviem

    chiendauviem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đọc và suy ngẫm rất thú vị
    Em thích nhất 1 câu mà 1 bà cụ nhắc nhở em từ lúc mới chập chững làm ăn, đầu tư CK

    "Có Tâm có Đức mặc sức mà ăn"
    [​IMG]
  3. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    [};-[};-[};-
  4. chiendauviem

    chiendauviem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em nghĩ và làm những việc chẳng ai nghĩ và chẳng ai làm.
    Ví dụ: Vào 1 ngày đẹp trời, bác và bạn bè đang uống bia ở 1 vỉa hè nào đó, 1 bà lão an xin đi qua chìa tay xin vài đồng bạc... bác rút tờ 100k xanh lét đưa vào tay bà lão.
    Và quan sát thái độ bà lão, mọi người xung quanh, suy ngẫm, trải nghiệm về hoàn cảnh đó...
    100k bác mua dc niềm vui trong 1, 2h uống bia, bà lão kia có niềm vui tới mây ngày, bác no bụng đc 1 ngày, bà lão đc no bụng tới 1 tuần
    Thiên hạ... ai thấy sẽ bảo thằng điên...

    Nghĩ ngu bác đừng chém :D
  5. upjohn

    upjohn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    10
    cụ có hay đi ngồi quán trà nhạc trịnh không?
  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Có thêm một địa chỉ như thế và những con người như thế trên đời này :

    http://www.nguoitoicuumang.com/index.php#

    Cũng khá là đầy đủ cho mục đích sống của mỗi con người.
    Xin mời mọi người ghé thăm, nếu có lý do để chưa thể góp tay vào lúc này thì chí ít cũng đã gieo nuôi được hạt giống Bồ Đề nơi tâm mình.
    Hạt giống ấy không bao giờ thoái hóa tàn mất, mà chỉ nằm yên ngũ trong lòng ta khi gặp phải môi trường chưa phù hợp.
    Nó nằm đó chờ đợi cho đến lúc ta thức tĩnh nhận ra và tưới tẩm vun bồi là hạt giống quý ấy đâm chối nẫy lộc, mang lại không chỉ là niềm vui (hỹ lạc, hạnh phúc đích thực) cho mình, cho mọi người chung quanh trong hiện tại, mà còn nẫy nỡ phước báu nhiều đời nhiều kiếp.
    ====================================================
    Quỹ Từ thiện: Tấm Lòng Vàng

    Sau hơn một tuần lấy ý kiến và nhận được sự ủng hộ của các bạn, Khoai xin đại diện đứng ra mở tài khoản lập Quỹ Tấm Lòng Vàng.
    Chúng ta là những nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán, trải qua bao thăng trầm của thị trường, có người có chút lợi nhuận, có người chẳng may bị thiệt hại, nhưng Khoai nghĩ ACE cũng có sự hài lòng nhất định về mặt nào đó, ít nhất là trong cuộc sống.
    Các bạn thành viên diễn đàn KLVN.VN thân mến, không phải ai cũng may mắn được như chúng ta, hình ảnh những em bé mồ côi, khuyết tật, dị tật, những mảnh đời cơ cực đến khốn cùng trong cuộc sống đầy rẫy quanh ta, họ cần những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các bạn.
    Hôm nay Khoai lập ra Box này để nhằm tập hợp những ACE muốn chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khốn khó trên mọi miền đất nước, những đóng góp của các bạn dù là nhỏ bé nhưng cũng rất đáng quý và nó sẽ là niềm động viên an ủi giúp họ vượt qua khó khăn đau khổ.
    Cứ mỗi đợt sóng chứng khoán, những ACE nào có lợi nhuận thì góp vào quỹ một ít, các thành viên trong quỹ sẽ tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ trên mọi miền đất nước, sau đó quỹ sẽ giúp tiền hoặc vật chất một lần hoặc hằng tháng tùy hoàn cảnh.
    Nếu các bạn cảm thấy Box này có ý nghĩa, xin hãy ủng hộ.


    * TK Vietcombank: 007 100 1531939 - Chủ TK: Hoàng Thái An - Chi nhánh: Tp.HCM
    * TK Đông Á bank: 0102717491 - Chủ TK: Hoàng Thái An - Chi nhánh: Tp.HCM
    * Những ACE nào chuyển tiền rồi xin vui lòng comment trên đây để mọi người biết.
    #201 khoailangvina 2010-05-20 16:16
    ===============================================
    Ngày 10/5/10 chúng ta đã trích quỹ TLV ủng hộ quán cơm 2.000 :

    www.nguoitoicuumang.com/.../

    Các bác ai biết trung tâm nuôi dưỡng trẻ em người già... nào thật sự khó khăn xin vui lòng post lên, quỹ TLV chúng ta sẽ hỗ trợ hàng tháng

