Nghĩa trang BOX chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 25/07/2007.

381 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 06:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9047 lượt đọc và 181 bài trả lời
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Thông báo mới: Hoãn IPO công ty vô thời hạn do giám đốc công ty đã đột quỵ vì đợt giảm giá Ck vừa rồi, hiện công ty đang nỗ lực tuyển giám đốc điều hành mới cho công ty, điều kiện duy nhất là tim và não phải cực khoẻ, không bị sốc nhiệt hoặc không có tim có não càng tốt. Nếu có kế hoạch mới sẽ tiếp tục thông báo cho quý khách hàng sau
  2. shadows

    shadows Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Đã được thích:
    1
    em bị kẹp chân giữa FPT 288 và 308
    em có được coi là thương bệnh binh không đới
  3. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Đã được thích:
    0
    em đủ Đk hết các bác ạ , buổi tưởng niệm của chúng ta sẽ bắt đầu trong buổi tối hôm nay cho nó mát rời
  4. totochan2007

    totochan2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai thị trường sẽ bật ngược trở lại. Đó là cảm nhận của em đó. Sau đó có khả năng là đi lên luôn sau khi KLLT, mọi người e dè lúc đầu thôi chứ sau này thì ngan phết.
    Àh phải sang xi mộ phần bên Box nghĩa trang liệt sỹ cái:
    Liệt sỹ: Totochan07
    Hy sinh tại mặt trận:
    REE 170 500CP
    NBC 76 1000CP
    SMC 55 2000Cp
    NTP 140 1000Cp
    SSI 170 560 CP
  5. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Choáng , liệt sĩ này bị nặng quá, chắc hết cả xèng rồi.
  6. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    He he, bác này cùng đơn vị với tôi.
    Mua SSI và REE cũng cùng khoảng giá với tôi, hêhhhe, chúc mừng.
    Dù sao cũng an ủi bác là anh em mình mới chỉ là thương binh thôi, đã là liệt sĩ đâu mà vào nghĩa trang.
  7. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    chiều rồi. Có qui tập được bác nào sáng nay không?
  8. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Tôi sẽ đến đưa ma anh chăng? Cũng bằng thừa! Đã có khối thằng ấy nhầm khối đồng chí đồng đội thương tiếc anh. Ngoài ra cũng phải kế đến một lượng đông đảo bạn bè thân hữu của anh ko thể thương tiếc anh cũng như ko thể đưa ma anh bởi vì gia quyến của họ cũng đang phải tiến hành những thủ tục đó cho chính họ. Thế nào là nghĩa của câu "Đồng quy ư tận" - Tuy ko sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm! - giờ đây, trước những mảnh hương hồn đang nghiến răng xào xạo của anh và các chiến hữu của anh lẫn trong tiếng gió thốc của nghĩa trang - đã khiến tôi thêm thấm thía cái câu nói ấy... Và tôi ganh tỵ. Trong tôi trào lên một niềm ganh tỵ sâu xa với anh đấy anh Ske ạ. Tôi tự hỏi lý tưởng nào, niềm đam mê mãnh liệt nào - "Do trứng chứ còn cái giề nữa hỏi ngu thế" (chú thích: tiếng oan hồn của Ske uất wá chịu hết nổi ngắt lời) - đã gắn kết các anh trở thành một khối lúc nhúc ko rời vừa chà đạp vừa dắt díu nhau sống chết có nhau cùng thí mạng trong trận chiến cuối cùng. Ganh tỵ wá cơ, anh Ske ạ. Những số phận ngắn ngủi của các anh sao mà oanh liệt sao mà bi tráng! Thì ra chính đời tôi thừa chứ ko fải đời thằng Hộ nhân vật của tôi thừa. Tôi ko dám đồng quy ư tận với ai. Lúc con Vàng của Lão Hạc chết tôi ko dám chết theo đã đành vì phải viết nốt cho xong truyện. Thế nhưng... (lê thê lảm nhảm wá nên biên tập cắt bớt. Công nhận bạn bè giống nhau thật bác này cũng lảm nhảm chẳng khác nào bác Ske)

    Tái bút: À có chuyện là thế này anh Ske ạ, trước mộ phần anh, tôi thấy có 2 ng phụ nữ mỗi ng dắt theo 1 đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết. Một ng trông cứng tuổi hơn anh có lẽ là chị kết nghĩa của anh chăng? Và một ng nom còn xì tin lắm tuy ko quá xinh nhưng so với nhan sắc của anh thì còn tốt chán. Chị anh tôi nghĩ chị ấy đã trưởng thành có lẽ ko cần tôi thay anh trông nom nhưng còn em kia - xin anh đừng lo lắng 1 chút xíu nào cả cứ yên lòng - tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy giúp anh tới nơi tới chốn. Chuyện này tôi cũng là bạn anh anh biết mà, tôi làm chuẩn, anh khỏi phải lo đi nhé.

    Vĩnh biệt bạn hiền của tôi. Anh đi thanh thản.

