Ngôi nhà dành cho những người vui vẻ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi MAYRUI.COM, 30/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2869 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29569 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Thôi, tôi khò đây. Bác Nam Sơn tắt máy hộ nhé>:)
  2. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2

    Tạm dịch là

    Tình Yêu Băng Trinh
    Tình Yêu Trinh Nguyên
    Mối Tình Trinh Nguyên
    Mối Tình Còn Trinh
    Trái Tim Còn Trinh

    Túm nại nà chửa yêu ai !


    Iem mới nớn , chửa bít iu nà rì ! Hix !

    :p:p:p:p:p
  3. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2


    Bác Tôi ngủ rồi , đừng na nớn ! [-X[-X[-X

    @talatoi Họ Ta , lót Là , tên Tôi !
  4. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Nhớ ơn liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước , không liên quan chính trị !
    Tin đăng trên báo Tuổi Trẻ !


    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/485327/Ky-vat-liet-si-tro-ve-sau-42-nam.html

    Thứ Ba, 03/04/2012, 15:00 (GMT+7)
    Kỷ vật liệt sĩ trở về sau 42 năm


    TTO - Sáng 3-4, tại ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai), ông Laurens Wildeboer, cựu binh Úc, đã đến nhà liệt sĩ Phan Văn Ban để trao kỷ vật mà những cựu binh Úc đã lưu giữ 42 năm qua.


    [​IMG]

    Giây phút trao lại kỷ vật cho mẹ liệt sĩ Ban, bà Nguyễn Thị Hiểu - Ảnh: Sơn Định

    Đó là một cuốn sổ học trò được ghi chép cẩn thận và một chiếc khăn choàng của liệt sĩ Ban đã được ông Laurens Wildeboer cất giữ.
    Mẹ của liệt sĩ Phan Văn Ban (tên khác là Phan Văn Nhơn, Phan Thanh Hùng), bà Nguyễn Thị Hiểu (85 tuổi), rưng rưng đón nhận những kỷ vật của những người từng ở bên kia chiến tuyến.
    Trong niềm xúc động, ông Laurens Wildeboer vừa gửi lại từng kỷ vật cho mẹ liệt sĩ Nhơn, vừa cầm tay người mẹ xin lỗi về những gì đã xảy ra trong quá khứ.
    Ông Laurens nói: “Liệt sĩ Ban và những người lính Việt Nam thật tuyệt vời. Họ thật tuyệt khi làm tất cả vì đất nước. Tôi mong rằng những kỷ vật của Ban hôm nay giúp mẹ và gia đình được thanh thản”.
    Trong nỗi nghẹn ngào, mẹ liệt sĩ Ban đã cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của cựu binh người Úc. Bà rưng rưng nói: “Chiến tranh đã qua đi, con trai tôi đã hi sinh nhưng những gì của con trai tôi còn sót lại mà các ông còn giữ thật xúc động. Tôi nhìn nó giống như con tôi sống lại”.

    [​IMG]

    Ông Laurens (bìa trái) cùng cựu binh Derril De Heer mang kỷ vật vào nhà liệt sĩ Ban - Ảnh: Sơn Định

    Sau cuộc hội ngộ xúc động, ông Laurens và đồng đội, những người bạn của ông đến từ Úc, đã đứng trước vong linh liệt sĩ Phan Văn Ban cúi đầu, thắp nhang với đôi mắt ngấn lệ.
    Ông Laurens Wildeboer từng tham chiến ở Việt Nam. Sau chiến tranh, ông giữ được nhiều kỷ vật của các liệt sĩ đã hi sinh. Thông qua những người tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam, ông Laurens cho biết năm 1970 trong một trận chiến ông từng lấy được một cuốn nhật ký của một liệt sĩ tên Ban nên muốn trao lại cho người thân liệt sĩ.
    Tháng 1-2012, qua nhiều lần nhờ người tìm kiếm, mọi người đã xác định liệt sĩ tên Ban chính là liệt sĩ Phan Văn Nhơn ở ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai), hi sinh năm 1970, đã được công nhận là liệt sĩ. Từ đó, ông Laurens đã kết nối và đến Việt Nam để trao lại những kỷ vật cho mẹ liệt sĩ Ban.


    HÀ MI

    Những người bên kia chiến tuyến , cả cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mc Namara từng quay lại và xin lỗi nhân dân Việt Nam vì đã tiến hành một cuộc chiến phi nghĩa .
    Chỉ có những tên một thời bám gót giày quân xâm lược nay vẫn còn hậm hực tức tối mới điên cuồng bôi nhọ cuộc chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta .
    Trong số đó có cả tên bỉ ổi vẫn rình mò topic này đấy !
    Chúng ta thành kính tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì nước .
    Và chúng ta dang rộng vòng tay chào đón tất cả bạn bè năm châu , dù đã có lúc họ từng là kẻ thù !

