Nghĩ ngợi cuối tuần: Đạo Phật trong chúng Ta.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui, 03/04/2010.

3051 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 01:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 55990 lượt đọc và 536 bài trả lời
  1. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    ===========================
    Sài gòn mưa ngâu tháng 7.
    Có thể vì mưa dài quá nên những điều bạn thắc mắc cũng bao la bát ngát giăng kín trời chăng ?
    Hình như có vài comment nào đó trước đây ngay Topic này đã đề cập đến ít nhiều rồi thì phải.
    Cô đọng một chút, giáo lý Phật Đà quan niệm "Thọ thị khổ", nên Phật dạy pháp diệt khổ ban vui [};-.
    Phật chỉ ra con đường tìm đến an vui chân thật, không yêu cầu mọi người thờ cúng mình, bởi Phật ngồi yên đó có ăn uống gì đâu ?:)).
    Tụng kinh niệm Phật là để cho mình nghe, nhắc nhũ mình hàng ngày, chứ cho Phật nghe lại lời của chính mình nói ra sao ? =))
    Nếu tìm kiếm ở Phật giáo một hệ thống lý luận, để giải thích hiện tượng này khác thì hơi bị nhầm cữa.
    Những pháp khí (đồ thờ cúng), tranh tượng bằng : Đất; gỗ; giấy; đồng... đều là hình tướng do chư Tổ tao dựng để gần gũi nhắc nhở chúng sanh sơ cơ, mọi lúc mọi nơi. [r32)]
    Hãy tưởng nhớ hạnh nguyện chư Phật để làm lành lánh dữ, cứu khổ ban vui....[};-
    Luôn tưởng nhớ Phật để nhận biết tâm mình, tránh bớt tham sân si chừng nào là bớt khổ chừng ấy. [r37)]
    Sao chúng sanh cứ mãi : Tham lam, sân hận, si mê .. chấp mê không ngộ ?\:D/
    Phật tại tâm, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ vì tham dục tạm thời vúi lấp nên chưa kịp tỏ lộ ra thôi [};-
    Phật tử đến Chùa lễ Phật là tìm kiếm một không gian thanh tịnh, để tưới tẩm hạt giống Bồ Đề nơi tự tâm, giống như cây giống có ích cần công chăm bón và tránh xa cỏ dại để phát triển vậy.
    ===================
    Có lời là vì ý, đạt ý hãy quên lời.
    Vài câu thô thiển, xin lượng thừ

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    %%-[rose]%%-
  2. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thánh nhân vừa nghe vừa thấy mà cũng chưa đúng :
    Câu chuyện "Nồi cơm Nhan Hồi" :
    Thuở nọ Đức Khổng Tử cùng số môn sinh đi qua một làng quê, găp lúc địa phương giáp hạt đói kém, dân tình khốn khổ.
    Phải khó khăn lắm mới xin được ít gạo làm thức ăn, số người thì đông mà gạo thì quá ít, nên Thầy Khổng Tử mới giao cho Nhan Hồi (người vốn tính cẩn thận nhất trong số môn sinh) đi nấu cơm, còn các anh em khác thì vào rừng tìm hái rau về ăn phụ thêm cho đủ bữa.
    Ý thức được việc Thầy giao cho mình khá quan trọng, nên Nhan Hồi rất cẩn thận nhóm lữa nấu cơm thật kỹ lưỡng.
    Hồi lâu sau, từ nhà trên đang đọc sách Thầy Khổng Tử nghe tiếng mở nắp vung và mùi thơm của cơm chín xông lên ngào ngạt. Thầy đưa mắt nhìn xuống bếp, Thầy Khổng Tử nhìn thấy bằng mắt mình hình ảnh Nhan Hồi một tay đang mở nắp tay kia cầm đủa vừa xới ít cơm ra nắp vừa thổi vội và ăn cách ngon lành.
    Thầy Khổng Tử ngao ngán và rất buồn bả trong lòng : Một trong những người học trò giỏi nhất của Thầy lại không thể kềm chế cơn đói và phải ăn vụng trong bếp, Thầy nghĩ thế.
    Khi mọi người đã về đông đủ, đem rau luộc chín và dọn cơm ra bàn.
    Thầy Khổng Tử kêu Nhan Hồi xới ít cơm đặt lên bàn thờ để cúng tổ tiên, trước khi chia đều đủ phần cho mỗi người.
    Nhan Hồi đừng lên thưa : "Thưa Thầy, nồi cơm này không thể cúng được nữa"
    Mọi người ngạc nhiên, Nhan Hồi lễ phep thưa tiếp : "Hồi nãy, khi mở nắp vung để xới cơm, con bất cẩn làm rơi tro bụi vào nồi, bỏ đi thì thiếu phần các bạn, nên con đã mạn phép xới chổ bụi đó và ăn trước phần con rồi, giờ con chỉ xin ăn thêm rau thôi. Nên nồi cơm không thể cúng được nữa".
    Thầy Không Tử sau đó đã nói ngay như Thầy đã nghe chính tai, ngữi tận mũi, thấy tận mắt đó mà cũng chưa phải là sự thật.
    =======================
    Chúng ta thời nay thì sao ?
    ~X
  3. linhxinhclub

