Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8294 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46231 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hì.. hì... chỉ còn nhõn 1 trang nữa là nhà đóng cửa, tớ tranh thủ xì pam 2 bác này.... nhắc trước nhé có ném đá thêm tớ cũng chịu.... bị thương te tua rồi:p:p:p
    2 bác làm cho tớ thấy rối tung quá.... đề nghị 2 bác ra ngoài hội ý riêng ;)).... rồi thống nhất để cả nhà còn biết đường tránh nhé :)):)):))
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Mc4I0RaXcn

    [​IMG]


    ..... chiều Hồ Tây của tớ nè ( hihi, khoe với mấy bạn ở SG tí toe :p)

    Bài này tớ đọc thấy hay quá post mọi người cùng vui nè

    "Chiều Sài Gòn tấp nập người xe. Một mình ở góc quán quen, bên ly cà phê đã cạn, tôi nán ngồi lại để tránh giờ cao điểm của phố thị. Mọi khi, cô bạn thân vẫn cùng ngồi lại giết thời gian vào những lúc như thế này...

    Điện thoại khẽ reo, một tin nhắn của người bạn vừa nhớ tìm đến. Rất ngắn gọn: “Sài Gòn nhớ Hà Nội không?”. Chỉ là câu hỏi đơn giản vậy, nhưng sao lòng cảm thấy nôn nao lạ. Đâu phải chỉ có Hà Nội, Sài Gòn cũng nhớ Hà Nội lắm, dù chỉ là người-kẻ-lạ đến rồi đi!

    Bỗng dưng thấy đồng cảm lạ với bài hát Nhớ một chiều Hà Nội (lời: Mai Văn Phấn, nhạc: Nguyễn Hồng Sơn) qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Tân:
    Có một chiều nao Hà Nội
    Cất lên từ ngực biển đầy
    Cả dấu chân em ngày ấy
    Mắc vào tấm lưới anh vây…


    Bất chợt tự mỉm cười với ý nghĩ, tác giả còn lởn vởn trong ký ức một cô em Hà Nội để mà thốt lời nhớ nhung. Còn mình, chẳng lẽ lại nói “cô em Sài Gòn” nhớ… “cô em Hà Nội”? Kỳ quá đi mất!

    Tiếng hát ca sĩ Ngọc Tân vẫn như hơi thở mùa đông… ấm áp trời chiều Sài Gòn:
    Như vừa vang trong lòng tay
    Lối xưa động thềm sấu rụng
    Tiếng chim treo vào heo may
    Trong lá khô rơi còn đây.


    Hà Nội khiến lòng người chếnh choáng với những con đường rợp bóng lá vàng rơi, với món sấu dầm chua ngọt vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi, với bát nước chè nóng hổi giữa đêm đông giá rét… Lần đầu tiên, tôi đặt chân đến Hà Nội vào lúc chớm đông. Đường phố phủ đầy những chiếc áo dầy cộm, còn tôi thì ăn mặc phong phanh như đang đứng giữa trời Sài Gòn.

    Tôi nhớ ánh mắt khi ấy của những người xung quanh, nhìn tôi đầy… ngưỡng mộ. Thế nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã run lên cầm cập, quáng quàng tìm mua cho bằng được một chiếc áo lạnh mùa đông trong dáng vẻ đầy đắc ý của cô bạn thân!

    Rồi cũng nhanh chóng, tôi bị tiết trời thu Hà Nội quyến rũ, ngất ngây và say mê gom những chiếc lá khô tung lên cao cho rơi lả tả. Tôi thích cảm giác được chạy xe loanh quanh trên những con phố, hay thả bộ quanh Hồ Gươm để đắm chìm trong trời mây - cá nước và nhâm nhi những món ăn vỉa hè khoái khẩu của con gái.
    Hồ Gươm tựa hồ biển lặng
    Tháp Rùa đứng đó buông neo
    Mặt người thành mây soi bóng
    Nỗi buồn biêng biếc rong rêu..."
  3. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0



    CÀ NA ơi ! Góp thêm một Thiên tình sử lãng mạn nữa nè !

    [​IMG]

    Ngày xửa ngày xưa ...
    Trong khu rừng kia có một NGÔI NHÀ MÀU TÍM tuyệt đẹp ! Sống trong NNMT là những nam thanh , nữ tú từ khắp mọi miền xa xôi nhưng cùng chung một tâm hồn yêu thơ , yêu nhạc , yêu đời !

    [​IMG]

    Rồi một ngày kia , một động đất đã làm NNMT biến mất không còn dấu tích ! Buồn bã và khổ đau , mỗi thành viên phiêu dạt một nơi với niềm nuối tiếc không nguôi một ký ức tuyệt vời !