    http://klvn.vn/home/quy-tu-thien-tam-long-vang.html

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    ------------------------------------------------------------------------------------​
    14 điều răn của Đức Phật
    1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là: Chính mình
    2. Cái ngu dốt nhất của đời người là: Sự dối trá
    3. Thất bại lớn nhất của đời người là: Sự tự đại
    4. Điều bi ai nhất của đời người là: Sự ghen tị
    5. Sai lầm lớn nhất của đời người là: Tự đánh mất mình
    6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là: Bất hiếu
    7. Cái đáng thương nhất của đời người là: Lòng tự ti
    8. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là: Kém hiểu biết
    9. Sự phá sản lớn nhất của đời người là: Sự tuyệt vọng
    10. Món nợ lớn nhất của đời người là: Tình cảm
    11. Tài sản lớn nhất của đời người là: Sức khoẻ và Trí tuệ
    12. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là: Vươn lên sau khi ngã
    13. Lễ vật lớn nhất của đời người là: Lòng khoan dung
    14. An ủi lớn nhất của đời người là: Bố thí
    15. [rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose]
  7. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhân duyên là cát bụi - ở đâu cũng có và ko bao giờ rời xa mìn 1 bước .Đơn giản như có mình có mặt trên đời này cũng là nhân duyên.Theo đạo Phật mọi, vạn vật đều có nhân duyên.
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Mỗi khi Hè đến, trẻ em các lứa tuổi háo hức chờ nhà đài cho chiếu lại bộ phim yêu thích.
    Năm nay cũng vậy, không phải chỉ có VTV1 mới khởi chiếu, mà phía Nam còn có kênh THVL cũng tham gia phong trào giờ vàng lúc 5 giờ chiều với một phiên bản khác.
    Đó là bộ phim Tây Du ký của rất nhiều nhà sản xuất phim châu Á, dàn dựng đủ kiểu đủ thể loại.
    Chắc chắc ai cũng dễ dàng biết được là xuất phát từ một tác phẩm cổ cùng tên, được xem là của Ngô Thừa Ân, phóng tác từ câu chuyện có thật về Ngài Huyền Trang đời Đường, qua Ấn Độ du học tại học viện Na Lan Đà (Đại học Phật giáo thời bấy giờ).
    Sau 16 năm du học (từ năm 629 đến năm 645 DL), ngài mang về Trung Hoa và đầu tư công sức phiên dịch một kho tàng kinh sách Phật giáo khổng lồ, từ tiếng Pali Ấn Độ ra tiếng Trung hoa.
    Bên cạnh sự tinh nghịch thiên biến vạn hóa của chú khỉ lém lỉnh Tôn Ngộ Không (
    Tề Thiên Đại Thánh), làm say mê từ trẻ lên ba đến cụ già bạc tóc.
    Còn còn một góc khuất của Tây Du Ký mà người hiểu biết tường tận chưa nhiều lắm, dù tác phẩm đã lưu truyền trong dân gian đủ mọi hình thái, hơn 1.500 năm nay.
    Đó là sự hay ho và tài tình kiệt xuất của tác giả !
    Đã khéo léo chuyển tải một kho lý luận khô khan nhất và cũng là cao siêu nhất, khoa học nhất của giáo lý Phật giáo vào xã hội bằng con đường quá ư là nhẹ nhàng, hiệu quả.
    Pháp Tướng Tông là tông phái khá non trẻ, so với các lão làng : Thiền, Mật, Tịnh......... nên rất khó khăn cho người đời thâm nhập.
    Dân triết học mà đụng tới bộ Duy thức là sợ lắm vì sự phiền phức của nó, thế mà trẻ con mới biết nói đã hào hứng kể về Trư Bát Giới thế này, Tôn Ngộ Không thế kia....
    Khá khen cho công đức hoằng pháp của tác giả Tây Du Ký !
    Bốn thầy trò Đường tăng chính là tâm chúng ta, mỗi người đều có đủ cả 4 thấy trò trong mình, hiện hữu hàng ngày hàng giờ mà ít nghĩ biết đến họ, chăm lo cho họ được khỏe mạnh ....
    Vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, xin ACE mở TV ra xem, đồng thời cho con cháu cùng xem sự biến thiên của "Tâm" mình từng giờ từng phút.

    Xin hãy nhận biết "Tâm"
    và nỗ lực tưới tẩm cho hạt giống tốt
    (Như Lai tạng, A lại gia thức, Huyền Trang..........).
    Phê phán thật mạnh tay với bản năng hạ (Thú tính, Mạc na thức, Trư Bát Giới......).
    Khích lệ điều hướng hữu ích cho ý tưởng (Trí tuệ, Ý thức, Tông Ngộ Không.......)
    (VTV 1 hôm nay đã chiếu đến tập 7 Tây Du Ký)
    Xin mời ACE cùng nghiên cứu Phật pháp,
    nghiên cứu Pháp Tướng Tông bằng con mắt trẻ thơ !!!

    [rose]:bz%%-[rose]:bz%%-[rose]:bz%%-[rose]:bz%%-[rose]:bz%%-[rose]:bz%%-

  9. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Những "hóa thân của Ngài Trì Địa Bồ Tát"
    Hiện đang nỗ lực xây cầu và đắp đường ở Pô Kô Kontum.

    Xin mời ACE tham khảo và cùng hưởng ứng :
    [​IMG]
    Hàng ngày, em phải vác theo ròng rọc nặng 2kg để ...... đu đến trường.


    [​IMG]
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này