    linhxinhclub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Đúng là một bài khá dài, nhưng xin quy gọn lại chỉ có 6 từ :
    "Nam Mô A Di Đà Phật".
    Bài luận để giải nghi cho hành giả pháp môn Tịnh độ.
    Một trong hằng hà sa số Pháp môn giải thoát, khá đơn giản, dễ thực hành cho chúng sanh vào thời mạt pháp, ma chướng trùng trùng.
    Giống như người tự đi bộ thì phải trèo đèo lội suối với bao chông gai hiểm nguy, đồi núi cản trở.
    Nhưng chỉ cần mua tấm vé máy bay, leo lên tàu bay vèo cái là tới nơi !
    Pháp môn Niệm Phật là con đường tu tắt, là tấm vé bay đó.
    Tu Thiền là tự mình bơi qua sông, tu Tịnh là lên thuyền nhở thuyền trưởng lái qua sông.
    Vị thuyền trưởng tài năng này là đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện rộng lớn, trong có câu :
    "Nếu đến lúc lâm chung, chúng sanh niệm đủ 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà không được sanh về cõi cực lạc thì Ta không thành Phật".
    Thật quá dễ dàng cho chúng sanh phải không ?
    Có người nói thôi vậy để đến gần chết rồi tu cũng kịp !
    ====================
    Tuy là chỉ có 6 chữ và 10 niệm khá đơn giản.
    Nhưng hành giả Tịnh Dộ phải biết sống theo Bát Chánh, Phước Huệ song tu, nghiêm túc lục oai nghi, cúng dường chúng sanh là cúng dường chư Phật, làm lành lánh dữ từng ngày từng giờ, ăn chay niệm Phật cho lục căn thanh tịnh,......
    Phải tu ngay từ hôm nay còn lo không kịp.
    [rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose]

  5. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Tịnh độ, uế độ và chủ nghĩa : "Mackeno" !
    Nhân xem bài báo : " Bệnh 'sống chết mặc bay' của người thành thị"
    http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/07/3BA1E633/