    [​IMG]

    Một ngày nọ , trên con đường lãng du thiên lý tìm hồi ức , chàng lãng tử A đã lạc vào một ngôi nhà màu xanh xinh đẹp nằm cô đơn giữa khu rừng hoang vắng ! Và thật bất ngờ khi chàng nhận ra chủ nhân của ngôi nhà xinh đẹp đó là người bạn nhỏ trong NNMT thủa nào !

    [​IMG]

    Hỏi chuyện mới biết , sau khi NNMT biến mất , cô gái đã lang thang khắp mọi nơi dò hỏi , tìm kiếm nhưng bóng dáng NNMT và những người bạn thân yêu thủa nào mãi vẫn chỉ là bóng chim , tăm cá !

    [​IMG]

    Quá mệt mỏi và tuyệt vọng , cô gái đã tìm đến khu rừng này và tự tay xây ngôi nhà màu xanh xinh đẹp với một niềm khát khao cháy bỏng trong tim là một ngày kia những người bạn thân yêu sẽ tìm về !

    [​IMG]

    Cảm động trước tình cảm thiết tha của cô bạn nhỏ - người mà trước kia chàng vẫn coi là Trái tim băng giá , chàng A đã âm thầm xây lại NNMT năm xưa và mời cô gái nhỏ trở về với lòng mong muốn làm tan chảy khối băng khổng lồ trong trái tim cô gái nhỏ !

    [​IMG]

    Nhưng ... chàng đâu có biết rằng , trái tim băng giá kia đã tan chảy từ khi cô gái nhận ra chàng chính là người Lữ khách có hồn thơ lãng mạn đã vài lần ghé thăm cô vào những chiều đông lạnh giá !
  4. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác LaVie !
    Em phản đối bác vụ độc quyền BGK ! Bao công em cặm cụi trả lời bác và vote cho bác ! Em không bỏ qua vụ này đâu ! :((:((:((:((:((:(( Nhưng nếu bác trao cho em giải khuyến khích thì em tạm thời tha cho bác ! =))=))=))=))=))

    Cảm ơn Đèn lồng đỏ và Son môi đã giúp tớ về được NNMT , không có 2 người chắc giờ này tớ vẫn bơ vơ bên VST ! Đăng ký mấy chục lần mà chả được ! [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    Violet ơi ! Càng ngày càng thấy ấy giống tớ quá trời đất ! [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)] Cho nên nếu D hay A có ghé thăm tớ thì cũng chỉ là họ muốn tìm lại hình ảnh của ấy trong tớ mà thui ! :((:((:((:((:((

    Bác phambao này ! Nếu Son môi ngại không nhận hoa , bác cứ tặng em nhá ! Em chả được ai tặng hoa bao giờ ! =))=))=))=))=))

    D này ! Tớ mong D đoạt giải vì D hứa khao chúng tớ ở Sheraton !
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời ,tớ chết mất với các cô em dễ thương nhà này . Khổ cái nỗi tớ thật thà báo cáo tớ có người trong mộng rồi các cô ạ .Hôm trước mới tặng hoa cho cô Cừu Non một lần mà bị bà ấy nhốt trong nhà tới bây giờ mới chạy thoát ra được .Hoa tớ mua sẵn hôm qua rồi ,giờ tớ tặng các cô nhá , cô nào tớ cũng quí cũng yêu .
    Hoa còn tươi và thơm quá [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    Chúc các cô vui nhẩy !
    Úi giời ,quẻ linh nhẩy ,mới xủ hôm qua mà hôm nay ông chủ nhà đã làm tan chảy tảng băng xinh xắn rồi kìa
    Chúc mừng nhẩy [r2)]
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,tý nữa thì nhoc mất quyền dự thi(vì hết hạn time,và hết số trang).Ký vụ nì,nhoc là nhoc kiện bác lavie saven.nhưng thôi,để nhoc làm bài đã kẻo làm xong lại hok post được.

    Hayza,khó ghê,khó ghê,mờ nhoc sắp phải đi nữa chứ.Thôi nhoc coppi một phần "tự chuyện" của nhoc vậy.
    e hèm...:)
    Ngày này cách đây tròn 1 năm.Có 1 cô bé,mắt tròn xoe,ôm trên tay 1 cái bánh.Cái bánh này là ba me cô làm cho cô.Ba me nói nó là lương khô của cô,phòng khi cô tìm được ngôi nhà HP của mình,mà chưa kịp gieo trồng dc mùa vụ gì.Cô bé ngăm chiếc bánh và nghĩ: cái bánh nhỏ thôi,nhưng nó chưa đựng tình yêu thương thật lớn của ba mẹ,dành cho mình.Nếu mình có cách nào,làm cho cái bánh to ra,mình sẽ có điều kiện trả ơn ba mẹ.Thế là cô bé bắt đầu tìm hiểu.Và cô thấy người ta "chơi chứng",kiếm dc tiền rất mau,mà có tiền thì mình sẽ mua được bánh biếu ba mẹ.

