Ngôi nhà màu tím - Không gian mở cho mọi người trải lòng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8618 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46239 lượt đọc và 1065 bài trả lời
  1. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đừng có giả bộ lân la lại gần ...ta (hehhehehe ,)[-X
    Tội của ...mi là lớn lắm (hehhheehehe)[r23)]
    Chừng nào show kí vụ kia ra ,ta mới iu lại như xưa (hehhhehehe)


    Đang ngồi học thấy nóng ruột we,thì ra chị iu nhắc :)).Thui mờ chị,nhoc bít chị vưỡn iu nhoc mà (bằng chứng là chị lại đang cười :p)
    Nhoc show bản nì đền chị nha chị.:D




    Ủa seo mí con Icon hem chịu hiện ra vậy ta.Anh (chị) nào bày nhoc với, nhoc thanh kiu vi na miu.Hi hi.:D
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này lém lỉnh thật .Đúng là ta vừa đọc bài của nhóc vừa ...toét miệng ra cười
    Thui đi học bài đi ,ngoan !
    Ta đi đánh răng rửa mặt đây .Nãy giờ nói quá chời ,hông ai nghe thấy mùi..." ke" sao ?
    hahaahahhahahhha
  4. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Guest

    D ơi !!! CN ơi !!! C ơi !!! R ơi !!! A ơi !!!

    [};-[};-[};-
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ha ha @ a_violet_poem,
    thấy Red rủ rỉ bảo bạn nhút nhát lém?
    thế mà hôm nay mới biết cái nhút nhát chủa bạn đây [:D][:D][:D]
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Guest

    Chắc mod thấy mình ngốc quá nên thương tình thui mà [rose][rose][rose][rose][rose]
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Có gì thế ? có gì thế ? hayza ,nghe gọi ,R hết cả hồn tưởng bác bị gì gọi cấp cứu hàng loạt....Nhưng sau nhờ " thông manh" ;)) thấy một bó hoa hồng đằng sau nên ..yên tâm !hè hè ,đây là tiếng thét gọi iu thương sau bao ngày nhung nhớ đây .AI ? khai ra mau !
  8. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn phở ,đọc bài của bác , ho sặc gần chít ,bà má chạy vô ,té cái đùng ,hớt hải chỉ vào mặt R ,khg nói nổi nên lời...R chạy ra soi gương
    Eo ơi ,bác đã làm một con "giun bánh phở" nó từ trong mũi R bò ra...
    hahhhaahahahahha
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    Mời cả nhà luyện tai ! [:D]
    Chúc các bạn một ngày giao dịch thành công ! :)>-



  10. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tim-Lai-G.../ZWZ9CUBF.html

    Tìm Lại Giấc Mơ
    Đêm đi qua, sao tim buốt giá
    Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương
    Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ 1 đời
    Em yêu anh, yêu không hối tiếc Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim
    Nhưng sao anh, anh vội vàng ra đi, ra đi không chút tiếc thương
    Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm
    Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
    Vì người ra đi lặng lẽ Vì người ra đi để em đớn đau
    Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này