Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7377 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46224 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chị Na ui,hem ngờ hai chị em nhà mình lại dắt tay nhau vào chung kết chị nhở.:))

    Mời quí vị nghe ca khúc cám ơn tình yêu do chị em nhà tấm cám trình bày:


    Mại zô,xin mời.:))
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    THÔI KỆ (ST)


    Những ngày tháng ngọt ngào giờ đã ngút ngàn xa
    Còn lại dư âm...
    Đeo đẳng bên lòng từng đêm trăn trở
    Khoảnh khắc lặng yên... nặng nề buông tiếng thở
    Đã qua rồi...
    Nuối tiếc chỉ bằng không

    Một chút hư tình sao buộc chặt bước chân...!?
    Kẽ lãng du hẳn đâu nào hay biết
    Trong cuộc tình này...
    ai là người thua thiệt...
    Ai nhẹ nhàng đối diện với lãng quên ?
    Mang hết nỗi lòng...
    em gởi vào khoảng trống của màn đêm
    Ký ức rơi đầy giữa không gian buồn lắng
    Đôi tay bé nhỏ...
    biết làm sao thu nhặt
    Nên giọt dỗi hờn cô đọng mãi khoé mi
    Anh đến làm gì...rồi vội vã bước đi
    Mặc tiếng em kêu...vọng về nơi quạnh vắng
    Một thoáng xôn xao...
    rồi chìm vào thinh lặng
    Mắt thẩn thờ nhìn ngắm nỗi buồn...dâng
    Người ta ơi ! hoa tím sắc phai dần...
    Thế là hết...
    có phải chăng duyên phận ?
    Yêu cho lắm để rồi vương sầu hận
    Cõi mộng đêm về...trầm mặc bản tình ca .
    Người ta ơi ! nỗi nhớ chực vỡ oà
    Em cố nén...lau vội vàng giọt lệ
    Lòng cố dặn lòng :
    "...anh quên rồi...thôi kệ !"
    Nhốt quả tim khờ...ru kỷ niệm...ngủ ngoan...!
  4. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Trời ơi cả nhà đang tổ chức "đại hội võ lâm" mà mọi người ngồi im nhìn nhau thế này căng thẳng chết đi được. :))

    Nhocxinh chọc mọi người cười cái đi nào. Khổ thân 3 anh chị em mình :))
  5. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Có chị hóng:"> đang hồi hộp ôm bó hoa mía chờ tặng hoa hậu ( Ai đoạt giải vui lòng nhận cho nhá[:D])

    [​IMG]
  6. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ôi chị và Nhoc hay nghĩ giống nhau nhỉ, chị vừa post xong thấy bài của Nhocxinh!!! Đúng ý chị đang nghĩ.

    Ko ngờ tối nay nhà mình lại quây quần đông đủ thế này làm em cảm động quá đi mất. Yêu cả nhà lắm!!!

    Cuunon, Lavie và bác Airson nhớ xây nhà sau tối hôm nay nhé, ko thôi là tiêu. Em đã đi chụp ảnh tặng nhà mới xong rùi. :)
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhoc đang hùi hip quớ quớ,nói nhịu lun à.Mờ seo hem thấy khán giả đâu zị ta.Chị RB ới ời,mau về cứu nhoc cứu nhoc,hok chị Na ẵm mất tiu giải thưởng,lấy gì nhoc ăn kem,lấy gì nhoc bù vào phần bánh yêu thương nhóc đánh mất rùi.Bác A,B,C.D bờ cờ ui ùi,vô cổ vũ đi ạ.Hu hu,thí sinh nhocxinh,vì quá keng thẻng đã ngất xỉu.Cấp cứu......cấp
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ôi chị, chị xuất hiện là làm em cười toác miệng. Em mà biết nhà chị em mang lại tặng chị mấy khúc mía nhá :))
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác bình chọn người đoạt giải nhất cuộc thi KYNTHTT tại trang 101.

    BGK đợi đến 10g zồi chốt xem ai thắng nhẩy[r24)]
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Chị nói thiệt chân tay chị đang đổ mồ hôi nè:)), không ngờ tụi mình cứ như thi thiệt vậy

    Trời ơi nhoc làm chị tức cười quá trời đi:))

    Bà con cô bác ơi vui lòng bình chọn cho 3 chúng tui:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này