    Ý nghĩ đó làm cô bé hạ quyết tâm và cô dũng cảm,1 mình dấn thân vào chứng trường.Khi cô nhón thử 1 ngón chân vào khu rằng chứng đó,cô thấy rất nhiều bông hoa,mỗi bông có một màu sắc và hương thơm khác nhau.Cô bèn hái thử 1 một bông hoa nhỏ màu vàng,màu của mùa thu,mùa cô yêu thix nhất.Cô e ấp nâng niu bông hoa và hồi hộp chờ đợi nó ra quả.Xong than ôi,bông hoa cứ héo tàn,héo tàn,và 4 ngày sau,nó khô quắt lại.Cô thấy trong rừng còn nhìu hoa khác,lần này cô hái một bông màu xanh,màu của hy vọng.Và đúng như cô hy vọng,bông hoa đó sau 4 ngày,vẫn tươi,có điều,cô đợi hoài,mà nó ko ra quả.Ko biết làm sao,cô bèn đổi bông hoa xanh,lấy bông hoa đỏ,màu của may mắn.Song than ôi ngay hôm sau cô thấy bông hoa của mình chuyển sang màu đen.
    Sợ hãi quá,cô đành mua thêm 1 bông hoa tím,màu của tình yêu,với hy vọng tình yêu sẽ làm hồi sinh bông hoa đã chết.Và cô hàng ngày chăm sóc,ngắm nhìn,những mong hai bông hoa của mình hồi sinh và kết trái.Nhưng than ôi cả hai bông đếu chung số phận như bông hoa đầu tiên.
    Cô bé rất buồn,cô nhìn lại chiếc bánh ba mẹ cho,và thấy nó bị khuyết đi 1 phần .Song cô lại nghĩ,thất bại là mẹ thành công,và cô lại một mình dấn thân vào khu rừng chứng.Càng đi sâu vào rừng,cô càng thấy khó đi hơn,rừng ngày càng rậm rạp và tối thui,xung quanh cô có biết bao hùm beo,hổ,báo.Cô sợ quá,nhắm mắt đi hoài.Và cô lạc lối,ko biết đường ra.Cô cứ lạc mãi trong rừng.Hoa thì vẫn còn đó,đua nhau khoe sắc,có điều mỗi khi cô hái hoa,thì phần lớn là nó lại héo khô.Cũng có nhưng bông hoa sau khi héo, lại hồi sinh,cô mừng lắm,và cô hy vọng,nó cho cô những trái ngọt.Nhưng thường thì may mắn lắm,cô cũng chỉ nhận được những trái xanh.Sau một thời gian tự tìm hiểu,cô dc biết từ "Cutloss",và khi thấy hoa mình hái bị héo,cô bèn bán nó đi,và than ôi,vừa rời khỏi tay cô nó bèn kết trái,những trái lớn ,chín mọng!Cô bé vô cùng hoang mang và sợ hãi nhưng cô ko dám hái một bông hoa nào nữa,vì chỉ cần giơ tay ra thôi.Thì cô ko bị gai cào cho te tua,thì cũng bị hổ báo cắn đứt.Mệt mỏi và sợ hãi,cô cứ đi 1 mình trong rừng tối,đi hoài đi mãi,trên tay cô là nhữngbông hoa khô héo,và mỗi ngày mối héo khô.
    Cô bé vẫn lủi thỉu trong rừng,trong tay ôm cái bánh đã vơi đi phân nửa và những bông hoa héo tàn.