    Đó là nhân nghĩa Việt Nam !


    Kể cả @gialongVT , nếu anh ta thành tâm hối cải và nói lời xin lỗi vì những hành động gây rối ném đá topic này , chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ !

    Đó là nhân nghĩa Việt Nam !


  5. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Tin kinh tế thị trường , liên quan chứng khoán !

    http://tuoitre.vn/Kinh-te/Quan-sat-...xuat-khau-Trung-Quoc-duoc-uu-dai-du-kieu.html

    Hàng xuất khẩu Trung Quốc được ưu đãi đủ kiểu


    TT - Hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam ngày càng bài bản, chuyên nghiệp hơn nhờ sự hỗ trợ đắc lực của chính sách phát triển thị trường xuất khẩu của Chính phủ Trung Quốc.
    >> Trung Quốc đưa hàng áp sát người tiêu dùng


    Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc đang có chiến lược xâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam, thông qua việc mua lại các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn thua lỗ...
    Trở về từ chuyến khảo sát thị trường Trung Quốc, ông Nguyễn Lâm Viên - chủ tịch hội đồng quản trị Vinamit - cho biết chính phủ nước này đang triển khai một loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc đẩy hàng hóa đi các nước, tập trung vào những nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Các chính sách như hoàn thuế, hỗ trợ lãi suất nhằm kích thích doanh nghiệp xuất khẩu càng nhiều càng tốt.
    Thậm chí công ty Việt Nam có văn phòng tại Trung Quốc, mua hàng của Trung Quốc xuất về Việt Nam cũng được hưởng ưu đãi này. Theo đó, chỉ cần mua hàng, nguyên vật liệu của Trung Quốc phục vụ xuất khẩu, doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất 0% cho 30% giá trị đơn hàng. Tất cả mặt hàng xuất khẩu sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng 17%, chưa kể các chương trình hỗ trợ mua máy móc, thiết bị do Trung Quốc sản xuất với mức ưu đãi nhất.
    Chính quyền Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy, công xưởng khi hỗ trợ vay vốn lãi suất chỉ từ 1-2%. Những điều kiện đó nhằm giúp doanh nghiệp Trung Quốc có thể sản xuất ra những sản phẩm số lượng lớn với chi phí rẻ nhất. “Trung Quốc đang tìm mọi cách để phủ hàng hóa tại thị trường Việt Nam một cách nhanh và sâu nhất. Ngoài nông sản, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng, may mặc của Việt Nam khó cạnh tranh lại được” - ông Viên nói.

    Lập lá chắn
    Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao vừa hoàn tất chuyến đi tiền trạm tại Quảng Châu và Tứ Xuyên cho dự án “Phát triển thị trường tại Trung Quốc cho doanh nghiệp Việt” vào đầu tháng 5 sắp tới. Đây được xem là một cách chủ động để phòng thủ khi hiệp định ASEAN + 1 có hiệu lực, thu hẹp phần nào khoảng cách trong kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.
    Theo ông Lâm Hải Vương - trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty Vifon, chính nhờ những chính sách hỗ trợ vốn vay và thuế từ phía chính phủ, thương nhân Trung Quốc rất linh hoạt trong đàm phán giá cả và có thể đáp ứng những đơn đặt hàng lớn, giá mềm. Sự năng động của thương nhân Trung Quốc còn được thể hiện bằng việc sang thị trường Việt Nam mở cửa hàng, hay lớn hơn là quy mô kho hàng để cung ứng hàng hóa kịp thời cho đối tác Việt Nam. Trong một cuộc tiếp xúc gần đây với các doanh nghiệp Việt Nam, ông Tô Quốc Tuấn - tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc - cho biết đại diện Câu lạc bộ doanh nhân tại Trung Quốc đã tìm gặp lãnh sự đặt vấn đề mở đường đưa hàng hóa của 15.000 doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam. Họ muốn thuê 5-10ha đất mở một siêu thị trưng bày, kinh doanh hàng Trung Quốc tại Việt Nam.
    Siêu thị này sẽ cung ứng đa dạng các mặt hàng với mức giá rẻ tới hàng cao cấp. Trong khi chờ đợi vào Việt Nam một cách chính thống, các doanh nhân này vẫn chọn con đường tiểu ngạch nhưng chủ động kết hợp với doanh nghiệp, tiểu thương Việt Nam để trở thành nhà phân phối cho chính hàng hóa của mình.
    Theo ông Trần Vũ Nguyên - phụ trách dự án xúc tiến thị trường Trung Quốc của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, không ít doanh nghiệp Trung Quốc có tiềm lực tài chính đang xúc tiến việc mua lại các xưởng, nhà máy của doanh nghiệp Việt Nam để xâm nhập thị trường Việt Nam.
    “Doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng mua lại các doanh nghiệp thua lỗ, do họ có thể hưởng thuế ưu đãi trong nước từ việc khai báo lỗ này, đồng thời nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp” - một doanh nghiệp thực phẩm nói.
    N.BÌNH