    Bảng thăm dò :
    Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến học sinh đánh nhau?
    [​IMG]
    Nhiều ý kiến của bạn đọc nêu ra :
    ..................
    Có nhiều cơ sở để hành xử như vậy!
    Dĩ nhiên là không một ai có thể dửng dưng nhìn thấy người khác gặp nạn mà không cứu. Tuy nhiên xã hội hiện nay quá phức tạp, lừa phỉnh rất nhiều do đó mọi người đều chọn cách phòng thủ tốt nhất cho mình là "không dây dưa vào chuyện người khác để khỏi phải chuốc họa".
    Có nhiều vụ án giết người cướp của mà những tên cướp giả vờ xô xát trên đường rồi thừa cơ hội ra tay với người bị hại. Có nhiều người giả vờ bệnh tật, già yếu để đi xin... như vậy càng ngày lòng tốt của con người sẽ không được đền đáp bằng điều tốt đẹp mà ngược lại. Thực tế ở hiền và hay giúp đỡ người khác bây giờ lại thường gặp ... cướp chứ không gặp lành nữa. Do đó không xen vào chuyện của người khác còn là cách để bảo vệ mình!
    ( tvt )
    ...........................
    Ngày xửa ngày xưa
    Ngày xửa ngày xưa (những năm trước thập kỷ 90) con người đối xử với nhau thật có tình; những khi hoạn nạn ngoài người thân còn có hàng xóm, bạn bè, thậm chí cả những người chưa từng quen biết đưa tay ra cho bạn nắm, sẻ chia cùng bạn những khó khăn trong cuộc sống; an ủi, động viên, khích lệ bạn mỗi lần vấp ngx hay có chuyện buồn;... Ngày nay tôi từng gặp những vụ tai nạn mà người bị nạn bị ngã rất đau (trong đó có cả người già, phụ nữ) nhưng anh ******* áo xanh có, áo vàng có thản nhiên phóng xe đi thẳng! Giá như được trở lại ngày xửa ngày xưa!
    ( Nguyễn Mạnh Hùng )
    .............................


    %%-[rose]%%-
  6. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa thiền sư Triệu Châu nói với đệ tử về Phật tánh:
    Con chó có Phật tánh hay không?
    Kinh điển nói rằng cái gì cũng có Phật tánh cả.
    Những loài hữu tình có Phật tánh đã đành mà đến các loài vô tình như đất đá, cây cỏ cũng có Phật tánh nữa.
    Cố nhiên, theo lý luận đó, con chó thế nào cũng có Phật tánh.
    Mấy hôm sau có một vị thiền sinh lên hỏi: ‘‘Thưa thầy, con chó có Phật tánh hay không?
    Thiền sư Triệu Châu nói: ‘‘Không. Con chó làm gì có Phật tánh.
    Cũng chính ông thầy đó ngày hôm trước nói con chó có Phật tánh, hôm nay ông lại nói không !
    Thiền sinh này sau khi nghe tiếng không, chắc đã thất điên bát đảo.
    Vì đã tin chắc rằng con chó có Phật tánh rồi, nên chú đã lên hỏi thầy cốt để chứng tỏ mình cũng biết về giáo lý sâu sắc đó, ai ngờ thầy lại nói không.
    Tại vì thiền sinh quen lối chất chứa kiến thức và muốn khoe thầy là mình cũng hiểu được giáo lý.
    Thấy được cái kẹt của chú, thầy mới tặng cho chú một tiếng : ‘‘Không".
    Và đó là ngôn ngữ thiền.
    Nó có tác dụng tháo gỡ cho người bị vướng mắc.
    Nếu chúng ta căn cứ vào lời nói mà bảo rằng thiền sư này nói thế này đúng, thiền sư kia nói thế kia sai, là trật cả.
    Đúng là đúng với ai? Sai là sai với ai?
    Có khi nó đúng với người này mà nó sai với người khác.

    %%-[rose]%%-
  7. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Ngày hội khánh thành tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát lớn nhất VN tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt (Sơn Trà Dà Nẵng)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Noi gương hạnh nguyện từ bi cứu khổ, ban vui của Đức Quán Thế Âm,
    ngành nữ GĐPT tề tựu về dưới chân tôn tượng Phật đài để cúng dường và đảnh lễ,
    cùng nhau trao đổi, chia sẻ trong tinh thần lục hòa cộng trụ,
    lấy hạnh nguyện của Ngài làm tư lương sống,
    giữ gìn nếp gia phong,
    xứng đáng là người "cận sự nữ" trong ngôi nhà Chánh pháp,
    một người chị cả cho đàn em GĐPT noi theo.
    (Phát nguyện ngày Hạnh của ngành Nữ GĐPT).