    CÒN ĐÂY LÀ PHẦN NHOC VỪA VIẾT THÊM:

    Cô bé cứ đi,đi mãi,một mình với nỗi ân hận,xót xa,vì làm mất đi phần lớn "cái bánh yêu thương" của ba mẹ.May sao,cô gặp trong rừng,một ngôi nhà màu tím,trong nhà toàn tranh ảnh,đàn sáo và các anh chị nam thanh nữ tú.cô được mọi người trong nhà,chào đón,iu thương.Đó là liều thuốc bổ,làm hồi sinh trái tim bị thương tổn của cô.Cô yêu ngôi nhà màu tím,yêu các thành viên trong đó lắm.Và thật bất ngờ,trong cuộc thi KYNTHTTcô được lọt vào vòng thi ứng xử.Nếu được giải,cô bé sẽ làm gì nhỉ.Trước hết,cô nghĩ đến tình yêu của ba mẹ,dành cho cô,cô sẽ "làm cho"cái bánh tình yêu lành lặn lại.(Ôi chao,giá mà điều đó là hiện thực).Tiếp theo,cô sẽ dành phần còn lại,để cùng các anh chị trong ngôi nhà màu tím xây một ngôi nhà tềnh iu cho các cặp uyên ương của topic về dưỡng già và đón các em bé lang thang cơ nhỡ như cô năm xưa có nơi nương tựa.

    Nhoc xin hết ạ.Xin cảm ơn ban tổ chức và quí vị đã ủng hộ nhoc.Cảm ơn và lau nước mắt(he he,bắt chước chị Na ạ,chứ thực ra nhoc đang toe toét).:p))

    @Chị R,nhoc thật Hippi,hihi khi lại thấy chị cười.:)).Tks chị đã bỏ phiếu cho nhoc.(nói nhỏ nha chị,nhưng bác saven làm ban giám khảo XHD lém ạ):p
    @Ký người mờ nhoc viết câu chiện trên tính riêng cho người ý,nếu có vô tềnh đọc đc,thì cũng đừng giận nha.
    @Bác MM:nếu giải thưởng nì là thiệt,nhoc sẽ tha hồ thi ăn kem với bác,hihi.

    Sơ ri cả nhà,nhoc vội đi,chưa kịp gửi thank tới mọi người,tối về nhoc sẽ vào NHẬN GiẢI" và thanh từng bài ạ.Pipi.
  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em Đẹp Nhất Đêm Nay






    Mời các bác đón theo dõi phần thi ứng xử của các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi KHI YÊU NGƯỜI TA HAY THỀ THỐT vào lúc 20g30 tối nay.


    @ nhocxinhn nhớ gởi bài nhẩy!!!
    @ Đề nghị bác Airson xin các mod cho phép chúng ta giao lưu hết đêm nay, ngày mai hãy khoá để sang tầng 2.

  8. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Ui, quên mất là mình có tham dự cuộc thi thề thốt ở bên nhà hàng xóm[:D] Thi ủng hộ phong trào, chứ trước khi thi biết sẽ rớt cái oạch rùi vì tớ chẳng quen thề, chỉ quen dùng vũ lực thuib-(b-(b-((hi, đùa đấy:p). Mà có giải nhất thì phải có giải " khuyến khích bét" chứ, trao cho tớ không là tớ kiện đấy nhé;))

    Bị loại thì làm khán giả vậy, tớ bỏ phiếu bầu cho câu"Em thề sẽ yêu anh dai như xác mía !"( P/s: Red được giải nhớ chị đấy nhé:-")
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Quote lại bài thi của em cái.

    Xin mọi người hãy bình chọn cho em, mã số 01, bằng cách nhắn tin theo số 87xxx hoặc gọi 1800xxxx và làm theo hướng dẫn:))

    @Chị IMSTUPIT: thiên tình sử đẹp quá chị ạ, em đọc đến đoạn: "
    Nhưng ... chàng đâu có biết rằng , trái tim băng giá kia đã tan chảy từ khi cô gái nhận ra chàng chính là người Lữ khách có hồn thơ lãng mạn đã vài lần ghé thăm cô vào những chiều đông lạnh giá !"


    mà muốn xỉu vì xúc động dùm bác @Airson ôi nghe những lời này làm sao mà khỏi xuyến xao đây bác A ới ời.

    @Lavie2 Nhocxinh đã gửi bài thi rùi mà, cái đoạn viết thêm đó.

    @666666 cảm ơn chị nhé:-*, từ sáng tới giờ có mình chị ủng hộ em thôi đó.
    -------------------------------------------------

    Xin Mod @Gblock @warren hay Mod @quy_hoa_bao_dien xưa giờ em luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của F319 cũng như luôn sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại nên cho tụi em trao giải xong đêm chung kết rùi hả khoá topic ạ[};-. Tks Mod[};-
  10. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Ơ, chị tâm đắc câu thề của em ngay từ hôm đó( có đem áp dụng rồi:-ss) thế nên bầu cho em chứ hok phải do quen biết đâu nhé[:D]

    ( nếu BTC không chấm giải nhất thì cũng phải cho chị xin lại tiền nhắn tin bình chọn đấy nha... tổng đài này chém ác quá, tới 30k /lần nt[-()
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này