    Nếu các cơ quan hữu trách không có biện pháp thích đáng , e rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ bị thôn tính lũng đoạn !

    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  6. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    http://m.baodatviet.vn/Home/doisong/****-13-tuoi-gia-trinh-nu-bang-mau--bo-cau/20124/201928.datviet
    Gái bán hoa 13 tuổi giả trinh nữ bằng máu bồ câu


    Cập nhật lúc :12:08 PM, 03/04/2012
    Dùng tiết bồ câu giả gái trinh để hành nghề mại dâm là độc chiêu của “ổ nhền nhện” tuổi teen vừa bị bắt giữ tại Trung Quốc.


    Vào ngày 15/3 vừa qua, khi đang đi tuần tại nhà ga Nam Xương, cảnh sát bỗng phát hiện một thanh niên trạc 20 tuổi dắt theo cô gái 13 tuổi có dấu hiệu khả nghi. Cô gái tên Lý đem theo một túi chứa máu dạng cục và một túi đựng bột trắng. Khi bị truy hỏi về mục đích sử dụng hai chiếc túi này, Lý tỏ ra lúng túng rồi òa khóc, sau đó mới khai thật, cục máu thực chất là tiết bồ câu, dùng để ngụy trang là gái trinh để kiếm bội tiền nhờ buôn thân bán xác.




    [​IMG]
    Gói tiết bồ câu và gói bột trắng thu giữ được.
    Lý và gã thanh niên tên Hạ quen nhau trong một quán bar, đồng thời quen biết thêm 4 – 5 cô gái khác. Tên Hạ cùng một nhóm nam thanh niên đã dùng tiền bạc dụ dỗ, huấn luyện cho các cô gái giả gái đồng trinh và hoạt động mại dâm. Cô gái tên Điêu, 16 tuổi, một thành viên trong nhóm, cho biết vì không có bằng cấp, không tìm được công việc ổn định nên cô lao thân vào nghề này.

    [​IMG]
    Những kẻ lừa đảo bị bắt giữ.
    Theo báo cáo của cảnh sát, ngoài số tiền 300.000 NDT (tương đương 990 triệu) lừa được tại Nam Xương, nhóm này còn “cuỗm” của vị khách tên Bằng tại huyện Sùng Nhân, Phủ Châu 12.000 NDT (tương đương 39,6 triệu đồng). Hiện, vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra.

    Minh Hạnh (theo Huanqiu, Sohu)

    Bé tí đã biết hành nghề truyền thống !
    Lại bày trò lừa đảo .

    Đây chính là hệ quả của câu nói mèo đen mèo trắng miễn là bắt được chuột của Đặng Tiểu Bình .

    Thế nên dân Trung Quốc đua nhau làm giàu bằng đủ mọi thủ đoạn , kể cả thủ đoạn này nó cũng nghĩ ra được ! :-":-":-"

    @namson67 ở Lạng Sơn có buồn buồn sang kia đi dạo coi chừng ham của lạ gà tơ mà dính quả bồ câu đấy nhé ! :)):)):))
  7. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Quang-Trung, ptkh


    Chào Út !

    Tập thể dục đi Út ơi !

    [​IMG]
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83


    Trưa hôm qua út đã bỏ cả cơm trưa để tìm lại tài liệu về rỗ 30 post lên đây kịp thời cho các anh chị nghiên cứu , ở tr 25, 26 , mong các anh chị tìm kiếm được lợi ích to lớn ko uổng công của em.[};-
    Út chào các anh chị ạ[};-​
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Bác @Shapphire5
    Sáng nay em thấy ko khỏe , bác làm giúp em mấy cái topic nhé , ở tr 21 , sắp xếp lại và thêm cái mới.
    Út cám ơn bác ạ,[};-
  10. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    Út có sao không ? Chỉ mệt thôi hay là ốm ?
    Nếu thấy mệt lắm thì đi bác sĩ xem thử nhé !
    Chúc em chóng khỏe !

    Cô tiên ơi , xin cô ban phép lành cho Út khỏe mạnh nhé !

    [​IMG]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này