Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8300 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 46233 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Đừng nhìn em như thế nữa​

    Xin anh đừng nhìn em như thế nữa
    Ánh mắt buồn như ủ lửa thế sao
    Đừng nhìn em bằng mắt lạnh như dao
    Đau lòng lắm ngọt ngào đi anh nhé

    Đừng nhìn em bằng trái tim nhỏ bé
    Trong tình yêu em là kẻ thiệt thòi
    Tình bỏ đi để tim buông nhức nhối
    Mộng trăm năm không chung lối đường về

    Con đường xưa trăng thề không muốn ghé
    Cây cỏ buồn vì có kẻ ra đi
    Nghĩ giận mình sao lại quá ngu si
    Yêu làm chi trái tim người có chủ

    Hạnh phúc buồn em nâng niu gìn giữ
    Sữa lạc mùa không đủ để đơm hoa
    Đừng nhìn em bằng ánh mắt lạ xa
    Khi ta đã bỏ ta từ lâu lắm

    Mây đã bay về phương trời xa thẵm
    Đâu mong gì ta nắm lại yêu thuơng
    Anh đã chọn cho anh một con đường
    Không có em và giận hờn trách móc

    Nghĩ về anh nghe buồn từng sợi tóc
    Em chợt thèm được khóc trong tay anh
    Thèm được nghe anh ôm ấp dỗ dành
    Thèm khơi lại một lần hương tình cũ.

    [​IMG]

    (Sưu tầm)
  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    A cũng đoán Forever3388= Yenngo = Yên " ngố"
    Còn Hoa sim không phải R ( A nhầm)
    Thế R = A violet poem?
    Còn Hiep2003=cuunon?
  3. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng rảnh A sẽ đưa ra nhận định chủ quan của mình về TTCK cho mọi người tham khảo, không khuyến nghị đầu tư nhé.
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Cô Redlantern ơi
    tôi là...." con " của cô mờ
    sao bác chủ nhà lại bảo
    A violet poem = R
    R = ?
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Bên Em Là Biển Rộng

    Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông

    Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng
    Vì em mất anh mất anh
    Mùa xuân đã qua rất nhanh
    Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh

    Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông
    Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng
    Mùa thu đã qua đã qua
    Mùa đông đã sang đã sang
    Tình đã ra đi vội vàng

    Khi anh xa em, sóng thôi không xô bờ
    Khi em xa anh, đá bơ vơ
    Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn
    Bên em bên em, biển đã chết







  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Embe à , mình muốn nghe bài "Uớt Mi " ,plz!
    Mình đang chọn ca sĩ mà chưa ưng ý...
    Chọn phụ với !
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    [​IMG]

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=V_QRwgnbCJ


    Ướt Mi

    Ngoài hiên mưa rơi rơi
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa

    Đừng than trong câu ca...

    Buồn ơi trong đêm thâu
    Ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu

    Hay khóc sầu nhân thế

    Người ơi mưa về
    Tìm ấm hồn em thêm say mê
    Mưa lạnh lùng

    Rơi rớt giữa đêm về nghe não nề...

    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên song thấy lạnh buồn
    Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông

    Ngoài hiên mưa rơi rơi

    Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi

    Buồn đi trong đêm khuya

    Buồn rơi theo đêm mưa
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng anh buồn biết mấy

    Trời sao chưa thôi mưa

    Để mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ.








  8. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay quá ,Ca sĩ thật tuyệt .Mình thích Thùy Dương hát bài này và một bài nữa...
    Nghe cô ấy hát mà tim muốn vỡ ra vì thổn thức ...
    Thôi ,còn có 2 lít H20 mắt hà...phải giữ lại !
    I' mà kì vậy ,bài hát này ,ca sĩ này mình tặng Embe mà ,sao "lại quả "..y chang vậy !
    Hư lắm !

    Hihiihhihi ,công nhận con người ta có linh tính hay thiệt ,biết sẽ bị mình "la" nên sửa tội liền...:x
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]


    Lặng Lẽ Ra Đi


    Này người yêu đừng bước vội đi,
    một lời thôi hãy nói cùng em đôi điều,
    chuyện tình ta có phải nghe chia lìa,
    em thèm giây phút cuối bên anh.
    Giờ còn đây ngàn kỉ niệm xưa êm đềm,
    vậy mà sao mình phải lìa nhau trong đòi,
    mà đêm nay lặng lẽ mình em mong chờ,
    dẫu anh ra đi xa rồi.


    Lặng lẽ ra đi để mối tình xót xa,
    lời nói chia li chẳng thấy người nói ra
    Lặng lẽ ra đi từ lúc tình đắm say.
    Ôi!! Cuộc đòi sao lắm chua cay....hah..ha
    Hãy nói như lúc bên nhau chẳng đổi thay
    Hãy hứa ta sẽ bên nhau dài mai sau
    Vì trái tim đã yêu anh chịu nổi đau
    Em vẫn yêu anh như ngày dầu.....





  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác vui lòng cho R hỏi :
    Khi mình đăng nhập ,ở kí ô kế bên hộp thư cứ xuất hiện khi thì số 1 ,khi thì số 2 màu đỏ ,mà cl vào thì khg thấy gì hết ...là..sao ạ ?
    Viết rồi ,quay lại tính del thì...mất tiêu ô "xóa bài" rùi .Phải làm sao để xóa ?
    Thank iu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này