    (đăng gần như toàn văn thư của một fan hâm mộ tấm gương liệt sĩ của Xì Ke Lon Ton giả danh đại văn hào Nam Cao gửi đến chia buồn (láo toét wá chừng). Hiện đệ tử ruột của Xì Ke Lon Ton là Vietha83, một chân băng bó vì theo thủ trưởng nên bị kẹp đang cà nhắc đứng hóa vàng lá thư, vừa làm vừa hát ư ử luyến láy theo điệu bài Chiều phủ Tây Hồ)
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Hehe mắc cừơi quá. Thật ra là tới giờ này em vẫn còn hoà vốn. FPT lỗ bao nhiêu thì TTP lãi bấy nhiêu. SAM bị kẹp bao nhiêu thì SHC gỡ lại bấy nhiêu. LGC bị mất bao nhiêu thì BBS lấy lại cho em bấy nhiêu. Nhưng em bị mất 1 tháng trời, 3 đêm không ngủ, ngaỳ nào cũng phải xem cả trăm cái chart.
    Bài học của em là: Không có nhảy lung tung, mất sức lắm, lãi không có cao. Cứ kiên nhẫn, ăn chắc, mặc bền, nhảy ít, và cut loss.
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Chị quyên thân ái.
    Vậy là vợ con của thủ trưởng em đã có nơi có chốn, không phải bữa đói bữa no theo chứng khoán phập phù. Ắt hẳn khi đọc được dòng này dưới suối vàng thì thủ trưởng em cũng ngậm cười nơi chín suối, có thể hả hê vui vầy cảnh thần tiên chốn địa ngục thiên đàng !!!
    Chị quyên ạ, sau trận chiến thật là ác liệt ở ải 960, một phần thân thể quý giá của em đã trở về nơi đất mẹ. Đau lắm chứ, nhưng mà em không tiếc chị ạ. Vì em hiểu để có một ngày mai tươi sáng thì em; chị; anh sì ke; bác ếch men; và còn nhiều còn nhiều những anh em đồng chí đồng đội trên diễn đàn đều phải đổ một phần máu, một phần nc mắt, thậm chí là một phần thân thể hoặc tính mạng có thể mãi mãi xa rời cuộc sống tốt đẹp.
    Có người nói chúng ta ngu, chúng ta dại, chúng ta là những kẻ cảm tử vớ vẩn vì một cái lý tưởng xa vời ở tận đâu đâu. Nhưng chị ạ, chắc hẳn chị cũng như em, cũng như bao anh em bạn bè chứng khoán khác đều hiểu rất rõ: nếu không có những người bottom fishing như chúng ta, không có những kẻ mà họ cho là ngu là dại khờ ấy, thì ắt hẳn TT CK non trẻ của VN, nền kinh tế non trẻ của đất việt ngàn năm sẽ mãi mãi ngủ sâu trong quên lãng. Dại khờ đấy, ngu đấy nhưng để đánh đổi lấy tiếng trẻ thơ ríu rít cắp sách đi học, tiếng xe hơi inh ỏi lúc tan ca, hay là những bữa cơm có đủ thịt thà rau dưa mỗi tối,.......thì ắt hẳn sự hy sinh của chị em mình sẽ không trở thành vô nghĩa.
    Chị ạ. Mất một phần thân thể nơi chiến trường đỏ máu, mà sao em thấy mình thanh thản lạ kỳ. Liệu có phải bởi vì em đã thấy "mặt trời chân lý chói qua tim" như Tố hữu đã từng biết không chị? Một chân em vẫn đang cà nhắc, những cơn đau vẫn nhói buốt phần thân thể còn lại, nhưng cái lo sợ tràn vào con tim em mới làm em hoang mang và vật vã. Em không vật vã cho mình, xin thề là hoàn toàn không một chút nào chị ạ! Em chỉ lo lắng cho những đồng chí đồng đội của mình ngày mai sẽ ra sao nơi chiến trường hiểm ác. Liệu bác ếch tại cứ điểm FPT,PVD; bác Sincere tại HAP, bác tũm với BMC, bác kaka hậu cần có chu đáo cho anh em không? Các bác ấy có lo lắng bất an khi bước vào trận đánh lớn nhất trong năm không chị nhỉ?
    Em thì em tin nhất định không, họ hồi hộp nhưng không hề lo lắng chị ạ. Vì hơn 80 triệu trái tim đồng bào cả nước, 80 triệu ước mơ đổi đời đang tiếp sức, đặt hy vọng vào chiên công của chúng ta, của TTCK VN non trẻ.
    Trong bệnh viện quân y, em viết vài lời này cho chị. Chắc giờ này hương hồn thủ trưởng sì ke của em cũng đang bỏ dở cuộc vui để phù hộ cho mọi người. Chúc chị một ngày mai chiến công hiển hách.

    Bệnh viện quân y Fortuna
    Hà nội, ngày 26 tháng 7
    Việt Hà kính thư.

Chia sẻ trang này