    %%-[rose]%%-
  8. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Hủ tục đốt vàng mã :


    Tiền dương gian đem xuống âm phủ làm sao xài ?????

    "Thử nghĩ, chính trên thế gian này, đồng tiền của nước này mang sang nước khác còn khó được chấp nhận, huống là tiền trên nhân gian in đem xuống âm phủ xài thì làm sao chấp nhận được.
    Hơn nữa, chúng ta thường vào chùa xin lễ cho thân nhân mình sớm siêu sanh về cõi an lành,
    thế mà chúng ta lại làm cái việc mâu thuẫn là :
    Đốt giấy tiền vàng mã, đốt nhà lầu xe hơi, đốt kẻ hầu người hạ ....
    để họ yên tâm ở dưới đó mà.... thụ hưởng !?

    Việc làm này phải chăng là việc làm của người trí ?
    Cho dù, nếu có thế giới âm phủ đi nữa, thì họ cũng đâu thể nào chấp nhận sự sắp đặt của người dương thế chúng ta".
    Thượng tọa Thích Trực Giáo.
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  9. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
  10. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thời "Mạc Pháp", họ đã làm người như thế :
    Gia đình bé Nhân Ái không muốn nhận lại con
    http://dantri.com.vn/c167/s167-412955/gia-dinh-be-nhan-ai-khong-muon-nhan-lai-con.htm

    (Dân trí) - “Qua trao đổi với bác sĩ, tôi thấy bệnh của cháu vẫn còn rất nặng. Nếu nhận lại con, vợ chồng tôi cũng không lo nổi. Gia đình còn phải làm ăn.”
    >> Cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi nguy kịch trên giường bệnh
    >> Nhiều Tấm lòng Nhân ái đến với “cháu bé bị bỏ rơi nguy kịch trên giường bệnh”
    >> Đã xác định được danh tính mẹ cháu bé bị bỏ rơi
    >> Vén “bức màn” sự thực của gia đình bé Nhân Ái
    >> Đắng nghẹn khi biết sự thật về gia đình bé Nhân Ái

    [​IMG]
    Anh Nguyễn Đức Trọng: “Bệnh của cháu còn nặng, nhận lại bé cũng khó qua khỏi”
    Đó là ý kiến của anh Nguyễn Đức Trọng, người tự nhận là cha ruột của bé Nhân Ái, trong buổi làm việc với chính quyền địa phương và báo Dân trí trưa ngày 2/8. Lý giải về nguyên nhân đưa ra quyết định này, anh Trọng cho biết do kinh tế khó khăn, nếu có nhận lại con cũng sẽ không đủ điều kiện chăm sóc cho bé.
    “Qua trao đổi với các bác sĩ, tôi thấy bệnh của cháu vẫn còn rất nặng, gia đình còn phải làm ăn, không có thời gian đến thăm nuôi bé thường xuyên. Việc chăm sóc và các khoản kinh phí điều trị cho bé đành nhờ cả vào bác sĩ và cộng đồng xã hội”, người tự nhận là cha bé Nhân Ái nói.
    Trước đó, chiều ngày 30/7, anh Trọng đột ngột xuất hiện tại Khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2, sau khi vào thăm con anh cho biết: “Việc bỏ con lại bệnh viện của vợ chồng tôi là tội lỗi không thể tha thứ. Chúng tôi cứ tưởng con mình đã chết, nhưng không ngờ bé vẫn còn sống. Tôi sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để nhận lại con và chăm sóc cho cháu, hy vọng sẽ bù đắp được phần nào những đau khổ mà bé đã phải chịu đựng.”
    Vân Sơn

Chia sẻ trang này