Ngồi một mình lặng nhìn dao rơi...mơ ước xa xôi một hôm chứng lên..xa vời..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi povvop, 27/10/2008.

1235 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 03:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 844 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Chú này tuần trước đào ngũ khỏi TÈO Bang nay bị kẹp .. giọng điệu nghe trầm hẳn... khà kh
  2. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    à, pác đang chờ nhập trả hàng, em cũng đoán thế mà, nến cho hanging-man ở 399.86 là em biết các pác short hàng rồi => em rình 10% cho vui thôi
  3. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
  4. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có cổ dài hạn thì đề nghị mượn mà short...vui lắm, em làm từ hồi thủng 500 đến giờ cũng kiếm được chút gọi là...

    Nhưng giờ thì cẩn thận...nhưng cũng vẫn vô tư đi...

  5. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Đã được thích:
    0
    hị hị, tiếc là nhát tay cover lại mẹ nó 60% rồi...nhưng không sao...vẫn còn đủ ăn...

    HPC và KLS chắc về 10 ...càng nghĩ càng thấy thích...


    nhưng cũng buồn chứ bác, nó đóng băng thì có hàng hay có tiền cũng như nhau cả...

    mốc hết...






    Được povvop sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 27/10/2008
  6. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn khi nghĩ mỗi ngày vài trăm tỉ bay mất khỏi thị trường. Mình không mất nhưng nhiều người mất. Mất tiền thì ai mà chả buồn. Nhiều người buồn thì thành một nỗi buồn chung. Nỗi buồn đất nước.

    Cứ nghĩ tương lai đất nước sáng lạn lắm. Rồi 2010 VNI lại về 1000, toàn dân lại vui như Tết. Suy nghĩ lại thì thấy nhiều khi mình lạc quan quá. Xuất khẩu thì toàn lạc, gạo, cao su, dầu mỏ. FDI vào thì toàn xây resort với khách sạn. Còn lại 1 nhóm FDI sắt, thép thì mình như anh nhà nghèo phải bán đất, bán môi trường để lấy đô-la. Hu hu. Cứ ngỡ mình là rồng là hổ chỉ vài chục năm là sánh vai Hàn quốc, đài loan, nhưng nhìn bối cảnh hiện nay thì để đuổi kịp được Mãlai- thái lan cũng đã thập phần khó khăn.

    Bao giờ đất nước khá đây ? Buồn đến phát khóc



    Được amherst sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 27/10/2008
  7. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Amherst khóc cơ à, thương quá...

  8. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chân thực, như dao cứa vào tim. Bao giờ dân mình hết khổ
  9. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Đã được thích:
    0
    bỏ bớt chữ "dân" trong câu nói trên nghe nó thực hơn...


Chia sẻ trang này